Hãy tự thương mình trước khi yêu một ai đó
2019-06-20 08:27
Tác giả:
P.U
blogradio.vn - Có những người đã nói với tôi rằng: "Bạn hãy yêu anh ấy hơn yêu chính bản thân bạn, đó mới chính là một tình yêu đích thực". Lúc đầu, tôi mơ hồ tin vào điều đó, tôi yêu họ hơn chính bản thân mình. Nhưng đó chính là hố sâu của sự ngu muội. Thật sự, bạn phải học cách để yêu chính bản thân mình trước khi yêu một ai đó.
Vậy làm cách nào để yêu bản thân mình?
Cười thật nhiều, sống một cuộc đời lạc quan
Ông bà ta nói: "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", câu nói ấy không có sai đâu nhé. Nụ cười thường đi kèm với niềm vui, và khi ta vui chính là lúc ta đẹp nhất. Cuộc sống thì lúc nào cũng sẽ có những khó khăn phải không nào? Nhưng nếu bạn sợ những khó khăn ấy thì bạn sẽ không thể nào vượt qua được, chính vì thế, chúng ta hãy cứ vui lên, hãy đương đầu với khó khăn như đương đầu với một "bài kiểm tra" ấy, dù kết quả thế nào thì chúng ta đều đã vượt qua nó.
Ngại gì mà không làm những việc mình thích, chỉ cần nó đúng đắn
Mỗi người chúng ta đều sống một cuộc đời thôi và cuộc đời này đều do chúng ta quyết định. Làm sao chúng ta biết khi nào nó sẽ kết thúc? Vì vậy, ngại gì mà không làm những điều mình thích, ngại gì mà không làm những điều mình yêu.

Không cần trang phục hợp trend, chỉ cần ta thấy thoải mái
Đối với con gái tụi mình, trang phục là một trong những vấn đề khá là nan giải nhỉ. Bạn có bao giờ tự hỏi, liệu cái váy này có hợp với mình không hay cái đầm này đang hot nè, mình có nên mua không? Chắc là có phải không, trang phục hợp trend khi mặc lên người sẽ khiến người ta có đôi chút chú ý nhưng trang phục mà bạn yêu thích mới thật sự khiến bạn thoải mái.
Kiên trì theo đuổi người mình thích nhưng hãy từ bỏ nếu như người đó làm bạn buồn nhiều nhé
Người bạn thích sẽ là người tiếp thêm cho bạn thật nhiều động lực để hoàn thiện bản thân đó, vì khi thích người ta, bạn sẽ không ngừng hoàn thiện bản thân để có thể xứng đáng với người ta. Nhưng nếu như người đó, ngày nào cũng khiến bạn buồn, ngày nào cũng khiến bạn phải suy nghĩ nhiều thì sao? Vậy thì lắng nghe con tim, con tim bảo chúng ta nên dừng lại rồi. Bởi vì bạn sẽ không thể nào làm bất cứ việc gì khi buồn cả, tại sao lại phí hoài tâm tư vì một người không nhớ đến mình...
Tập thể dục và chăm sóc bản thân hằng ngày
Đương nhiên yêu bản thân chính là yêu mình rồi. Tập thể dục điều đặn và chọn bài tập đúng đắn , thích hợp để cân bằng lại tâm trạng cũng như sức khỏe của mình nhé. Hãy tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày, chăm sóc da mặt mỗi tối, điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn và giúp tâm trạng thoải mái hơn trước khi ngủ.

Và điều cuối cùng là trân trọng những người bên cạnh mình, hãy yêu hết mình
Bạn đã yêu bản thân mình rồi đúng không? Vậy bạn có biết, ai là người đã sinh thành ra bạn không, ai là người đã ở bên cạnh bạn lúc bạn buồn không? Đúng rồi, cha mẹ và bạn bè là những người không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Họ ít nhiều gì cũng đã ở bên cạnh bạn rất nhiều, hãy trân trọng họ nhé.
Và đây có lẽ là điều bạn muốn nghe nhất, sẽ đến một lúc nào đó, một chàng trai của cuộc đời bạn xuất hiện, bạn hãy gạt bỏ những tổn thương ở quá khứ và hãy hết mình với chàng trai ấy nhé.
Mong bạn sau khi đọc xong bài viết này sẽ trân trọng bản thân mình và có một cuộc đời vui vẻ!
© P.U – blogradio.vn
Mời bạn xem thêm chương trình:
Trước khi yêu hay cưới ai đó hãy nghe mẹ dặn này con gái
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.









