Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi trẻ này ta sống được bao nhiêu?

2018-02-08 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi không còn quá trẻ. Ở tuổi tôi mọi cô gái khác đều mơ về gia đình nhỏ, một người yêu thương và những đứa con chứ không như một đứa con gái lập dị như tôi. Cái tuổi mà những người con gái cùng trang lứa như tôi giờ đã trở thành những người phụ nữ quyến rũ, mặn mà và đẹp, thì tôi lại đối nghịch hoàn toàn khác.

***

blog radio, Tuổi trẻ này ta sống được bao nhiêu?

Sau một tuần ngập đầu trong công việc, tôi cũng giống như những bạn trẻ hay những người đi làm thuê khác, có một ngày chủ nhật để nghỉ ngơi, sạc pin lại tinh thần chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo vào thứ hai tuần sau. Những dự định và một vài kế hoạch được gợi ý lên, những việc cần làm và thư giãn...

Vậy là giờ phút này đây khi đang ngồi trong quán cà phê nhỏ, nghe những bài nhạc Trịnh, nhâm nhi cốc bạc sỉu đá quá ngọt và một loại vài cảm xúc không tên, vô định như đi lạc vào một mớ bùng nhùng không lối ra.

Đây là một quán cà phê khá nổi tiếng ở Hà Nội với không gian yên tĩnh và bình dị. Vậy mà tôi, một đứa sống ở Hà Nội năm năm lần đầu tiên mới đặt chân đến đây.

Quán rất nhỏ nằm trong con ngõ, thật sự thì cảm giác đầu tiên của tôi khi tìm được quán, quán rất khó tìm nhưng đổi lại là không gian quán rất tĩnh lặng. Chọn góc bàn gần cửa ra vào đơn giản vì tôi không muốn làm phiền đến không gian của người khác hay một thói quen nào đó khác. Những bản nhạc Trịnh vang lên giọng hát của Khánh Ly.

blog radio, Tuổi trẻ này ta sống được bao nhiêu?

Như một thói quen lười biếng, tôi bắt đầu mở Facebook, lướt web, xem tin tức và quên đi những công việc mình đã lên kế hoạch. Nói chính xác hơn tôi là một đứa nhanh thích và nhanh chán, cảm xúc theo tự nhiên, đôi khi đầu óc như trên mây, và đôi tay thì quen thuộc cầm điếu thuốc lá. Rồi tôi thấy lạc lõng, mất phương hướng cho những kế hoạch được vạch ra và vẫn nằm chồng chất trên giấy chưa xong. Bản thân như một kẻ thua cuộc và thất bại khiến tâm trạng tôi tụt dốc thảm hại. Trong lòng tôi vẫn có những nỗi buồn không tên không biết cất giấu ở đâu, đến một lúc nào đó khi tâm trạng buồn bã tôi lại lôi nó ra gặm nhấm và hưởng thụ.

Tôi không còn quá trẻ. Ở tuổi tôi mọi cô gái khác đều mơ về gia đình nhỏ, một người yêu thương và những đứa con chứ không như một đứa con gái lập dị như tôi. Cái tuổi mà những người con gái cùng trang lứa như tôi giờ đã trở thành những người phụ nữ quyến rũ, mặn mà và đẹp, thì tôi lại đối nghịch hoàn toàn khác. Tôi vẫn thích những chiếc quần bò, áo sơ mi hoặc áo phông kết hợp với những đôi giày cá tính, mạnh mẽ khỏe khoắn trong bộ quần áo thể thao và những chiếc giày thể thao đơn giản. Thảnh thơi ngồi uống cốc cà phê, nghe nhạc Trịnh, và đọc sách. Cái khái niệm lấy chồng, sinh con, hy sinh tuổi trẻ và thanh xuân của một cô gái chưa mãnh liệt và thậm chí còn lười nhác nghĩ đến, mơ mộng về những chuyến đi phượt, hạnh phúc và vui buồn một mình.

Tuổi trẻ, được bao nhiêu năm? Được sống cho chính mình bao lâu, mỗi người đều có một cuộc đời riêng để sống. Những vui buồn, hạnh phúc khổ đau của cuộc đời này của mỗi người, đâu phải ai cũng giống như ai.

Thôi thì hãy cứ sống cuộc đời cho chính mình đi đã...

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top