Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta đều xứng đáng được yêu thương

2019-10-08 01:32

Tác giả: Mẹ của Xoài


blogradio.vn - Chúng ta đều xứng đáng được yêu thương, tình cũ xa rồi, chắc chắn đến một ngày bạn sẽ tìm được một người yêu thương phù hợp với mình, dành cho mình. Quan trọng nhất là chúng ta hẫy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, tạo cho mình những giá trị buộc đối phương phải trân trọng và thật tâm muốn giữ gìn. Tình yêu của bạn đâu phải chấm dứt mãi mãi sau lời chia tay với người cũ đâu, sẽ có một ngày thật đẹp, người dành cho bạn sẽ nhẹ nhàng xuất hiện, bên bạn cả một đời.

***

Người ta đã từng là một người dưng đối với cuộc đời bạn, gặp gỡ rồi yêu nhau, từ một người dưng chẳng biết tên trở thành người mang theo danh xưng “người yêu nhất cuộc đời này”. Ấy vậy mà lại có một ngày, mọi thứ trở về vị trí cũ, một người từng thương nhiều thế cuối cùng cũng hóa thành kẻ xa lạ, một lần nữa, chỉ khác là họ đã để lại trong lòng ta thật nhiều kỉ niệm, thật nhiều vấn vương chẳng nói thành lời.

Một người từng là bao hi vọng của thanh xuân, là tất cả những điều ta có được, là động lực cho tất cả những cố gắng, bỗng chốc không còn. Sẽ đau lòng lắm chứ, ta đã từng đem hết lòng hết dạ để yêu thương mà, nhưng hết yêu thì mãi mãi là hết yêu, chia tay rồi thì không nên quay lại nữa. Vì nếu còn yêu chẳng ai có thể mạnh mẽ rời bỏ nhau. Nên hãy cố thật kiên cường mà nói lời tạm biệt người cũ, dù lời nói ấy làm ta đau đến xé lòng.

Người ấy đã cùng đồng hành trên đoạn đường đời, dù ngắn hay dài, nhưng khoảng thời gian đó, yêu thương là thật, ước muốn thành đôi cũng là thật. Vậy nên từng cố chấp, hay bướng bỉnh trách móc nhau, đừng cố tìm xem lỗi ở ai khi lòng này hết yêu, mọi thứ cũng đã vỡ tan rồi. Người từng thương chuyển thành người xa lạ, dù không muốn thì nó cũng bắt buộc xảy ra. Tạm biệt người như một lời cảm ơn sau bao ngần ấy yêu thương đã dành cho nhau, như một lời tự  nhủ rằng mình đã từng có một khoảng thời gian thật đẹp cùng người, hãy cứ giữ lòng mình an yên.

Chúng ta đều xứng đáng được yêu thương

Có những người lòng vẫn cố ôm khư khư những ngày xưa cũ, mặc cho thời gian đã trôi đi. Làm như thế liệu có xứng đáng với chính mình hay không, khi người ta cũng đã có nhiều mối quan hệ mới. Chúng ta không thể trách người ta dễ nguôi ngoai, chỉ nên trách mình không tự cho bản thân mình một cơ hội. Hết yêu rồi, chia tay rồi, bạn còn trông mong thêm điều gì nữa? Những điều tệ nhất trong tình yêu cũng đã xảy ra. Điều chúng ta có thể giúp ích được cho chính mình, là buông tay và bắt đầu một cuộc sống mới, một tình yêu mới.

Chúng ta đều xứng đáng được yêu thương, tình cũ xa rồi, chắc chắn đến một ngày bạn sẽ tìm được một người yêu thương phù hợp với mình, dành cho mình. Quan trọng nhất là chúng ta hẫy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, tạo cho mình những giá trị buộc đối phương phải trân trọng và thật tâm muốn giữ gìn. Tình yêu của bạn đâu phải chấm dứt mãi mãi sau lời chia tay với người cũ đâu, sẽ có một ngày thật đẹp, người dành cho bạn sẽ nhẹ nhàng xuất hiện, bên bạn cả một đời.

Chia tay đâu phải một điều quá ghê gớm để bản thân cứ mãi đắm chìm trong bóng tối của quá khứ để tự giết chết mình mỗi ngày. Hãy cứ giữ lòng mình an yên. Mỗi cô gái đều là một cô công chúa, được yêu thương bởi một hoàng tử của riêng mình, bạn rồi sẽ lại được yêu thương.

© Mẹ của Xoài – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Chia tay rồi trưởng thành đi cô gái

Mẹ của Xoài

"Mua vé cho một trạm, đến rồi thì xuống thôi. Không xuống, chẳng lẽ đợi người ta đuổi mới chịu rời đi"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top