Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Yêu thương chỉ trao cho những người xứng đáng

2020-05-14 01:25

Tác giả: Halee Phạm


blogradio.vn - Nếu tình cảm trao đi không được trân trọng thì dù có yêu thương người ta sâu đậm đến mấy thì cũng nên buông tay. Bởi lẽ, sự yêu thương, chân thành và lòng tin chỉ nên dành cho những người xứng đáng.

***

Hmm, nói sao nhỉ, người ta vẫn thường tin rằng mọi nỗ lực cố gắng sẽ nhận lại được kết quả xứng đáng, cũng giống như khi ta yêu thương hết mình cũng sẽ nhận lại tình cảm tương ứng. Nhưng có lẽ, trong một số trường hợp không phải cứ thật lòng và chân thành thì ta sẽ nhận lại thứ tình cảm mình mong muốn…

Thứ ta trao đi là tình yêu, lòng chân thành, sự tin tưởng, sự hết mình và rồi cuối cùng thứ chúng ta nhận lại không phải thứ chúng ta muốn. Nói sao nhỉ, giống như trong bộ phim “Về nhà đi con” có một câu thoại rất hay mà bố Sơn đã nói với các con của mình: “Rượu quý chỉ dành cho những người xứng đáng thôi con ạ!”. Không phải chỉ có rượu mà tất cả những gì quý giá trên đời đều chỉ dành cho những người xứng đáng được nhận nó.

Bạn ạ, tình cảm mà ta trao cho một người là thứ tình cảm ta trân trọng nhất, dành rất nhiều niềm hy vọng thậm chí là đánh đổi bất chấp chỉ mong muốn được ở bên họ. Nhưng chưa hẳn người nhận được nó sẽ trân quý tình cảm của chúng ta. Là con gái, càng phải chú ý đến điều này. Bởi lẽ, con trai họ có thời gian để làm lại còn con gái thì không, con trai càng trưởng thành thì sẽ càng đàn ông còn con gái trưởng thành rồi sẽ thành phụ nữ. Điều khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ là qua thời gian đàn ông sẽ càng trở nên cuốn hút nhưng còn phụ nữ, thời gian sẽ lấy đi của họ thanh xuân và sắc đẹp. Vậy thì trong những năm tháng thanh xuân tràn sức sống và xinh đẹp nhất của đời con gái tại sao chúng ta phải trao tình cảm của mình cho những người không xứng đáng?

Chúng ta thường không nghĩ suy khi trao tình cảm cho một ai đó, nhưng tại sao khi thấy người ta không trân trọng tình cảm của mình thì không chịu buông bỏ vẫn cố chấp yêu thương?

Chúng ta thường quên đi việc chăm sóc cho bản thân mà dành toàn bộ điều đó cho người chúng ta yêu mến, nhưng rồi đến cuối cùng cái chúng ta nhận về chỉ là một chữ “ừ”, một câu “cảm ơn” đầy khách sáo, sự lãnh đạm, lạnh nhạt và đôi khi là hành động phủ nhận những gì ta làm cho họ. Vậy tôi xin hỏi, cái bạn nhận lại có phải là điều bạn mong muốn không?

Với một người sẵn sàng chà đạp lên tình cảm của bạn, vậy họ có xứng đáng không?

Với một người sẵn sàng phủ nhận đi mọi cố gắng của bạn trong mối quan hệ với họ, vậy họ có xứng đáng không?

Với một người dù bạn có nỗ lực thế nào, chân thành với họ ra sao thì họ vẫn chỉ coi bạn là một người chẳng quan trọng, vậy họ có xứng đáng không?

Với một người dù bạn đã làm bao nhiêu việc vì họ, thậm chí đánh đổi, bất chấp tất cả chỉ mong họ mỉm cười mà họ lúc nào cũng lạnh nhạt, thờ ơ với bạn, vậy họ có xứng đáng không?

Là ai cũng thế thôi, là con gái thì thời gian và tình cảm lại càng quý giá. Đừng phí thời gian thanh xuân và tình cảm chân thành của mình cho một người vốn chỉ xem bạn là một món đồ mua vui hoặc chẳng xem trọng bạn. Có một câu thoại mà tôi rất tâm đắc: “Lúc đầu, ta có thể bất chấp mọi thứ  để yêu huynh. Bây giờ, ta cũng có thể bất chấp mọi thứ để rời xa huynh.”

Nếu tình cảm trao đi không được trân trọng thì dù có yêu thương người ta sâu đậm đến mấy thì cũng nên buông tay. Bởi lẽ, sự yêu thương, chân thành và lòng tin chỉ nên dành cho những người xứng đáng.

© Liên - blogradio.vn

Xem thêm: Thế nào mới là một tình yêu xứng đáng?

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Halee Phạm

Hãy cho mình dừng lại một chút, để thấy được “đứa trẻ” bên trong mình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top