Phụ nữ hãy trọn tình yêu thương bằng chính bản sắc của mình
2025-04-06 17:50
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi nói với cô bạn: nếu thực trong tâm không tha thứ, buông bỏ được thì hãy ra đi, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, sống cạnh nhau chỉ là những dằn vặt, sai lầm chồng chất sai lầm thì cuộc sống lãng phí quá.
***
Ta vẫn luôn tự tin hơn khi ta được khen ngợi, khích lệ. Ngược lại, nếu rơi vào hoàn cảnh của sự hiểu lầm, dè bỉu, đặc biệt là bị công kích sai sự thật làm ta không chỉ mất hình ảnh trước mọi người, bao gồm cả người thân và không thân, thì việc vượt qua sự tự ti và làm bật lên cái tuyệt vời của bản thân là một việc vô cùng khó khăn, không phải ai cũng có thể vượt qua được.
Tôi không xem chi tiết hoặc hâm mộ đến mức cuồng nhiệt để bình phẩm yêu, ghét nhân vật nổi tiếng nào. Tuy nhiên, tôi có dùng mạng xã hội, có xem phim truyền hình, có theo dõi, tương tác facebook, zalo...
Có một vài nhân vật đi theo sự lùm xùm đời tư cá nhân như diễn viên Phương Oanh với Shark Bình, tôi nhớ khi đó vừa xem xong bộ phim Hương Vị Tình Thân, Phương Oanh khi đó khá nổi tiếng. Với tư tất là cô gái hiền lành, chính trực như nhân vật trong phim. Ngay sau đó, có vụ tình tay ba, rồi cưới chồng đã từng có vợ.
Tôi có đọc một số comment, đa phần là bình phần, chê trách, cho đến bây giờ vẫn nhiều người khi thấy sự xuất hiện trở lại của diễn viên này trên cá trang cá nhân vẫn không ngừng bình phẩm (dù cuộc sống hay hình ảnh của người khác không liên quan đến họ).
Gần đây, Phương Oanh xuất hiện là mẹ của hai con, quay nhiều video về nấu ăn, chăm sóc con cái, dung mạo xinh đẹp... dù cho cô ấy làm tất cả có thể cũng vì công việc quảng cáo. Thế nhưng, nếu xem cả quá trình, từ một người yêu trong bóng tối, lộ diện, lấy chồng, sinh con và hiện nay bắt đầu xuất hiện nhiều hơn với diện mạo tự tin, được công nhận hơn, ta mới thấy năng lực, hành động bằng các hoạt động tự nhiên đã giúp người phụ nữ này lấy lại phong độ trong thời gian không quá ngắn cũng không phải là dài.
Hay bạn Chu Thanh Huyền vợ của cầu thủ bóng đá Quang Hải cũng vậy. Tôi không hiểu quá sâu xa về họ, chỉ biết rằng, từ khi họ kết hôn, sinh con thì tôi thấy một diện mạo xuất hiện của họ tại thời điểm này khá tốt.
Trong cuộc sống đời thường, chúng ta sẽ trải qua nhiều giai đoạn, độ tuổi, phong độ khác nhau, chỉ chúng ta mới cảm nhận được hạnh phúc, khổ đau và tự điều chỉnh nó. Ở Việt Nam, theo bản sắc văn hóa người á đông nên chuyện thầm kín như sức khỏe tình dục luôn đi sau hoặc là chuyện riêng. Chỉ bề ngoài như dung mạo, năng lực cá nhân, năng lực công việc hay việc khéo ăn khéo nói sẽ được đánh giá một người phụ nữ được cho là toàn vẹn.
Thế nhưng, tại sao tỷ lệ ly hôn lại có xu hướng tăng và tăng khi cả hai vợ chồng đã trải qua thăng trầm, khó khăn, đến khi kinh tế tài chính tốt thì hôn nhân lại tan vỡ.
Tôi có một cô bạn thân, lấy chồng người nước ngoài, về mặt kinh tế khá ổn, cho đến khi chồng đi ngoại tình. Một cảm giác giằng co trộn lẫn giữa đi và ở, ly hôn hay cứ duy trì cuộc sống hiện tại, của sự dày vò đau đớn. Tôi nói với cô bạn: nếu thực trong tâm không tha thứ, buông bỏ được thì hãy ra đi, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, sống cạnh nhau chỉ là những dằn vặt, sai lầm chồng chất sai lầm thì cuộc sống lãng phí quá.
Thế rồi vì lý do nào đó, nó vẫn sống tạm bợ như thế, luẩn quẩn trong cái gia đình mà không còn sự giao tiếp chung. Việc ai người đó làm, quan hệ giao lưu với ai là việc của mỗi cá nhân nhưng đan xen vào đó là sự dò xét, kiểm soát lẫn nhau.
Đến một ngày nọ, tôi lại bảo nó: Cuộc sống không của riêng mình, nếu vì mình mà ảnh hưởng đến con cái, thì tốt nhất bạn phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Ta không phải là diễn viên nhưng chỉ có ta mới điều chỉnh được cảm xúc của chính mình, mục tiêu là muốn người thân yêu như đứa con của ta nó được hạnh phúc. Thật bất công nếu như vì cảm xúc của mình mà con mình lại là người phải sống trong một gia đình có môi trường độc hại do người lớn tạo ra.
Bằng chính tình yêu thương, cái cốt lõi vì sao mình phải ở lại, không được ra đi, bạn tôi đã có một phương diện tốt lên, ít nhất là về mặt giao tiếp và điều chỉnh hành vi thông qua cảm xúc. Nó nói với tôi rằng: Đúng là chỉ có tình yêu thương mới giúp mình có động lực để tìm đến giải pháp hiệu quả, để một bản chất tốt đẹp sẽ không bị hoàn cảnh làm chuyển dịch thay đổi. Để ý dù chỉ là những việc nhỏ, nụ cười được nở trên môi mỗi ngày nhiều hơn một chút thôi, cái tôi nên chỉ giữ lại cho riêng mình, chăm sóc tâm hồn cho bản thân thật tốt thì bạn sẽ tự tin và lan tỏa được yêu thương nhiều hơn. Ai xung quanh mình không cảm nhận được thì họ tự khắc bị bài trừ.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cuối Cùng Bàn Tay Ấy Cũng Nắm Bàn Tay Khác | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Học cách quên em
Tôi từng tin rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần chúng ta đủ yêu nhau, đủ chân thành, thì mọi giông tố của cuộc đời cũng không thể chia cắt được hai ta. Nhưng hóa ra, thứ tàn nhẫn nhất không phải là khoảng cách, không phải thời gian, mà chính là sự đổi thay trong lòng một con người.

Gửi người con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện
Mình cũng là phụ nữ và mình chính là người phụ nữ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, sống tiết kiệm, không son không phấn, biết nghe lời,… Thực ra, bản chất của mình không như vậy, nhưng mình được dạy dỗ như vậy, và dần dần mình đang trở thành người phụ nữ như vậy.

Ai cũng có ước mơ của riêng mình
Cứ sống, cống hiến thật nhiều, khi bản thân vui vẻ, mang trong mình phiên bản tốt nhất cũng thì mình cũng đang dần hoàn thành ước mơ của mình.

Tháng sinh Âm lịch của những người quyền quý
Người sinh những tháng Âm lịch này đặc biệt may mắn và có sự nghiệp thành công.

Ước mơ của mẹ
Mặc dù, tôi chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, cũng muốn được yêu thương và ba mẹ quan tâm như vậy, nhưng rồi tôi hiểu được mỗi người có hoàn cảnh gia đình khác nhau. Dẫu sao, anh em tôi vẫn còn có mẹ dù cuộc sống có khổ cực nhưng chưa bao giờ anh em tôi phải nhịn đói ngày nào.

Món ăn của mẹ
Có một lần, chú chạy ngang qua nhà mình, khi ấy chỉ có một mình con ngồi thẫn thờ. Chú hỏi con là mẹ đi đâu rồi, hôm nay hai mẹ con không ăn đá bào nữa hay sao. Con chỉ biết im lặng, hướng ánh nhìn của mình vào trong nhà, ngay phía bàn thờ mẹ.

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về
"Nếu duyên đến, cứ thuận theo tự nhiên," nó thầm nghĩ. Và rồi, sau sáu tháng yêu nhau, cả hai quyết định nắm tay nhau bước vào hôn nhân.

Thời cơ trong cuộc sống
Cuộc sống luôn trao cơ hội đồng đều cho mỗi người, thế nhưng, có mấy ai biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, đúng thời điểm. Có câu: “Người thành công luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Kẻ thất bại luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội”.

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)
Cô chưa quên được người cũ, nếu cho anh cơ hội thì đây cũng sẽ là cơ hội khiến anh bị tổn thương. Cô chẳng muốn đi vì lòng cô có anh nhưng lại sợ quá muộn để bắt đầu, lỡ như anh thương người khác rồi thì sao?

Hương lửa
Đã đi hết những con đường phố thị, đi cuối một mảnh đời nhiều lênh đênh, vấp váp mới nhận ra mùa ấu thơ nông nổi chân trần chạy đường quê mới chân thực là bình yên hạnh phúc.