Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mưa đâu phải để buồn

2019-08-08 08:28

Tác giả: Võ Nguyễn Ngọc Dung


blogradio.vn - Ngắm mưa không phải để buồn đâu bạn ạ! Đó chẳng qua là một nốt trầm trong cuộc sống, một khoảnh khắc khiến chúng ta phải giật mình mà nghĩ lại bản thân đã làm được gì. Đó chẳng qua là một điểm dừng trong cuộc hành trình mưu sinh ngoài kia thôi.

***

Cứ độ vào khoảng giữa mùa hè là những cơn mưa đầu mùa bất chợt kéo về, là những ngày chuyển giao giữa cái nắng chói chang oi ả và những cơn mưa lạnh ngắt càng ngày càng nặng hạt ở cái đất thành phố này. Sài Gòn những ngày ấy dở dở ương ương, là ngày nắng đó mà cũng mưa đó. Ai người Sài Gòn chắc sẽ rõ cái thời tiết "đặc sản" của thành phố này.

Buổi trưa, trời nắng như đổ lửa, bất chợt chuyển rồi ùn ùn ào ào đổ mưa xuống, người thì vội vã dừng lại mặc áo mưa, người thì cuống cuồng trùm lại đống đồ đang bán bên vỉa hè, người thì lúi húi tìm chỗ nấp. Hình như người ta cũng đã dần quen với cái thời tiết "khó ở" này mà không một lời trách móc "tại ông trời"! Những cơn mưa đầu mùa ở Sài Gòn cũng đem lại được một chút mát mẻ và một chút trong lành cho cái thành phố vốn "nóng chảy mỡ" này!

Một buổi chiều cuối tuần, ngồi trong quán cà phê và ngắm những giọt mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ nhỏ, nhâm nhi một chút bánh. Hình như trẻ con bây giờ không thích tắm mưa nữa. Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần mưa xuống là đám con nít trong xóm mừng như đi trẩy hội, đứa thì cởi áo, đứa thì lấy thau ra bắt cá. Tiếng cười nói râm ran trong một màn mưa lạnh ngất trời, vậy mà đứa nào cũng muốn tắm cho hết mưa thì thôi, không lạnh không về. Trẻ con bây giờ, đặc biệt là cái mảnh đất Sài Gòn này “rất thờ ơ” với những cơn mưa. Không còn những trận tắm mưa tầm tã rồi về chịu đòn nữa. Không còn những thau bắt đầy cá về cùng lũ bạn nướng thơm cả một góc trời mà thay bằng những thứ trò chơi hiện đại khác.

Mưa xuống như mang theo bao cái mát lạnh của đất trời trút xuống cái thành phố bé nhỏ nóng quanh năm này. Và thế là bao tâm tư suy nghĩ của con người cũng cuốn theo một chiều mưa tầm tã đó. Người ta hay nói, ngắm mưa là lúc con người có nhiều tâm sự nhất, là lúc người ta sẽ nghĩ về những nỗi buồn hay những lo lắng cho cuộc sống bộn bề ngoài kia. Mưa đến như chở bao tâm sự của một người vậy, có người nhìn mưa lại nhớ về quê cũ, nhớ về những kí ức trong trẻo của tuổi thơ hay bất chợt đâu đó là một tiếng thở dài xé tan đi màn mưa lạnh ngắt.

Nhưng ngắm mưa không phải để buồn đâu bạn ạ! Đó chẳng qua là một nốt trầm trong cuộc sống, một khoảnh khắc khiến chúng ta phải giật mình mà nghĩ lại bản thân đã làm được gì. Đó chẳng qua là một điểm dừng trong cuộc hành trình mưu sinh ngoài kia thôi. Chính vì thế ngắm mưa sẽ giúp chúng ta cảm thấy nhẹ lòng, cảm thấy an nhiên hơn giữa một dòng đời hối hả. Người ta hay trách rằng mưa xuống chỉ có thể ở nhà hay ở một góc quán nào đó mà không thể đi đâu đó được. Nhưng bạn ạ, có mưa thì mới cho ta những phút giây tĩnh lặng, những lúc không phải làm gì mà chỉ ngồi đó ngắm nhìn cuộc sống, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh và biết rằng cuộc đời này thật đẹp.

Thế là cơn mưa chiều cũng tạnh dần, chỉ còn lại những giọt mưa ươn ướt đọng trên những chiếc lá cây. Chỉ cần một cơn gió vô tình thổi qua thôi là những giọt nước ấy đổ xuống mà người ta cứ hay nhầm lẫn là mưa. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, bầu trời trở nên quang đãng cùng một bầu không khí trong lành hơn. Trải qua một trận mưa ồ ạt, mọi thứ sẽ trở nên dễ chịu hơn. Những trận mưa giống như những sự khó khăn trong cuộc sống mà chúng ta trải qua vậy. Vượt qua được cơn mưa đó, vượt qua được những khó khăn đó, chúng ta sẽ đạt được những thứ tốt hơn và sẽ nhìn thấy cầu vòng ở phía cuối chân trời. Cảm ơn những cơn mưa Sài Gòn bất chợt….

© Võ Nguyễn Ngọc Dung – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

25 tuổi rồi cũng đủ lớn để biết được những điều này

Võ Nguyễn Ngọc Dung

Hãy tựa đầu vào nhau mỗi tối Để thấy lòng rất đỗi bình yên

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top