Nếu thương em, anh hãy ở lại đi
2019-04-26 08:27
Tác giả:
Mạc Nhiên
blogradio.vn - Nếu một ngày anh thương em, xin anh hãy cầm chặt lấy bàn tay em, đừng buôn bỏ em giữa lưng chừng sóng gió. Dẫu khó khăn anh nhất định phải tin vào em, tin vào anh. Thay vì lựa chọn buông bỏ, anh cùng em kiên trì thêm một chút nữa, nhé. Vì anh thương em mà.
***
Nghe bài hát Nếu anh đi
Nếu một ngày anh thương em, anh thương luôn em của năm tháng tuổi trẻ luôn nhé. Thương cả em của những năm tháng dại khờ trẻ người non dạ. Thương em và bao dung em dẫu em có cứng đầu cố chấp. Thương em cả sau tất cả tổn thương em còn lại. Quá khứ em từng bấp bênh và đỗ vỡ, anh bằng lòng bao dung và chở che cho em nhé.
Nếu một ngày anh thương em, anh thương vì em là chính em. Đừng thương em vì anh nhìn thấy ai trong em, đừng thương em để thay thế hình bóng cũ trong trái tim anh. Em muốn em là nữ chính trong câu chuyện của cuộc đời anh chứ không phải là người tới sau mang trong mình thân phận thay thế. Khi đó anh thương người cũ, không phải là thương em.
Nếu một ngày anh thương em, xin anh hãy cầm hặt lấy bàn tay em, đừng buôn bỏ em giữa lưng chừng sóng gió. Dẫu khó khăn anh nhất định phải tin vào em, tin vào anh. Thay vì lựa chọn buông bỏ, anh cùng em kiên trì thêm một chút nữa, nhé. Vì anh thương em mà.

Nếu một ngày anh thương em, xin anh đừng vì chút giận hờn trẻ con của em mà bỏ mặc em. Em chỉ nũng nịu để được anh quan tâm thôi. Thế giới bao là ngoài kia em sẽ tự mình đứng vững, dẫu khó khăn em cũng phải tự mình đứng. Chỉ khi ở bên anh thì cho em yếu đuối một chút nhé. Để em biết rằng mình cũng cần yếu đuối, cần được dựa vào vai anh sau chuỗi ngày mệt nhoài. Bởi mạnh mẽ đến đâu người ta vẫn cần yêu thương, cầm được quan tâm dù những điều nhỏ nhặt.
Nếu một ngày anh thương em, xin đừng tổn thương em dù những điều vô lý. Em không chắc tụi mình bên nhau dài lâu hay đi cùng nhau quãng ngắn. Nhưng xin anh, ngày nào còn bên nhau đừng để em đau lòng hay vô tình tổn thương em. Bởi lẽ, em sợ. Sau bao sóng gió mới dám mở lòng với trái tim mình, em không trông mong gì nhiều, chỉ mong tổn thương ấy anh sẽ hiểu, sẽ thương và bù đắp cho em. Em chỉ mong rồi trái tim em sẽ lành trở lại.
Nếu một ngày anh thương em, em sẽ thương anh lại nhiều gấp đôi. Thương con người bằng lòng bên em lúc em vẫn khó khăn. Thương anh bởi lẽ chỉ "thương" thôi. Chẳng cần gì nhiều, chỉ cần là anh. Em không hứa mình sẽ làm tròn vai một người thương anh, nhưng chắc chắn cô gái đi cùng anh là em, thương anh hơn tất thảy ai khác cũng là em. Em không mơ mình là nữ chính ngôn tình, chỉ là trông mong ở mọi khoảng khắc, dù là nữ phụ em vẫn sẽ hạnh phúc.
Anh có tin không hạnh phúc của đời thực, tuy là khó nhưng em thấy tin, nhiều lắm. Người ta nói rằng em mơ mộng, tin vào những điều viển vông ấy. Em chỉ cười thôi. Bởi lẽ em đang rất rất hạnh phúc bên người thương em. Em chỉ tiếc, rằng là tại sao mình không gặp nhau sớm hơn!
Nếu một ngày anh thương em, thì em sẽ thương anh, nhiều như là anh thương em!
© Mạc Nhiên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Có ai đó đã bị bỏ quên bên rìa cuộc sống của anh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
















