Phát thanh xúc cảm của bạn !

'Những thành phố giấy' - Cuộc hành trình khám phá bản thân của những người trẻ

2022-01-06 01:20

Tác giả: Gia Nghi


blogradio.vn - “Những thành phố giấy” tuy không phải là tác phẩm hay nhất của John Green nhưng chắc chắn là một cuốn sách đáng đọc. Một cuốn sách để lại cho người đọc những cảm xúc vui buồn và tiếc nuối về một tuổi trẻ đẹp đẽ, vội vã và vô tư hồn nhiên.

***

“Chẳng có gì giống như ta tưởng tượng cả”.

“Ừ, đúng vậy. Nhưng nếu không tưởng tượng, chẳng điều gì có thể xảy ra.”

John Green có lẽ là tác giả nước ngoài mà mình yêu thích nhất. Những quyển sách của ông không chỉ mang đậm màu sắc tuổi teen, mà còn khiến cho bậc cha mẹ cũng phải suy nghĩ về những vấn đề ông đưa ra trong mỗi quyển sách. “Khi lỗi thuộc về những vì sao” có lẽ là quyển sách nổi tiếng nhất của John Green tại Việt Nam nhưng đừng vì vậy mà bỏ qua một quyển sách xuất sắc khác là “Những thành phố giấy”. Không tập trung khai thác về mối tình bi thương như trong “Khi lỗi thuộc về những vì sao”, “Những thành phố giấy” là những bài học và những sự nuối tiếc của tuổi trẻ.

Câu chuyện bắt đầu khi Quentin được triệu tập để tham gia vào cuộc trả thù đầy táo bạo của Margo, cô bạn nhà bên mà cậu yêu thầm nhiều năm. Cả hai rong chơi cùng nhau suốt đêm đến khi ngày mới bắt đầu, Quentin phát hiện ra rằng Margo đã biến mất một cách bí ẩn. Đây không phải lần đầu Margo biến mất như vậy, trước kia mỗi khi cô biến mất, cô đều để lại những manh mối cho Quentin. Lần theo những manh mối để lại của Margo, Quentin nhận ra cô bạn thanh mai trúc mã của cậu tưởng chừng như quen thuộc nhưng lại lạ lẫm đến lạ kỳ.

Trong thuật ngữ “thành phố giấy” được hiểu là những thành phố ma, không người sinh sống và bị quên lãng. Nhưng trong “Những thành phố giấy” , Margo đã miêu tả “thành phố giấy” rằng “hãy nhìn tất cả những phố cụt ấy, những con phố rẽ vòng vào chính mình, tất cả những ngôi nhà được xây lên để rồi bị kéo sập. Tất cả những con người giấy sống trong những ngôi nhà giấy đó, đốt tương lai để sưởi ấm… Ai cũng như phát điên trong cơn cuồng sở hữu tài sản. Tất cả những tài sản mỏng manh và dễ rách như giấy”. 

thanh_-_pho_-_giay

Nhịp sống ở những thành phố lớn luôn chảy nhanh khiến chúng ta chạy cuồng quay theo nó. Lúc trẻ, ta luôn khát khao về những đô thị xa hoa với những dòng người tấp nập. Nhưng khi lớn không phải ai cũng có thể hoàn thành ước mơ của mình, cuộc sống lo toan, bộn bề nhấn chìm những ước mơ của ta. Chúng ta khi ấy như con lật đật cứ lặp đi lặp lại, không lối thoát. Với sự khéo léo trong từng chi tiết đầy ẩn ý, tác giả đã phê phán cuộc sống vật chất, giả tạo tại chốn phố thị, nơi mà mọi thứ như được lập trình sẵn, nơi ràng buộc con người ta bằng những khuôn mẫu vô hình.

Trong truyện, Margo là một cô bé cá tính và mạnh mẽ từ bên trong đến bên ngoài trái ngược hoàn toàn với Quentin yếu đuối và nhút nhát, Margo dám đứng lên phá bỏ những khuôn mẫu mà bố mẹ đặt vào cô, dám nói ra những gì mình nghĩ và sẵn sàng trả thù với những ai làm mình tổn thương. Hành trình đi tìm Margo không chỉ đánh dấu bước ngoặt của Quentin khi cậu bước ra khỏi vùng an toàn của mình mà còn đánh dấu lần đầu cậu sống thật với bản thân và thổ lộ tình cảm với người con gái mình yêu. 

Tác giả cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh về vai trò của mình trong việc nuôi dạy con cái. Ai cũng biết rằng cuộc sống này cần rất nhiều tiền để trang trải cuộc sống nhưng vật chất là chưa đủ để nuôi dạy một đứa trẻ mà còn phải trao cho đứa trẻ tình yêu thương và sự quan tâm. Những ông bố bà mẹ trong truyện là những người rất yêu thương con cái của họ nhưng sự ham muốn vật chất đẩy họ đi xa con mình khiến cho những đứa trẻ phải tự đứng lên trên đôi chân còn yếu đuối. Và đến khi bố mẹ nhớ tới con họ thì đứa trẻ đã trở thành một người khác mà họ không tin đó có thể là con mình. Hãy quan tâm con nhiều hơn trước khi chúng lớn nhanh.

review-nhung-thanh-pho-giay-john-green-1240x1550

Không đượm buồn và sâu lắng như “Khi lỗi thuộc về những vì sao”, “Những thành phố giấy” như một list nhạc pop của tuổi trẻ nhiệt huyết, điên rồ và bồng bột. Giọng văn trong truyện đầy trẻ trung, tinh nghịch và hài hước với những chi tiết được miêu tả kỹ lưỡng nhưng cũng đầy bất ngờ và khó đoán.

“Những thành phố giấy” tuy không phải là tác phẩm hay nhất của John Green nhưng chắc chắn là một cuốn sách đáng đọc. Một cuốn sách để lại cho người đọc những cảm xúc vui buồn và tiếc nuối về một tuổi trẻ đẹp đẽ, vội vã và vô tư hồn nhiên.

© Gia Nghi - blogradio.vn

Xem thêm: Chúng ta cuối cùng vẫn là bỏ lỡ

Gia Nghi

Bad things at times do happen to good people

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top