Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mối tình đầu luôn đáng nhớ phải không em?

2019-07-24 01:05

Tác giả: P.U


blogradio.vn - Khi em thật lòng thích hay yêu một ai đó, em sẽ thật buồn khi họ rời xa em nhưng em lại không muốn níu kéo họ, vì em tôn trọng họ và cả những quyết định của họ, cũng có lẽ vì em quá hiểu họ.

***

Em gái bé nhỏ của chị, hôm nay, chị thấy em không vui, ba mẹ hỏi mãi em cũng không trả lời. Chị phải an ủi, năn nỉ bằng nhiều cách, em mới bật khóc tâm sự với chị.

Em gái bé nhỏ của chị, thì ra, em vừa trải qua một mối tình đầu tiên. Ôm em vào lòng, tự nhiên chị nhớ lại mình của những năm tháng ấy, những năm tháng trong trẻo ngọt ngào nhưng rồi nó cũng nhanh lướt qua, như một cơn gió thoảng...

Mối tình đầu tiên, cõ lẽ lúc nào cũng là mối tình đẹp nhất. Vì đó đều là những cảm xúc đầu tiên, những lần vụng trộm lén lút đầu tiên, những sự quan tâm ấm áp đầu tiên, bởi vì tất cả đều là lần đầu tiên. Chị còn nhớ rất rõ, chị gặp anh vào một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng không hiểu sao đối với chị lúc đó, trời đẹp hơn rất nhiều.

Chị và anh học chung lớp với nhau, nhưng chưa một lần chuyện trò. Chỉ khi giáo viên lớp chị bóc số xếp nhóm, chị và anh mới có cơ hội tiếp xúc nhau. Lúc đó, hai người là nhóm đôi học tập trong chủ đề hai của môn Sinh học. Chị học dốt Sinh lắm, còn anh thì học giỏi nhưng vì sĩ diện nên lúc nào chị cũng cãi lại lời anh. Chị toàn tìm những lí do nhảm nhí để bao biện cho lý luận cùn của mình thôi.

Anh là học sinh cưng của giáo viên Sinh học nên anh chẳng bao giờ cho phép chị làm sai, hay gây ra bất cứ lỗi gì liên quan đến môn Sinh cả. Lúc đó chị ghét anh lắm, chị thấy anh tự cao. Anh cũng ghét chị vì anh thấy chị không hợp tác. Hai người gặp nhau là lại cãi nhau, cãi nhau nhiều đến nỗi riết rồi thành thương hiệu luôn.

Nhưng em biết không, câu nói "ghét của nào trời trao của đó" chưa bao giờ là sai cả. Anh chị ghét nhau như vậy nhưng lại thích nhau từ lúc nào không hay luôn. Sau khi kết thúc chủ đề đó, nghĩa là tầm khoảng hai ba tháng, anh bày tỏ tình cảm với chị, anh nói chị không cần trả lời vì đã biết sẵn đáp án rồi, chắc lúc đó, anh nghĩ chị vẫn còn ghét anh lắm. Nhưng làm sao mà không trả lời được, người mình thích cũng thích mình mà, cơ hội như vậy, sao chị bỏ qua được.

Thế rồi, anh và chị chính thức quen nhau, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy nhiệt huyết...

Anh chị quen nhau vào những năm tháng ngây ngô khi mới vừa đặt chân vào cấp ba, bên nhau mãi cho đến lúc trưởng thành và ra trường. Rồi sau đó, anh quyết định dừng lại. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, đều là anh, đều êm đềm như thế. Nhưng ba năm qua, đủ để chị hiểu con người anh như thế nào. Anh hiền lành, tốt bụng và sống có trách nhiệm. Nên khi anh nói ra những lời nói đó, anh đều đã có lý do. Chị tôn trọng quyết định của anh nhưng chị buồn lắm.

Em biết không, những gì ở lần đầu tiên đều khiến chúng ta nhớ mãi vì nó chứa đựng biết bao nhiêu sự ngây ngô, khờ dại trong đó, nó còn chứa đựng cả sự chân thành nữa. Anh bước đi và chị chưa bao giờ hối hận vì đã không giữ anh lại, vì có lẽ, tận sâu trong thâm tâm chị hiểu, có giữ cũng không được nữa.

Mối tình đầu luôn đáng nhớ phải không em?

Khi em thật lòng thích hay yêu một ai đó, em sẽ thật buồn khi họ rời xa em nhưng em lại không muốn níu kéo họ, vì em tôn trọng họ và cả những quyết định của họ, cũng có lẽ vì em quá hiểu họ.

Tình yêu tuổi học trò, nhanh đến cũng nhanh đi, nhưng hương vị nó mang lại, làm em cứ mãi ngất ngây thôi. Em à, có thể, em sẽ rất buồn vì em và cậu ấy không thể tiếp tục, tụi em đã phải dừng lại vì bất cứ ký do gì. Nhưng em ơi, khoảng thời gian qua, em đã rất vui mà có phải không?

Cậu ấy mang lại cho em những tiếng cười, sự ấm áp, hay đôi khi là cả những sự giận hờn vu vơ. Nhưng đó đều là những khoảng khắc em không thể nào quên được. Hôm nay, em của chị đã biết yêu, cũng chính hôm nay, em đã khóc vì tình yêu của chính mình, nhưng chị muốn em vẫn luôn tin vào nó. Chị muốn em vẫn sẽ luôn trân trọng cậu ấy.

Có lẽ hôm nay em sẽ rất buồn, hãy để chị ôm em vào lòng, rồi mọi chuyện sẽ nhanh qua thôi. Hãy cứ buồn đi em nhé, một chúc thôi vì chuyện gì rồi cũng sẽ phải kết thúc, cuộc gặp gỡ nào sẽ đến lúc phải chia ly. Rồi em sẽ tìm được người khiến em cảm thấy không còn sợ những cảm giác chia tay nữa. Chị tin em, em gái bé nhỏ của chị!

© P.U – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Gặp được người năm tháng hóa an yên

P.U

Hãy cố níu trọn từng phút giây vì cuộc đời bạn, sẽ không biết khi nào phải kết thúc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top