Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sau nhiều ngã rẽ, em vẫn muốn tìm anh

2021-03-29 01:30

Tác giả: Phạm Thúy


blogradio.vn - Em khép mình, để lắng nghe lại mọi xúc cảm của cuộc đời mình. Em tự do và em tồn tại sau quãng dài là chính em. Đi mãi, đi mãi em bỗng thấy thèm được nắm tay anh đồng hành trên quãng đường phía trước. Có lẽ, sau nhiều ngã rẽ, em vẫn muốn tìm anh.

***

Sau bao nhiêu thăng trầm, dư âm còn lại có lẽ là tình yêu. Khi trải qua những giờ phút sinh tử em đã nghĩ rằng được sống là tốt nhất. Bạn bè em lại bảo: “Tình yêu cũng quan trọng ngang mạng sống”. Em lắc đầu, bởi vì trong cơn hoảng loạn ấy em chỉ nghĩ về bản thân, về cha mẹ chứ không còn khoảng nào cho ai nữa.

Em đã từng yêu anh bằng tất cả nhiệt huyết tuổi thanh xuân, từng vắt kiệt sức mình khi chia xa năm ấy. Có thời điểm em đã cho rằng “Tình yêu chưa phải là quan trọng, lại càng không phải là mãi mãi". Vì em đã từng quên anh, để yêu thêm được nhiều người. 

Lúc đó em thấy mình thật ngốc, khi đã bỏ dở cả thanh xuân tươi đẹp để chờ đợi anh - chờ đợi người không tin tức đằng đẵng bao nhiêu năm trời, chờ đợi trong trằn trọc lo âu và những dự cảm không lành. Em đã dở dang cả sự nghiệp để đứng nguyên một vị trí, vì em mãi tin rồi anh sẽ trở về vị trí ấy. Em ném mọi thứ tốt đẹp mà người khác anh mang tới một cách rất kiêu hãnh, để rồi em đau đớn, ê chề khi đối diện những ác cảm của người nhà anh.

co-don

Em mạnh mẽ tập yêu, tập mở lòng... Tình yêu mới lại đến, em thấy quên anh đâu có khó khăn gì. Bạn em nói đúng, cách để không đau khi chia tay là kết thúc với người này sẽ khởi đầu với người khác, để không còn chỗ trống cho cô đơn ngự trị. Em bắt đầu nghĩ về mọi thứ cởi mở hơn, nghĩ về những mối quan hệ mới bao dung hơn. 

Trật trầy trên đường yêu, cuối cùng em gặp được người yêu em hơn hết thảy, người không bỏ lại em bên đường để chạy theo những lựa chọn tốt đẹp hơn. Em cảm thấy an lòng để nghĩ về những thứ tốt đẹp sẽ chào đón em, những thứ mà xưa kia anh đã nói với em rất nhiều.

Anh trở về, sau đằng đẵng thanh xuân bặt tin. Em bình thản nhìn anh, như nhìn một ai đó ngang qua phố nhỏ, chứ không phải là người cùng em bước trên bao nhiêu nẻo đường. Lẽ dĩ nhiên khi ấy, anh không còn là lựa chọn của em. Bằng mọi giá em chối từ anh, như chối từ thứ chưa từng tồn tại. Em chạy theo tình yêu mới của mình và ngập chìm trong hạnh phúc, trở trăn của định mệnh. Em tin rằng tình yêu chỉ là dạng tương tự yêu thương, không khó để yêu thêm một người nào đó trên đời, chỉ cần mình mở lòng thôi.

Em thản nhiên sống cuộc đời mình, chối bỏ mọi liên quan về anh. Nếu ai đó hỏi, em vô tư trả lời như nói về bạn cũ, muôn thuở. Em nghĩ là em quên.

Sau dằng dặc những cung bậc yêu tin, những bận rộn mưu sinh. Sau những lập trình quỹ thời gian robot với những chế độ bật sẵn về mấy trọng tâm quen thuộc ở thì hiện tại cuộc sống ổn định dần vào quỹ đạo của nó. Khi con người ở trạng thái yên an, phút thoáng qua nào đó ghé ngang bỗng gợi họ về những thứ đã từng quên. 

don-dep-di-nhung-yeu-thuong

Trong hỗn độn nhớ quên, ký ức về anh lại vẹn nguyên. Em trở về chốn cũ, nhiều hiểu lầm xưa được tháo gỡ. Em biết mình đã quá cứng nhắc nhưng lỗi không thuộc về em. Em biết chắc chắn điều đó. Người không dám đấu tranh để giành lấy tình yêu của mình. Anh đầy mặc cảm, lỗi ở người luôn dõi theo em nhưng không một lần trở lại. Em, không có lỗi gì cả nhưng em đau. Nỗi đau bây giờ không phải là nỗi đau giận hờn khi chia tay không lời từ biệt, không phải là nỗi đau dai dẳng khi bao nhiêu năm em đợi.

Anh chưa bình yên. Em biết điều đó, bằng linh cảm của mình em cũng không bình yên, bởi em không thể kết thúc với người này để tới với người kia, em không thể làm được dù rất cố. Em cũng buông tay người, như buông cả thế giới để khao khát được tồn tại. Thời khắc ấy chẳng có gì quan trọng cả.

Em khép mình, để lắng nghe lại mọi xúc cảm của cuộc đời mình. Em tự do và em tồn tại sau quãng dài là chính em. Đi mãi, đi mãi em bỗng thấy thèm được nắm tay anh đồng hành trên quãng đường phía trước. Có lẽ, sau nhiều ngã rẽ, em vẫn muốn tìm anh.

© Phạm Thúy - blogradio.vn

Xem thêm: Cách để chữa lành sau chia tay l Radio Tình Yêu

Phạm Thúy

tôi là tôi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top