Tuổi trẻ và những tháng ngày đi tìm chính mình
2018-01-07 01:30
Tác giả:
blogradio.vn - Lại nghĩ về những năm tháng trôi qua đầy lãng phí, em tự nhủ với bản thân mình phải thay đổi, để mỗi ngày thức dậy là được sống thay vì cứ tồn tại qua ngày. Và rồi em rơi vào vòng xoáy "cơm áo gạo tiền" của cuộc sống, làm bất kể việc gì để nuôi bản thân, để lo cho gia đình, nhưng vô tình lại làm cho những người xung quanh lo lắng thêm. Và đau buồn hơn là đôi bàn tay chai sạn không thể giữ nỗi người yêu thương ở bên cạnh.

Chị Rosie thân mến!
Cho phép em được gọi chị bằng một tên gọi thân mật đến như thế!
Nha Trang chiều nay mưa như không buồn dừng lại, và đứa con tinh thần của chị "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?" lật đến trang cuối bao giờ mà em chẳng hay. Đây không phải là cuốn sách đầu tiên em đọc trong đời, nhưng sao nó lại thôi thúc em đến thế. Giúp em có động lực hơn để đương đầu với cuộc sống đầy gai góc.
Người ta thường bảo ở độ tuổi 23 đến 27 là khoảng thời gian khó khăn nhất của một người con trai, và rồi em nhận ra mình cũng không ngoại lệ. Rời xa ngồi trường đang học với tấm bằng Cử nhân trên tay, em cảm thấy mông lung, sợ hãi và không biết phải làm gì với cuộc đời của chính mình. Ở độ tuổi như em, họ ra trường rồi có công việc ổn định, đứa thì được gia đình gửi gắm một nơi làm việc thật tốt. Có đứa thì tài giỏi nên được nhiều nơi săn đón. Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân mình lại bất tài vô dụng đến như thế. Quá nhiều điều phải lo, quá nhiều chuyện cần phải nghĩ. Và rồi có lúc em đã khóc.
Lại nghĩ về những năm tháng trôi qua đầy lãng phí, em tự nhủ với bản thân mình phải thay đổi, để mỗi ngày thức dậy là được sống thay vì cứ tồn tại qua ngày. Và rồi em rơi vào vòng xoáy "cơm áo gạo tiền" của cuộc sống, làm bất kể việc gì để nuôi bản thân, để lo cho gia đình, nhưng vô tình lại làm cho những người xung quanh lo lắng thêm. Và đau buồn hơn là đôi bàn tay chai sạn không thể giữ nỗi người yêu thương ở bên cạnh.
Bôn ba khắp nẻo rồi em cũng tìm được cho mình một công việc ổn định hơn, đủ nuôi bản thân, đủ để trang trải cho cuộc sống. Nhưng rồi em lại nhận ra mình không yêu công việc mà mình đang làm mỗi ngày. Lại một lần nữa em thấy sợ hãi trước cuộc sống, muốn tìm một thứ gì đó làm động lực để bản thân can đảm bước tiếp. Và rồi một chiều cuối đông lang thang trong một quán cafe sách cũ kĩ, ánh mắt em vô tình dừng lại ở dòng chữ "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?". Bất chợt ngỡ ngàng em tự hỏi chính bản thân "Tuổi trẻ của mình đáng giá bao nhiêu?". Lật những trang đầu tiên và đọc những lời bình về cuốn sách, em vội vã chạy đi để tìm mua cho bằng được cuốn sách ấy "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? - Rosie Nguyễn"
Những thôi thúc từ cuốn sách ấy đã giúp em đủ can đảm vượt ra khỏi giới hạn an toàn của bản thân. Em xin thôi việc hay nói đúng hơn là em đã bỏ ngang công việc nhàm chán mà mình đang làm. Có lẽ thanh xuân, ai cũng được phép sai lầm, nhưng đừng để một sai lầm được lặp lại nhiều lần. Em đi tìm đam mê của bản thân bằng tiếng gọi từ trái tim. Một điều mà chưa từng tồn tại ngay cả trong suy nghĩ, nhưng em đã làm, bằng chính sự can đảm có được từ những trang sách ấy "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?"

Cho dù cuộc sống hiện tại vẫn có nhiều bộn bề, vẫn chứa đầy những "bất ngờ" - từ ngữ em dùng để lạc quan hơn trước sự bất định của cuộc đời. Nhưng em chưa bao giờ hối hận vì những việc đã làm, thà can đảm đương đầu trước những thử thách, thà được sống trọn vẹn mỗi ngày thay vì phải hối hận khi chấp nhận cảnh sống an phận.
Thật may mắn với những người tìm được đam mê của chính mình, hãy sống với đam mê, bồi dưỡng để nó lớn dần lên. Và sẽ không ít những khó khăn trên con đường theo đuổi đam mê, hãy can đảm đương đầu. Như tỷ phú người Trung Quốc Jack Ma đã nói: "Hôm nay khó khăn, ngày mai lại càng khó khăn hơn, nhưng ngày mốt sẽ là ngày tuyệt vời".
Cũng không ít những người trẻ đang loay hoay trong vòng xoáy cuộc đời với một câu hỏi ngổn ngang trong đầu "Suy cho cùng bản thân mình yêu thích được làm việc gì nhất ?". Nhưng đừng lo âu người trẻ ơi! Cứ việc sai đi. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi mà, nếu cứ sợ sai mà không dám thực hiện, nếu cứ âu lo về ngày mai sẽ ra sao thì hôm nay của chúng ta sẽ là một ngày đen tối mất. Hãy sống cho hiện tại, vì ngày hôm qua cũng đã trôi qua và chẳng thể thay đổi được nữa, ngày mai có tốt hay không thì đều do những việc làm của chúng ta trong hôm nay quyết định. Và cách tốt nhất để biết bản thân nên làm gì là hãy nhắm mắt lại, lắng nghe trái tim mình nói gì. Bởi lẽ trái tim sẽ không bao giờ dẫn ta lạc lối!
Cảm ơn chị - Rosie Nguyễn, cảm ơn những lời thức tỉnh của chị đã giúp em tìm lại hướng đi của cuộc đời, giúp em có đủ can đảm, dũng khí để vượt qua những khó khăn thử thách.
"Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?" một trong những cuốn sách không thể thiếu cho người trẻ trên con đường theo đuổi giấc mơ. Hãy tìm đọc, chiêm nghiệm những điều đáng quý trong đó. Và trang bị cho mình những điều cần thiết để không lạc lối giữa dòng đời.
© Lê Bá Lân – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.







