Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bật khóc (Thì thầm 109)

2011-11-18 15:01

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Đã một lần tôi sai khi yêu, và bây giờ tôi không muốn mình sai thêm nữa…

Khoảng thời gian yêu em nay đã được 3 năm. Có nhiều niềm vui ,nỗi buồn... mọi người thấy tôi và em là cặp tình nhân trái ngược, đối lập nhau về mọi điểm, nhưng từ những điểm trái ngược đó chúng tôi đã tìm thấy những điều đặc biệt đằng sau nó. Hai chúng tôi luôn yêu thương, đồng cảm, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Cũng có những người đánh giá ngoại hình cô ấy không đẹp. Tôi không ngại ngùng nói rằng "Tôi yêu em bởi em đẹp, cái đẹp không phải hình thức bên ngoài mà là nội tâm bên trong và thực sự em rất đáng yêu, dễ thương". Ở bên em tôi cảm nhận được sự dịu dàng, tình yêu em dành cho tôi. Tôi yêu nhất nụ cười của em, nụ cười đó đến bây giờ khi nghĩ tới tim tôi lại loạn nhịp. Cũng đã có lần tôi cảm thấy rằng nếu như không gặp và yêu em thì không biết tôi giờ ra sao? Có thể nói có em nên có tôi của ngày hôm nay.


Thì thầm 109 được thực hiện bởi Gà Quay và Nhóm Sản Xuất


ảnh minh họa


Cái ngày tôi bị gia đình sắp đặt cho đi học công an. Em lặng lẽ chia tay tôi, tôi cảm thấy như một tai họa, bởi gia đình em, hay nói chung người đi đạo sau này không được lấy công an, tôi yêu em và không muốn mất em. Những ngày tháng đó thật sự là thử thách cho chúng tôi. Lòng kiên quyết và tình yêu dành cho nhau đã giúp chúng tôi đã vượt qua...Tình yêu hai đứa lớn dần theo năm tháng. Ba năm yêu nhau, nhiều lúc giận hờn trách móc, mỗi đứa quay về một nơi, nhưng cũng chỉ sau 5- 10 phút chúng tôi đã làm lành.


Thời gian học đại học là thời gian vui nhất, những lúc rảnh chúng tôi bên nhau, lo lắng cho nhau. Tôi hay ốm đau, có lần sốt cao 40 độ, em chăm sóc tôi từng bát cơm, từng viên thuốc. Những đêm tôi đau em cũng không thể ngủ vì lo lắng cho tôi. Em là một người tốt, tôi hiểu và tôi luôn biết ơn em. Tôi lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ. Mỗi sáng tỉnh dậy luôn thấy tràn ngập hạnh phúc, một nụ cười đã làm tôi yêu say đắm.

Thời gian cứ thế trôi, tình yêu cũng được vun đắp, cứ lớn dần lên theo năm tháng... Thế nhưng vào một ngày cuối thu, 2 chúng tôi dạo bước trong công viên, lòng tôi chợt nhói bởi ngày mai em đi đến một miền đất mới. Không khóc như nhưng lần chia tay trước đây, chúng tôi bên nhau nhẹ nhàng, xa nhau cũng nhẹ nhàng. Tôi nhớ những lần, dù có đang nắng gắt giữa tháng 5, hay những trận mưa rào, chỉ cần em gọi tôi lại lấy xe đi đón em. Thế nhưng khi phải xa nhau tới mấy năm, tôi cũng không thể đưa em đi ra bến xe, tôi đi học, còn em thì đi làm xa...nặng nề, xót xa, tôi lê bước về căn phòng ấm áp, tràn đầy hạnh phúc trước kia. Căn phòng mà mỗi ngày tôi đi học về lại có em luôn mỉm cười chờ tôi cùng bữa cơm em đã chuẩn bị cả buổi sáng. Giờ đây căn phòng lạnh lẽo, tối mịt, xoong nồi lạnh ngắt. Tôi nằm dài trên chiếc giường, nhắm mắt hồi tưởng về em. Tôi không khóc, nhưng nước mắt đã thấm ướt gò má...



ảnh minh họa

Những ngày xa em thật sự là một thử thách, khi tôi phải sống trong nỗi nhớ và chờ đợi. Những nỗi đau không có người san sẻ. Những đêm dài chỉ mình tôi với tôi, đã quá khuya rồi không biết em thế nào, em đã yên giấc chưa. Tôi thấy nhớ em rất nhiều, khát khao được ôm em trong vòng tay mình.

Rồi cũng có 1 ngày em lên thăm tôi, chỉ vài phút rồi chúng tôi cùng nhau ra về. Chuyện xảy ra trên đường về đã cho tôi biết sự thật, em đi làm quen 1 người mới, người hay cùng em vui đùa, gọi điện. Mẹ em cũng cảm thấy như em dường như đã quên tôi. Tôi nhắn tin cho em mà trái tim đau nhói, bật khóc giữa đêm khuya…Tin tưởng hay thay đổi? Niềm tin còn bao nhiêu? Tôi tự nhận mình ích kỷ. Tôi ích kỷ vì tôi yêu em. Mọi chuyện chắc do tôi lo nghĩ quá nhiều. Chắc là tôi ghen. Em nói 2 năm nữa người nằm bên tôi lúc này sẽ là em. Bảo tôi đừng lo và xin hãy tin tưởng em. Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, cứ để mọi chuyện diễn ra. Tôi mong tôi và em sẽ có được hạnh phúc. Cuộc sống cứ thế trôi, tôi và em sẽ viết tiếp những trang sách của đời mình...Điều duy nhất tôi có thể nói lúc này là: “Tôi yêu em”.


Gửi từ: Nga Hoang - Email: hoa_hong_trang_hn225@yahoo.com.vn

...


Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top