Tuổi trẻ này mình cùng nhau
2019-08-15 08:30
Tác giả:
Võ Nguyễn Ngọc Dung
blogradio.vn - Thứ tình cảm đơn giản, trong sáng đến từ những con người có cùng sở thích, cùng tính cách, cùng tâm tư với nhau, họ cảm thấy hợp nhau và bắt đầu một mối quan hệ mới. Người ta gọi đó là tình bạn.
***
Ai trong đời mà không có cho mình những người bạn? Để những lúc yếu lòng còn có đứa ở kế bên mà an ủi. Để những lúc cảm thấy cô đơn, lạc lõng còn có đứa mà tâm sự, mà sẻ chia. Để rồi những lúc bạn vấp ngã, sẽ có một cánh tay đưa ra không chút nghĩ suy, không chút toan tính để kéo bạn thoát khỏi hố sâu vực thẳm. Và những lúc mình lầm đường lạc bước, còn có đứa tát một cái thật đau, chửi thật nhiều để cho mình tỉnh ngộ. Những đứa bạn thật sự sẽ không bao giờ tiếc lời mà chửi bạn nhưng nó sẽ chẳng bao giờ bỏ bạn trong những lúc khó khăn nhất.
Không được ca ngợi nhiều như tình mẫu tử. Không được viết nhiều như tình yêu. Song tình bạn vẫn ở đó, vẫn trong lành như những giọt sương sớm mai hay vẫn đẹp như cầu vòng sau những trận mưa lớn. Và thế là tình bạn lớn theo chúng ta cả một thời tuổi trẻ, theo bước chân ta trên mọi nẻo đường đời.

Có những tình bạn đã theo ta ngần ấy năm của cuộc đời. Từ thời cắp sách đến trường, tình bạn nhuộm cả màu mực tím của tuổi học trò, nhuốm một màu đỏ rực của những cành hoa phượng mỗi khi hè về, hay mang theo những tiếng ve sầu văng vẳng, những tiếng cười nói giòn tan mỗi khi tan trường.
Tình bạn bắt đầu từ những buổi học đầu tiên ở một lớp xa lạ, một ngôi trường xa lạ, mà tất cả mọi thứ đều lạ lẫm với ta, riêng chỉ có đứa bạn rất là hợp cạ, cái gì mình cũng hỏi nó, cái gì mình cũng kể cho nó nghe. Mỗi sáng đi học phải tạt ngang nhà nó, bấm chuông leng keng trên chiếc xe đạp và kêu nó đi cùng. Không may có một đứa nào bệnh, thì đứa kia sẽ thức khuya một chút chép hộ bài hay những cuộc gọi liên hồi hỏi xem nó hết bệnh chưa.
Rời quê hương thân quen, rời ba mẹ và đến một thành phố xa lạ sinh sống, hành trang của mỗi con người chúng ta chẳng có gì, chẳng có tiền, chẳng có công việc nhưng may mắn chúng ta có được một thứ đó là tình bạn. Hai chữ tình bạn nghe thật đơn giản nhưng chất chứa bên trong là những điều quý giá, là những bí mật chỉ có hai đứa mới biết với nhau thôi, là những lần chửi nhau vì một đứa kia lầm lỡ, hay những lần ôm nhau khóc vì những khó khăn trong cuộc sống mà chúng ta phải đối mặt. Nhưng hơn hết chẳng bao giờ bỏ nhau và luôn ở đó sẵn sàng giúp đỡ nhau trong những cơn hoạn nạn.

Tình bạn là thế, luôn sẵn sàng thức khuya một chút để tâm sự cùng bạn những chuyện trên trời dưới đất, sẵn sàng đến bên bạn trong cả những lúc vui và buồn. Tình bạn giống như một trang sách vậy, nơi chúng ta có thể viết nên những kỉ niệm ngọt ngào cùng nhau, đọng lại trong kí ức của chúng ta là những khoảnh khắc khó phai mà bạn và tôi đã có được. Thật may mắn khi trên đời này tồn tại hai chữ tình bạn.
Nhưng không phải ai cũng may mắn có được cho mình một tình bạn cùng nhau đi hết trọn vẹn con đường phía trước. Sẽ có lúc những người bạn chỉ dìu dắt chúng ta trên một quãng đường đời. Rồi tôi và bạn sẽ rẽ sang hai con đường khác nhau. Nhưng hơn hết nếu chúng ta may mắn cùng nhau đi hết một quãng đường đời hay chỉ cùng nhau đi một đoạn đường nhất định. Chúng ta vẫn luôn trân trọng những phút giây có những người bạn bên cạnh. Trân trọng vì họ đã cho ta có một khoảng trời kí ức thật đẹp, thật tuyệt vời.
Cảm ơn vì luôn có những người bạn bên cạnh.
© Võ Nguyễn Ngọc Dung
Mời xem thêm chương trình:
Tháng 8 về bất chợt thèm yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.











