Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu và câu trả lời không phải ai cũng hiểu

2018-04-05 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Khi bắt đầu đọc tôi không đặt nhiều hy vọng vào dòng sách viết cho tuổi trẻ như thế này, tôi sợ cảm giác phải nghe cả một bầu trời đạo lý. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” ảnh hưởng đến bản thân tôi một cách mạnh mẽ. Có lẽ chỉ những tâm hồn đồng điệu, những hoàn cảnh giống nhau, người ta mới có thể thấu hiểu và đồng cảm nhiều như vậy.

***

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu và câu trả lời không phải ai cũng hiểu

Khi đọc được một nửa cuốn sách này, tôi đã hỏi một người bạn: “Theo cậu, có nên tiếp tục đọc một cuốn sách mà khiến mình bắt đầu day dứt, chán nản vì đã đi theo một con đường vốn không phù hợp với bản thân?” Cậu ấy đã trả lời tôi rằng: “Nếu đọc xong mà không làm gì thì thôi đừng đọc nữa, tốn thì giờ lắm cậu.”

Tôi mất một tuần bỏ dở cuốn sách vì tôi không dám đọc tiếp. Không phải vì tôi đã nghe lời cậu ấy để dừng đọc cuốn sách này, mà là vì tôi nhận ra rằng, hình ảnh của bản thân ngay trong những lời tâm sự của tác giả. Nhưng nữ nhà văn đã theo đuổi và đang có cuộc sống mà cô ấy thực sự muốn sống. Còn với tôi, khi cô ấy chia sẻ hay nói cách khác là cô ấy tâm sự qua những trang sách, tôi hoang mang lắm với bao câu hỏi trong đầu: Mình đang làm gì? Mình sẽ làm gì? Điều mình thực sự muốn là gì? Mình có nên dừng lại? Hay là mình cứ bước tiếp?

Tôi lúc đó đúng là có cảm giác chán nản, day dứt, trăn trở. Tôi không hề có suy nghĩ làm sao để có được cuộc sống giống như cô ấy, mà là làm sao để có được cuộc sống tôi thực sự muốn, giống như cô ấy đã làm. Tôi cảm thấy không thể đọc tiếp khi mà chưa giải quyết được những khúc mắc hay những khó chịu, sự mâu thuẫn trong suy nghĩ.

Thật ra, khi bắt đầu đọc tôi không đặt nhiều hy vọng vào dòng sách viết cho tuổi trẻ như thế này, tôi sợ cảm giác phải nghe cả một bầu trời đạo lý. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” ảnh hưởng đến bản thân tôi một cách mạnh mẽ. Có lẽ chỉ những tâm hồn đồng điệu, những hoàn cảnh giống nhau, người ta mới có thể thấu hiểu và đồng cảm nhiều như vậy.

Nếu giống như tôi, có thể bạn sẽ thấy cân bằng trở lại và thích thú với việc đọc tiếp cuốn sách này. Đúng hơn là khám phá nốt cuốn sách. Khi đọc hết tôi lại thấy tôi có nhiều việc cần làm lắm. Điển hình như tiếp tục đọc sách. Tôi không yêu sách điên cuồng như tác giả, tôi chỉ mới tập thói quen đọc sách được 2 tháng thôi. Lý do là tôi cảm nhận được sách làm tôi trở nên mềm mại hơn trong suy nghĩ và có thể kéo tôi ra khỏi smartphone vào lúc rảnh rỗi. Và tôi cũng không thể phủ nhận tính mở mang của sách. Vậy nên khi đọc “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” tôi thấy mình đã có một thói quen đúng đắn. Và đúng đắn hơn nữa là tôi đã quyết tâm đọc đến trang cuối cùng cuốn sách này.

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu và câu trả lời không phải ai cũng hiểu

Tôi nghĩ những người trẻ đừng tiếc thời gian đọc nó một lần. Ít nhiều thì cuốn sách cho bạn thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm mới mẻ nhưng lại gần gũi và thực tế. Nó giống như một cuốn cẩm nang về việc Học, Làm và Đi. Nếu bạn đang trong tình trạng không biết làm gì, đừng vội đốt khoảng thời gian tràn đầy nhựa sống của bản thân vào những việc vô bổ hay đơn giản là chẳng làm gì với nó, hãy thử thực hiện những việc mà tác giả "gợi ý" trong sách xem sao. Tất cả chia sẻ, tâm sự của tác giả đều hướng người trẻ đến một cuộc sống lành mạnh, sống hết mình, không lãng phí và sống thật hạnh phúc.

Tôi đoán có rất nhiều bạn đọc giống như tôi, cảm thấy bản thân quá hợp với cuốn sách này. Không chỉ là mỉm cười nói rằng: “Chà, cuốn sách này được đấy chứ!” mà còn là suy nghĩ bùng cháy muốn được làm, muốn được đi, muốn được tìm lại đam mê, muốn được sống ý nghĩa hơn cuộc sống mông lung không đích đến như hiện giờ và quan trọng là nó khiến bản thân bạn hành động.

Tôi nghĩ tác giả Rosie Nguyễn đã thành công khi giúp được một người nào đó bớt hoang mang về con đường phía trước, và giúp cho xã hội có thêm một người trẻ đọc sách.

“Bạn hối tiếc vì không nắm bắt lấy một cơ hội nào đó, chẳng có ai phải mất ngủ. Bạn trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo với công việc bạn căm ghét, người ta chẳng hề bận lòng. Bạn có chết mòn nơi xó tường với những ước mơ dang dở, đó không phải việc của họ. Suy cho cùng, quyết định là ở bạn. Muốn có điều gì hay không là tùy bạn. Nên hãy làm những điều bạn thích. Hãy đi theo tiếng nói trái tim. Hãy sống theo cách bạn cho là mình nên sống. Vì sau tất cả, chẳng ai quan tâm.”

Tôi bắt đầu định giá tuổi trẻ của mình, từ bây giờ. Bạn thì sao?

© Trang Cloud – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top