Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ngày tháng tám không còn mẹ nữa

2022-09-20 01:15

Tác giả: TRẦN THỊ MỸ ANH


blogradio.vn - Một ngày buồn của tháng tám mẹ đã rời bỏ con, rời bỏ anh hai, rời bỏ cha, rời bỏ gia đình để về một nơi rất xa rất xa mà có lẽ con không biết được, nhưng con biết chắc mẹ luôn dõi theo con, dõi theo anh hai, dõi theo cha, dõi theo gia đình mình. Con gái của mẹ đã lớn, con vẫn luôn hi vọng mẹ nơi ấy được yên vui không lo toan không còn bệnh tật nữa, con yêu mẹ mẹ của con.

***

Đêm hè năm 17 tuổi con nằm cạnh mẹ nghe chương trình radio yêu thích, lòng thật bình yên. Cũng là đêm hè nhưng năm nay con đã 21 tuổi không còn nằm cạnh mẹ nữa, chương trình radio yêu thích cũng dừng phát sóng hai năm trước, lòng con cũng dậy sóng đôi lần.

Thời gian thay đổi mọi thứ thay đổi, thời gian cũng đem mất mẹ con đi. 18 tuổi con tốt nghiệp THPTQG, con đậu vào một trường đại học nơi Sài Gòn năm đấy căn bệnh của mẹ đã không còn một tia hi vọng, ngày mẹ nhập viện là ngày con biết thời gian đã không con nhiều, con sợ bất chợt một ngày nào đó mẹ rời bỏ con, rời bỏ cha, rời bỏ anh hai, rời bỏ gia đình này nhưng rồi một ngày kia của tháng tám điều con lo sợ nhất đã xảy ra.

gd6

Năm nay con đã 21 tuổi tròn ba năm mẹ không còn bên cạnh, con gái của mẹ bận học sắp ra trường rồi mẹ ơi. Mẹ có vui không? Con còn nhớ năm ấy, con đã suy nghĩ rất nhiều giữa việc tiếp tục học hoặc thôi, thời điểm nhận giấy báo nhập học lòng con ngổn ngang biết bao nhiêu nhà chúng ta không còn tiền nữa mẹ ơi, cha phải đi chạy vạy từng bữa cơm, tiền học phí thì đắt quá,“ Con không đi học nữa” con đã thấy ánh mắt thoáng buồn và bất lực của cha, gương mặt nhăn nheo khẽ gật đầu, một phần vì không có tiền một phần vì không muốn xa nhà trong lúc này đã khiến con quyết như thế. Nhưng rồi con được sự hỗ trợ từ những người tốt, con được tuyển vào một trường đại học trong tỉnh cách nhà mình 34 km. 

Một ngày ráo mây của tháng tám con gái mẹ bắt đầu cho giảng đường đại học. Hai trăm nghìn mẹ cho con đi đường con không dám xài, xách ba lô ra khỏi nhà mẹ ơi con không dám nhìn lại con sợ mình không kìm lòng được mẹ ơi! Hôm nay trời ráo mây và nắng đẹp nhưng lòng con lại đổ mưa rào từng giọt từng giọt tuôn chát đắng con gái mẹ đã khóc trước thềm nhà. 

Một ngày buồn của tháng tám mẹ đã rời bỏ con, rời bỏ anh hai, rời bỏ cha, rời bỏ gia đình để về một nơi rất xa rất xa mà có lẽ con không biết được, nhưng con biết chắc mẹ luôn dõi theo con, dõi theo anh hai, dõi theo cha, dõi theo gia đình mình. Con gái của mẹ đã lớn, đã biết suy nghĩ rồi con không còn là con bé ương ngạnh mà mẹ lo lắng nữa, con sống tốt như lời mẹ nói con gái của mẹ mạnh mẽ lắm mẹ ạ, con vẫn luôn hi vọng mẹ nơi ấy được yên vui không lo toan không còn bệnh tật nữa, con yêu mẹ mẹ của con.

© Dương Thùy Linh - blogradio.vn

Xem thêm: Điều bố muốn nói với con gái | Family Radio

TRẦN THỊ MỸ ANH

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top