Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân mỗi người đều ôm trong mình những nỗi niềm thầm kín

2019-08-28 01:30

Tác giả: Cỏ


blogradio.vn - Ngày thì vẫn cứ trôi, buồn thì vẫn thế thôi. Thanh xuân mỗi người đều ôm trong mình một mối tình đầu trong veo tựa biển hồ. Tiếc rằng, tình đầu đến vội đi nhanh, tình yêu chớm nở của em lại trở thành tổn thương và tan vỡ.

***

Tình đầu thường quá khó để quên, vậy nên cũng dễ hiểu  khi người ta vẫn thường hay ca tụng “tình đầu sẽ luôn là mối tình đẹp nhất”. Em thì chẳng nghĩ vậy, vì em luôn tâm niệm rằng mối tình đẹp nhất phải là mối tình có thể ở lại với ta đến trọn một đời, cùng ta trải qua hết những bão táp, thăng trầm trong cuộc sống. Đó sẽ là thứ nuôi dưỡng tâm hồn ta đủ lớn, đủ dẻo dai để chữa lành ngay cả những nỗi đau sâu thẳm nhất, chứ không phải là thứ vụt ngang qua đời mang theo hết cả những ngọt lành, thương nhớ khiến ta không thôi day dứt và hoài niệm. Thật ghen tị với những ai may mắn có tình đầu dừng chân ngay bến đỗ. Còn với em, tình đầu chỉ còn là thứ kỉ niệm chông chênh, vừa gần vừa xa của một thời tập yêu, em xếp gọn gàng trong ngăn kí ức.

Nhớ lại 7 năm về trước, một cậu trai ngày ngày chạy xe đạp lướt qua nhà cô bạn gái, chẳng để làm gì chỉ để ngó nghiêng cho thỏa nỗi nhớ yêu đương ngày tình cảm còn đong đầy. Trong một cuộc nói chuyện bâng quơ, cậu trai nọ nói rằng đó là thói quen khó bỏ. Một thời gian sau, khó bỏ cũng không phải là không bỏ được. Thế nhưng , cô bạn gái kia vì lỡ nghe được lời nói vu vơ đó, tối tối đều ngồi trong một góc khuất ban công  nhìn xuống con đường , lặng lẽ chờ. Kết cục là nhiều năm sau đó, cô vẫn không thôi ngắm nghía lòng đường, nơi có ánh đèn mờ mờ của buổi đêm quen thuộc.

Thanh xuân mỗi người đều ôm trong mình những nỗi niềm thầm kín

Một kết thúc cho mối tình đầu chẳng mấy đẹp đẽ và hoàn hảo. Tiếc thay nhân vật nữ kia lại chính là em. Ngày đó, khi em còn đang mải loay hoay tìm cách bộc lộ lòng mình thì đã để lỡ mất cậu học trò với trái tim thuần khiết của tuổi 18. Em còn nhớ mình đã cười như thế nào khi tìm thấy những món đồ nhỏ  anh lén để trong chiếc cặp vải màu đen cũ kĩ, nhớ cảm giác lần đầu khi nhận tấm thiệp tay  chỉ ghi vỏn vẹn  dòng chữ ngắn ngủi: “Trời lạnh rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe”. Em  nhớ cái cách anh cười ngờ ngệch, không ngần ngại thừa nhận với mọi người rằng đây là người tớ thích, nhớ lần đầu nắm tay anh ngại ngùng vì bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Thế nhưng tình đầu cũng chỉ là mối tình để nhớ. Thời gian trôi qua, bốn mùa lặng lẽ, em mang nỗi niềm của mối tình đầu để thử mình trong vài ba cuộc tình tiếp nữa, lấy anh làm thước đo cho những kẻ đến sau. Nếu như anh không đem lòng thích  một người như em của thời đó, một đứa con gái có ngoại hình xấu xí với tính cách quái gở và lầm lì. Nếu như anh không dùng sự kiên trì, ngoan cố của mình để khiến trái time m rung động thì có lẽ, giờ phút này những nhớ nhung trong em sẽ không nhiều đến vậy.

Điều gì đã  khiến em đẩy anh ra xa dần? Là mặc cảm bản thân, là áp lực phải trở thành một đứa con ngoan một học trò giỏi, là định kiến về tình cảm tuổi học trò khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Kết cục, anh nói anh kết thúc tình cảm của mình.Vài người bạn  nói  với em rằng anh đã khóc, rằng anh như phát điên thì em vẫn nghĩ là mình nên im lặng. Để giờ đây, em trăm nghìn lần tự vấn bản thân  rằng liệu sau tất cả, những điều đó có xứng đáng để đánh mất một  mối tình như vậy.

tinh dau

Thanh xuân mỗi người đều ôm trong mình những nỗi niềm thầm kín. Với em, anh là một đoạn kí ức đẹp đẽ, là những gì trong sáng và nguyên sơ nhất, thứ luôn nhắc nhở em về xúc cảm chân thành, tha thiết. Tiếc rằng, tình đầu đến vội đi nhanh, tình yêu chớm nở của em lại trở thành tổn thương và tan vỡ.

Đó là khi nhìn anh lạnh lùng bước qua trước mặt, là những đêm nước mắt thấm gối, là những tâm sự dù có sẻ chia bao nhiêu lần em vẫn thấy là không đủ. Những vết sẹo sớm thành hình đem từng bức tranh kỉ niệm găm vào tim thi thoảng lại hiện về trong cô quạnh khe khẽ nhói đau vừa thổn thức, vừa tiếc nuối. Người ta vẫn thường nhắc nhớ về tình đầu như một nỗi bi hoài ám ảnh và em đã cảm nhận thấu da thấu thịt thứ cảm xúc ấy.

Dẫu vậy, có một điều luôn luôn đúng, rằng em chưa bao giờ tự huyễn hoặc bản thân mình: anh là mãi mãi, vì thứ duyên phận của tuổi thanh xuân kia vốn đã kiệt cùng từ rất lâu. Chúng ta đã không còn là chúng ta của những ngày xưa cũ. Dù em tiếc nuối vì đã yêu anh theo một cách không hoàn hảo thì em vẫn có quyền tự hào rằng ít nhất,mình đã rất thật lòng.

Tuổi trẻ là những lần chân trần bước qua thương đau, lặng lẽ gạt đi nước mắt để sẵn sàng bước tiếp. Có một câu nói em rất thích: “ Cuộc đời là một thứ tốt đẹp mà sau khi bị hủy hoại, nó sẽ khiến bạn trưởng thành”. Chật vật đi qua những lần đổ vỡ, em trở nên chai lì và dần học được cách nghĩ tích cực hơn. Tình yêu dù khiến em đau đớn nhưng cũng chỉ là một khía cạnh của cuộc đời.

Em sẽ vẫn nhớ về anh, nhưng là nỗi nhớ về một người đã cũ. Từ tận sâu em biết, thời gian không phải là liều thuốc có thể chữa lành tất cả, thứ có thể chữa lành tất cả chỉ có thể là tình yêu. Em tin mình sẽ lại yêu và được yêu vì đâu phải ai yêu một lần là liền có được hạnh phúc, “đôi lúc phải đi qua ba bốn lần đau mới được ở bên người cho mình một đời bao dung và tử tế”.

© Thảo – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:  

Họ đã đi về hai hướng ngược chiều nhau

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top