Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyện của ngày mưa

2015-08-07 01:00

Tác giả: Aki


blogradio.vn - Cùng nhau đi qua những tháng ngày hạnh phúc, chúng tôi muốn cảm ơn cuộc sống này thật nhiều vì đã mang chúng tôi lại gần nhau. Dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cùng cố gắng vượt qua tất cả. Và chúng tôi biết, đó chính là món quà quý giá nhất trong cuộc đời mình.

***


Tôi

Tôi gặp em vào một chiều mưa đầu thu. Đó là khi mọi người đang hối hả về nhà để tránh cái lạnh và cái ướt của cơn mưa ấy. Bất chợt tôi gặp em, một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt mở to đang nép mình dưới mái hiên để tránh cơn mưa nặng hạt kia. Em hơi run lên vì lạnh, chiếc áo trắng vẫn còn thấm những vệt nước chắc là trước đó. Em như một thiên thần, làm tôi có cảm giác muốn chở che vô cùng. Nhưng gã trai ngốc nghếch khờ khạo như tôi biết nói gì với em. Và lấy hết tự tin, tôi tiến lại gần phía em, đưa cho em chiếc ô của mình:

- Em à, em lấy ô của anh mà dùng này!

Em ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt to tròn và tôi thấy cả một tâm hồn trong veo hiện lên qua đôi mắt ấy.

- Nhưng… anh sẽ ướt vì mưa đấy!

- Không sao đâu em, anh ở gần ngay đây thôi.

Nói rồi tôi đặt chiếc ô vào tay em, em nói cảm ơn rồi xoay nhẹ người bước đi. Tôi nhìn theo dáng nhỏ nhắn của em cho đến khi bóng em nhỏ dần rồi khuất hẳn. Rõ ràng là, có một điều gì đấy lạ lắm, đang len lỏi vào trong tim tôi. Đó là cái cảm giác thương em và muốn che chở cho bờ vai nhỏ nhắn ấy thật nhiều. Tôi chợt thấy tiếc nuối vì mình thật ngốc, ngay cả số điện thoại của em cũng không dám xin.Nếu có một lần gặp lại em, tôi sẽ không để em ra đi như hôm nay.

ngày mưa

***

Em

Cơn mưa đầu mùa về nhanh quá, tôi chỉ kịp tìm tạm một mái hiên nhà ai đó và trú tạm. Tôi thấy có một chàng trai nhìn tôi,anh ấy đi thật chậm và nở nụ cười thật tươi, anh đưa cho tôi ô của mình. Tôi bối rối vô cùng, vì anh với tôi là người lạ mà. Nhưng nụ cười của anh, làm tôi thấy sao mà thân thiện và ấm áp thế. Chỉ biết cảm ơn anh và bước đi. Nếu có cơ hội gặp anh một lần nữa, tôi sẽ nói cảm ơn anh thật nhiều!


***

Tôi

Kì học thứ nhất, năm 3.

Từ hôm gặp em, trong tôi có những cảm giác thật khó tả. Là chút nhớ chút thương, là cả những thứ cảm xúc phức tạp. Tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó có cơ hội gặp lại em. Nếu có cơ hội đó, tôi sẽ nắm giữ lấy!

Hôm nay là buổi học đầu tiên sau vài tháng nghỉ hè, sinh viên đi học trở lại làm ngôi trường trở nên nhộn nhịp hẳn. Lớp học hôm nay chỉ có mình tôi và các bạn lớp khác, các em khóa dưới, vì kì vừa rồi lịch làm thêm của tôi trùng với lịch học, nên đành lùi lại năm sau học. Đang loay hoay ổn định chỗ ngồi thì có một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng khá quen thuộc:

- Anh gì ơi, em ngồi chỗ còn trống này được không?

Tôi quay lại, cả em và tôi đều ngỡ ngàng. Đây là cô gái mà tôi đã thương nhớ những ngày qua. Tất nhiên là tôi đồng ý và em ngồi xuống bên cạnh tôi.Vậy là tôi có thêm một người bạn cùng bàn, và dĩ nhiên là tôi vui lắm! Đó là niềm vui vỡ òa khi cái cảm giác mà bấy lâu tôi tìm kiếm bây giờ đã thành hiện thực. Tôi như người đi trong mơ.

***

Em

Lớp tín chỉ, tôi gặp lại anh. Hình bóng, nụ cười ấy chưa một ngày nào tôi quên. Đúng là trái đất tròn mà. Anh có đôi mắt nhìn xa xăm và vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng chính nụ cười của anh lại làm tôi thấy anh thật thân thiện và gần gũi.

ngày mưa

***

Tôi


Có em ngồi cạnh, mỗi giờ học với tôi dường như thú vị thêm rất nhiều. Những câu chuyện sau giờ học, những vui buồn trong cuộc sống và những khó khăn của cuộc sống sinh viên xa nhà làm em và tôi trở nên xích lại gần nhau hơn. Em ngồi hàng giờ kể cho tôi nghe về chuyện gia đình em, về miền quê em có dòng sông dịu hiền và những cánh đồng, triền đê đã tắm mát tuổi thơ em. Tôi ngồi bên em,có cảm giác thời gian như trôi chậm lại, và giây phút này tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi. Cái cảm giác yên bình, hạnh phúc đang len lỏi trong tôi từng giây từng phút. Tiếng cười trong trẻo của em làm tôi thấy mình phải có trách nhiệm. Tôi không được làm em buồn, để nụ cười ấy cứ mãi trên môi em như thế.

***

Em


Anh bên tôi, lắng nghe những câu chuyện mà tôi chia sẻ. Đôi lúc anh cười thật hiền với tôi. Anh nói về quê anh, về những thung lũng ngập tràn sắc hoa mỗi độ mùa về. Và anh mời tôi nếu có dịp hãy về đó cùng anh, để cùng anh ngắm hoa và đi dạo trên những triền hoa ấy. Tôi thấy thế giới nhỏ bé của mình trở nên yên bình đến lạ, vì có lẽ, tôi đã yêu anh!


***

Tôi

Tôi vẫn bên em mỗi ngày, và tự lúc nào trái tim nhỏ bé của tôi đã dành cho em mất rồi. Ngày em đồng ý làm bạn gái, tôi như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, vì có em bên đời, cuộc sống của tôi sẽ là những ngày hạnh phúc. Cảm ơn em thật nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi, em như thiên thần bước ra từ câu chuyện cổ tích, và đến bên tôi thật dịu dàng.

***

Chúng tôi


Cùng nhau đi qua những tháng ngày hạnh phúc, chúng tôi muốn cảm ơn cuộc sống này thật nhiều vì đã mang chúng tôi lại gần nhau. Dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cùng cố gắng vượt qua tất cả. Và chúng tôi biết, đó chính là món quà quý giá nhất trong cuộc đời mình.

© Aki – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio


Aki

Thanh xuân này, gặp được nhau là điều tuyệt vời nhất

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top