Miên man nhớ mùa đông Hà Nội
2025-03-02 16:00
Tác giả:
Đào Đồng Khởi
blogradio.vn - Em kể về một tuổi thơ mỗi mùa đông về với những chiều thơ thẩn bên Hồ Gươm vui đùa cùng bè bạn, kể về những ước mơ trong veo…. Chỉ một điều rất riêng của em mà em không kể để tôi mãi phải tự thầm hỏi.
***
Đất trời phương Nam sớm mai lành lạnh. Mưa chẳng còn và đầy ắp nắng lung linh sắc vàng. Ngắm những sợi nắng mỏng manh rực trời thành phố tâm hồn ta bỗng ngẩn ngơ, xao xuyến lòng...
Sáng phương Nam, ngồi trong quán cà phê bên dòng sông chảy trong thành phố, nghe xao xuyến. Ở nơi một năm với hai mùa mưa nắng này làm tôi xôn xao nhớ Hà Nội bốn mùa. Da diết nhớ mùa đông ấy, rất tình cờ vào một hôm trời lạnh rất mỏng, dưới mái hiên ngôi nhà cổ bên góc phố cổ tôi đã gặp em. Em duyên dáng trong chiếc áo rét màu xanh và chiếc khăn len mỏng manh như em vậy. Em nép mình nhìn sao dễ thương đến lạ. Tôi run lên khi khẽ khàng làm quen. Nụ cười tròn xoe làm tôi ngơ ngẩn, lòng rung lên rộn ràng một điều chi rất lạ. Và những chiều xuân sau đó em và tôi bên nhau sóng bước trên những con phố Hà thành của em xôn xao tiếng mưa nhè nhẹ, còn tôi xôn xao tiếng lòng.

Tôi, một chàng trai phương Nam lần đầu tiên trên đất Hà thành vào những ngày đông giá rét, lơ ngơ với ba mươi sáu phố phường xa lạ. Em đã đưa tôi đi bao con phố và hình như đã đủ ba mươi sáu con phố tôi thường mơ một ngày dạo bước. Đi bên em, nghe con gái Hà thành kể về Hà thành bằng giọng ngọt ngào dịu vợi, tôi thấy lòng xuyến xao. Em kể về một tuổi thơ mỗi mùa đông về với những chiều thơ thẩn bên Hồ Gươm vui đùa cùng bè bạn, kể về những ước mơ trong veo…. Chỉ một điều rất riêng của em mà em không kể để tôi mãi phải tự thầm hỏi.
Em cùng tôi dạo quanh những con đường hoa sữa thênh thang. Nhìn những đôi trẻ trên phố háo hức đón xuân về, chợt tôi thầm mơ. Và hình như tim tôi xao động… Chúng tôi ngồi cạnh nhau bên bờ Hồ Tây lộng gió. Mái tóc đen mềm dịu dàng chạm nhẹ vào tôi. Hương tóc em thoảng bay, tâm hồn tôi man mác. Tôi thả xuống long lanh sóng nước Hồ Tây một nỗi niềm khó gọi thành tên…
Em đã cho tôi những ngày đông lãng mạn, nhiều kỷ niệm, cho tôi được biết hương vị Hà Nội với những món ăn mà miền Nam không có, cho tôi những phút giây êm đềm, hạnh phúc khó quên… Tôi về lại phương Nam vào một sáng mùa đông hương hoa vẫn còn ngập tràn phố xá. Nơi sân ga buồn, đôi bàn tay mềm cứ ở mãi trong nhau. Em bối rối, hây hây má hồng, bẽn lẽn. “Nhớ gửi cho em một ít sắc vàng miền Nam, anh nhé. Hà Nội và em lúc nào cũng mong anh trở lại”. Lời em dịu ngọt khi tiếng còi tàu cất lên. Tôi đi, mang theo mùa đông Hà Nội và mang theo nụ cười trong trẻo của em…
Đã đôi lần em hỏi như lời hờn giận: “Anh đã quên mùa đông trên đất Hà thành?” Bây giờ, ta đã đi qua thời tuổi trẻ, bỗng nhận ra rằng đời đẹp hơn, thơ hơn khi còn mắc nợ nhau quá nhiều, phải không em?
Mùa đông năm nao giờ chỉ còn trong kí ức, nhưng nó vẫn xanh tươi trong khoảng trời riêng của tôi. Và mỗi lần nhớ đến những tháng ngày đã xa ấy, lòng tôi lại cứ nao nao, bâng khuâng lạ thường. Đất phương Nam, tôi miên man nhớ mùa đông Hà Nội…
© Đào Đồng Khởi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Khoảnh Khắc Rực Rỡ Là Khi Gặp Được Anh - Phần Cuối | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.










