Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thư gửi mẹ..trên thiên đường(Thì thầm 139)

2012-03-06 21:20

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Đây là bức thư tôi viết chúc mừng mẹ nhân ngày mùng 8-3 cách đây tám năm. Khi đó tôi còn đang học cấp 3

“Mẹ thân mến !

Hôm nay nhân ngày 8-3, con gái của mẹ muốn gửi đến mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất. Con chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe, vui tươi, sống hạnh phúc bên chúng con. Mẹ ơi ! Con biết mẹ không muốn con mất tiền vào những khoản không cần thiết nhưng cho dù vậy con vẫn muốn mang đến cho mẹ một niềm hạnh phúc nhỏ nào đó. Bởi con biết mẹ của con cũng như bao người phụ nữ khác – luôn muốn được quan tâm và hạnh phúc. Chỉ vì cuộc sống nên mẹ đã gạt bỏ hết tất cả những điều ấy.

Thì thầm 139 được thực hiện bởi Kún và Nhóm sản xuất Dalink Studio

Ảnh minh họa

Mẹ biết không, anh hai kết nghĩa đã từng nói với con rằng con phải biết quan tâm đến mẹ và tặng hoa cho mẹ vào ngày này. Lời nói ấy cách đây vừa tròn ba năm nhưng bây giời con mới hiểu được ý nghĩa của nó. Cho dù mẹ không còn có bố để được tặng hoa nhưng con sẽ thay bố làm điều ấy cho mẹ. Bởi mẹ cần được hạnh phúc, niềm vui chia sẻ những khổ cực trong cuộc sống. Con biết con gái của mẹ chẳng giúp đỡ mẹ được việc gì, mọi việc trong nhà đều một mình mẹ quán xuyến. Con thật là vô tâm và ích kỉ phải không mẹ. Con đã lớn và sắp chuẩn bị hành trang để bước vào đời. Vậy mà với mẹ con vẫn là một con bé sống ỷ y đẩy mọi công việc nặng nhẹ cho mẹ.

Mẹ ơi ! Hãy thứ lỗi cho những hành động nông nổi của con mẹ nhé. Con hứa với mẹ con sẽ gắng sửa đổi để giúp mẹ các công việc trong nhà. Và nhiệm vụ quan trọng nhất đối với con là phải cố gắng hoàn thành tốt việc học của mình. Vì thế con càng quyết tâm thực hiện lời hứa này hơn. Mẹ hãy luôn tin tưởng ở con, mẹ nhé. Và cho dù gia đình mình có chuyện gì xảy ra thì chúng con mãi luôn bên mẹ.


Chúc mẹ luôn hạnh phúc bên chúng con.

Con gái của mẹ”

Giá mà mọi thứ có thể yên bình như những gì vốn có của nó. Vậy mà... Tôi vẫn không tin vào mắt mình khi chuyện tồi tệ nhất cũng xảy ra với gia đình tôi. Trong một chuyến đi chơi với công ty, mẹ tôi đã ra đi mãi mãi vì một tai nạn bất ngờ. Mọi thứ như sụp đổ trong tôi, bởi mẹ vẫn luôn là người mà tôi yêu quý nhất và là chỗ dựa tinh thần – cho tôi sức mạnh để vững vàng trong cuộc sống này. Tôi đã khóc rất nhiều và ước gì mọi thứ chỉ là một giấc mơ khủng khiếp. Trong mơ tôi vẫn luôn mong được gặp mẹ và mơ về một gia đình hạnh phúc có ba, có mẹ và chị em tôi. Giấc mơ dường như là một điều xa vời mà có lẽ tôi không bao giờ có thể chạm tới được.

Ảnh minh họa

Khi viết những dòng này cho chương trình, tôi mong muốn nó thể làm cho mẹ vui và cảm nhận được tình cảm mà tôi vẫn luôn dành cho mẹ, cho dù mẹ ở phương trời xa. Và tôi cũng mong muốn rằng tất cả những ai luôn có mẹ và người thân yêu bên cạnh hãy luôn biết trân trọng những giây phút ấy. Hãy tặng hoa hay gửi một lời chúc chân thành trong ngày này và tất cả những ngày trong năm để làm cho những những người mình yêu thương luôn hạnh phúc.

Gửi từ: Cao Lan Anh – Email: caolananhqtk8a@

(...)

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top