Tàn mưa
2023-01-13 01:30
Tác giả:
Blue
blogradio.vn - Một người nói, một người khóc. Trời đã tắt nắng thế mà lòng hai người lại chan chứa ban mai. Mưa rồi sẽ tạnh. Tình đầy đẩy đuổi cũng chẳng xa nhau.
***
Trước mái hiên căn nhà trọ, anh và cô ngồi nhìn mưa rơi. Mưa là phước, là lộc nhưng với những mảnh tình dang dở, mưa như dệt thêm buồn.
Cô ngồi im lặng, mắt nhìn màn mưa xám. Anh bên cạnh, trong mắt vương dáng hình cô, thi thoảng lại nhíu mày. Có lẽ anh không thể nhìn nổi khuôn mặt cố tỏ vẻ vô cảm nên cất giọng:
"Sao cuối tuần không rủ người yêu đi chơi, đến đây làm gì?"
Cô cứ như thể không nghe thấy, mắt vẫn đưa ngoài mưa. Vì quá quen với tính nết người này nên anh nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp:
"Ai đời cuối tuần lại đến nhà người yêu cũ uống cà phê cơ chứ?"
"Trời mưa thì đi chơi kiểu gì" cô định lơ anh nhưng mấy chữ nào đó làm cô khó chịu nên trả lời chẳng mấy vui vẻ.
"Biết mưa sao không ở nhà, mà em chỉ mới trả lời câu đầu, câu sau thì sao?"
"Chủ nhật anh ấy bận, mưa thì có sao" cô xoay ly cà phê trên tay trả lời anh, chưa để anh hỏi tiếp, cô nói.
"Anh ngoài là người yêu cũ còn là bạn em mà."
Anh thở dài, ngày trước anh không nghĩ hai người sẽ yêu đương hẹn hò, càng không nghĩ sẽ chia tay nên đối điện với cô tâm tình anh rất phức tạp. Ngày trước cả hai từng nghe qua về cách hành xử của những người sau chia tay, vì không nghĩ sẽ chia tay nên càng không nghĩ sẽ thế nào. Và sau chia tay cũng không nghĩ có thể ngồi cùng nhau thế này.
"Chủ nhật mà bận?" Anh hỏi với vẻ không hài lòng sau khi thở dài, mắt nhìn chằm chằm người trước mặt.
"Lạ nhỉ?" Cô cười trong khi cặp mày anh nhíu sâu
"Mấy cái chủ nhật đã thế, tuần sau bận nữa chắc..." Cô nói thêm.
"À mà anh pha ly khác cho em đi, hết rồi." Anh không nói gì, lặng lẽ vào trong. Cô bật nhạc lên, một bài nhạc trữ tình sâu lắng. Âm thanh mềm nhẹ uốn theo hạt mưa, tạo thành những mảnh sắc trong xuyên qua tim, đổ màu trầm cho đôi mắt. Anh đi ra, đưa cô ly cà phê mới, tắt luôn cả nhạc.
"Anh làm gì vậy?"
"Em quên anh đã nói gì sao?"
"Anh nói không thật sự buồn thì đừng nghe nhạc như thế này, em tính vốn không vui nghe chỉ thêm trầm tư."
"Thế sao còn..."
"Em buồn mà."
Hai người đôi ba câu rồi cứ thế im lặng nhìn mưa rơi. Mưa rất lâu, mãi đến khi trời tắt nắng mới dần tạnh.
"Chia tay đi."
"Hả?"
Cô mở to mắt, tai nghe rất rõ lời anh nói. Ngày trước ba từ kia là cô nói với anh, nay lại từ miệng anh thốt ra, lòng cô như giật thót.
"Em đối với anh ta không nghiêm túc, anh ta cư xử với em như vậy tất cũng hiểu điều gì đó. Đừng làm khổ nhau nữa."
"Thật ra thì em cũng định chia tay."
"Sau lần này chắc em sẽ ngưng việc hẹn hò ."
Cô nói không để người kia kịp phản ứng rồi tiếp
"Anh lâu như thế mà không quen cô nào sao?"
"Anh chưa tìm được người khiến anh nghiêm túc."
"Vậy à"
"Anh có nghĩ hai đứa mình có thể gương vỡ lại lành không?"
"Hai ba năm nữa em vẫn không gặp được người em yêu thật lòng, anh không gặp được người khiến anh nghiêm túc thì..."
"Làm hoà luôn bây giờ được không?"
Đáy mắt cô là gương mặt anh, đầu óc cô gọi tên anh, trái tim cô mềm mại vì anh
"Người em thật lòng là người dù em không muốn gặp nhưng rồi vô thức vẫn đi tìm, người đó dù em nói lời chia tay trước vẫn không chán ghét mà luôn ở bên em khi cần."
Nghe cô nói gương vỡ lại lành anh đã sững người, cố gắng lắm mới bình tĩnh được, thế mà lại nghe những lời này. Cô có biết tim anh tắt nghẹn rồi không.
"Em nói ngưng hẹn hò mà."
Anh nén lại cơn bão trong lòng nhắc lại những lời cô đã nói. Nước mắt cô rơi. Ai đó từng nói con trai rất ngại nước mắt. Nước mắt cô không là tiên dược khiến lòng anh dịu lại, mà nó khiến cơn bão ấy mạnh hơn làm anh không giữ được lý trí. Anh ôm cô vào lòng, vỗ về như ngày trước
"Em đừng khóc. Anh không tốt. Anh sai rồi."
Nghe những lời ấy cô khóc to hơn bởi người sai đâu phải anh. Là tại cô, cô nông nỗi, cô bồng bột.
"Năm đó không giữ em là anh không tốt. Biết em chia tay cũng không hạnh phúc mà không làm gì là anh sai. Anh xin lỗi"
Một người nói, một người khóc. Trời đã tắt nắng thế mà lòng hai người lại chan chứa ban mai. Mưa rồi sẽ tạnh. Tình đầy đẩy cũng chẳng xa nhau.
© Blue - blogradio.vn
Xem thêm: Nỗi buồn mang tên hạnh phúc l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.












