Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nơi bình yên nhất

2017-06-23 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Dòng người cứ đông đúc xô bồ mà lòng con lại trống trải vô cùng… Những lúc như thế, con chỉ muốn được trở về và sà vào lòng mẹ thôi để lại được mẹ xoa xoa đầu như lúc con còn bé và để quên hết những bộn bề ngoài kia. Cuộc sống này nhiều toan tính và lo lắng quá. Con mệt mỏi lắm rồi! Cho con về để kiếm tìm chút bình yên, mẹ nhé!

***

Nơi bình yên nhất

Nơi bình yên nhất của con là mẹ…

Là mỗi lần con rúc đầu và ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ.

Là những chở che yêu thương mẹ dành cho con như những ngày con còn thơ bé.

Là những sẻ chia, dỗ dành mỗi lần con vấp ngã trên đường đời đầy chông chênh nghiệt ngã…

Mẹ ạ, đến lúc con nhận ra những điều ấy thì mẹ cũng không còn trẻ nữa rồi. Cả thanh xuân của mẹ đều dành cho bố và chị em con. Mẹ nhận về mình những thiệt thòi để chúng con được hưởng trái thơm quả ngọt. Từ cái ăn đến cái mặc, chúng con thì hạnh phúc đủ đầy còn mẹ thì chẳng giữ lại gì cho riêng mình. Mẹ vẫn bảo: “Chỉ cần các con được vui vẻ hạnh phúc, mẹ khổ thế nào cũng được.” Thương mẹ biết bao!

Nơi bình yên nhất

Nhớ những ngày con còn bé, mẹ phải đi làm xa nhà để san sẻ gánh nặng cơm áo với bố. Những ngày ấy con nhớ mẹ lắm, chỉ mong sao cho tới ngày cuối tháng để mẹ về mang những đồng quà tấm bánh cho chúng con. Mẹ về chẳng được mấy ngày lại tất tả xắn quần xắn áo ra thăm đồng. Mẹ than xót vì lúa năm nay lên không đẹp không đều bằng mọi năm, mẹ xót vì thấy chị em con ở nhà đứa nào đứa nấy còm nhom, vất vả… Nhưng mẹ ơi, chúng con vất vả sao bằng mẹ được. Bố con là con trưởng lại là trụ cột trong nhà phải ở nhà gánh vác việc gia đình. Còn mẹ thì phải buôn ba nhặt nhạnh từng đồng nuôi chúng con khôn lớn. Chúng con vất vả đâu thấm gì so với mẹ.

Rồi lấm láp bùn đen của đói nghèo rơm rạ nơi thôn quê cũng dần mang chúng con trưởng thành và đi tới những miền đất mới – xa mẹ. Và gánh lo cơm áo lại nặng hơn trên đôi vai của mẹ. Vậy mà mẹ vẫn lo chu toàn mọi việc. Mỗi lúc xa nhà, con chỉ muốn mau mau cho tới cuối tuần để được về thăm mẹ, rúc đầu vào vai mẹ mà ngủ một giấc thật ngon lành. Bình dị thế thôi!

Một vụ mùa nữa lại đến rồi, mẹ lại tất tả lo toan đếm từng ngày thu hoạch. Ơn giời, lúa bông nào bông nấy đều trĩu hạt vàng ươm như gánh nhọc nhằn suốt một đời mẹ mang nặng.

Mẹ ơi, đáp đền bao nhiêu cho đủ?

Mẹ ơi, phải làm gì thì mẹ mới hết những lo lắng nhọc nhằn?

Mẹ ơi, tại sao mẹ cứ mãi cho đi mà chẳng nhận cho mình chút gì?

Nơi bình yên nhất

Mẹ ạ, cuộc sống thật không dễ dàng như con nghĩ một chút nào. Nhất là khi phải xa bố mẹ, xa nơi ấm áp bình yên để cho tâm hồn con neo đậu mỗi khi chênh vênh lòng. Có những chiều bước trên đường, con như hụt bước vào những quãng cô đơn nào chẳng biết. Dòng người cứ đông đúc xô bồ mà lòng con lại trống trải vô cùng… Những lúc như thế, con chỉ muốn được trở về và sà vào lòng mẹ thôi để lại được mẹ xoa xoa đầu như lúc con còn bé và để quên hết những bộn bề ngoài kia. Cuộc sống này nhiều toan tính và lo lắng quá. Con mệt mỏi lắm rồi! Cho con về để kiếm tìm chút bình yên, mẹ nhé!

© Du – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top