Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ sẽ yêu con bằng tất cả những gì mẹ có

2018-10-10 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Mẹ biết cuộc đời còn dài, con đường phía trước còn nhiều gian nan, mẹ không thể lập trình cho con đường mà con sẽ phải đi, nhưng bằng tất cả những gì mẹ có, mẹ hứa sẽ giúp con lựa chọn cách sống để tìm đến phiên bản tốt nhất của chính mình.

Con gái yêu của mẹ! 

Vậy là đã tròn một năm ngày con gái yêu của mẹ đến trường và bắt đầu cuộc sống mới biết bao bỡ ngỡ, sợ sệt. Ngày ấy mẹ nén lòng mình san sẻ với các cô sự chăm sóc yêu thương con ngay cả khi con còn non nớt nhất. Không có mẹ bên cạnh bé yêu của mẹ vẫn tiếp tục những bài học, những kĩ năng và đã có nhiều trải nghiệm cùng những người bạn đáng yêu - một thế giới mà mẹ nghĩ nó là của riêng con, mẹ chỉ có thể dõi theo mà không thể nào chạm tới.

Hôm nay là ngày khai giảng trường mầm non yêu thương của con, con lộng lẫy trong chiếc váy xòe màu đỏ có đính nhiều hoa, chiếc nơ xinh xinh con đội trên đầu lắc lư theo điệu nhún nhảy như đang vẫy chào mẹ. Chắc là con và các bạn đã tập duyệt cùng các cô rất lâu rồi, thỉnh thoảng ở nhà có đôi lúc mẹ cũng bắt gặp con tự mình tập múa trước gương nhưng đến khi phát hiện mẹ đang dõi theo thì lại thẹn thùng và nhất định không chịu múa nữa.

Mẹ sẽ yêu con bằng tất cả những gì mẹ có

Thật tuyệt con gái à! Hôm nay mẹ đã được thưởng thức chọn vẹn bài múa “bí mật” ấy của con và ngay lúc đó mẹ cảm nhận được niềm vui, có cả sự hãnh diện đang dâng trào trong ánh mắt con khi con cùng các bạn đứng trên sân khấu biểu diễn. Không hiểu sao nhìn thấy con trong những khoảnh khắc này nước mắt mẹ lại rơi. Mẹ không giỏi kìm nén cảm xúc và mẹ biết đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vỡ oà khi từng ngày nhìn thấy con khôn lớn. Con biết không, con chính là trái ngọt của mẹ. Trái ngọt mà mẹ đã thai nghén, ấp ôm và nuôi dưỡng bao ngày. 

Cuộc đời này đã cho mẹ con mình những trải nghiệm, những cung bậc cảm xúc Không thể quên, đó là ngày được ôm con vào lòng khi con cất tiếng khóc chào đời, là những đêm tiếng khóc con ròng rã cho đến khi trời rạng sáng, là nụ cười con và những tiếng ê a đầu tiên, là những ngày mẹ đang đi làm rồi lao về nhà như bay khi biết tin con khóc không ai có thể dỗ nín, là những ngày đầu tiên đi học nước mắt con nhạt nhoà, ruột gan mẹ như lửa đốt.

Giờ đây bên mẹ là cô con gái 3 tuổi, cô bé ấy đã biết làm điệu, biết nũng nịu, hờn giận, biết thì thầm những lời ngọt ngào yêu bố, yêu mẹ, biết yêu ghét,thích thể hiện mình và biết nhiều thứ mà đôi khi mẹ cũng phải ngỡ ngàng...mẹ vẫn thường trêu con là em bé “bệp nhệp” khóc nhè và làm nũng suốt ngày, đôi khi còn Không nghe lời và ương bướng. Nhưng mẹ đã Không thể quát mắng con, lại càng Không thể đánh con dù là 1 cái bạt mông thật nhẹ. Mẹ Không lý giải nổi điều đó dù có lúc mẹ cũng tức giận và mệt mỏi, có đôi khi là bất lực vì con đã Không nghe lời, mỗi lúc như thế mẹ chỉ có thể... khóc...và mẹ nghĩ mình thật tệ vì đã Không hiểu được con, đã để cho con phải khóc quá nhiều...Nhưng con gái à, mẹ hứa sẽ cố gắng kiên nhẫn,thật kiên nhẫn để có thể nuôi dạy con một cách tốt nhất và để có thể hiểu được thế giới của con nhiều hơn nữa.

Mẹ sẽ yêu con bằng tất cả những gì mẹ có

Con biết không, mẹ luôn hồi hộp và mong chờ cô con gái bé bỏng của mẹ khôn lớn, bởi vì mẹ sẽ thấy trong con có mẹ. Mẹ muốn được đồng hành cùng con, mẹ cũng từng là cô công chúa của ông bà ngoại, từng là cô bé hay khóc nhè, từng là cô học trò sợ điểm thấp, biết làm duyên và biết yêu ghét, biết rung động, biết như thế nào là hạnh phúc và khổ đau trong thế giới tình yêu.

Rồi con sẽ trải qua tất cả những điều đó bằng cách nào có thể khác mẹ nhưng sẽ vẫn là những trải nghiệm và quy luật như thế. Mẹ không sợ con vấp ngã, không sợ con thất bại, không sợ con mắc những sai lầm. Bởi vì mẹ muốn dạy con cách đứng lên, cách sửa sai và bước tiếp như mẹ đã từng. Có điều mẹ mong con sẽ làm tốt hơn mẹ, để con biết ơn tất cả những gì mà con đang có trong cuộc đời này và luôn ngẩng cao đầu dù ở ngoài kia cuộc sống có nhiều bão giông, sóng gió, có nhiều những trái ngang và khắc nghiệt thì con vẫn sống như những đoá hoa. Hứa với mẹ điều đó nhé bé con.

Hôm nay mẹ muốn nói với con rằng: cảm ơn con yêu - vì con mà mẹ luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình, bởi vì mẹ nghĩ đó là cách tốt nhất mà mẹ lựa chọn để có thể nuôi dạy con nên người. 

Mẹ biết cuộc đời còn dài, con đường phía trước còn nhiều gian nan, mẹ không thể lập trình cho con đường mà con sẽ phải đi, nhưng bằng tất cả những gì mẹ có, mẹ hứa sẽ giúp con lựa chọn cách sống để tìm đến phiên bản tốt nhất của chính mình. Hãy vững tin con nhé vì mẹ yêu con, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời cộng lại!

© Huyền Bùi – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top