May mắn là gặp được đúng người sau những tổn thương
2019-08-13 08:26
Tác giả:
Hạ Hữu Tuệ
blogradio.vn - Em đến bên anh với một trái tim không lành lặn, nhưng anh có biết không, sau tất cả thì trái tim em hiện tại vẫn luôn hướng về anh mỗi ngày, vì anh đã mang đến cho nó những điều tuyệt vời và đẹp đẽ nhất.
***
Lúc em còn đang ngụp lặn giữa bể đời sai lầm, đau đớn và chán chường vì những tổn thương của sự hợp tan đổ vỡ, em đã gặp được anh. Những tưởng bản thân chẳng thể nào hồi sinh thứ tình yêu đã và đang chôn vùi trong u tối, thì anh như một tia nắng vô tình chiếu sáng và lan tỏa đến khoảng trời của em. Em không nghĩ trái tim chai sạn bao ngày qua lại có thể rung động trước anh.
Có lẽ trong số vô vàn những điều kỳ diệu của cuộc sống, kỳ diệu nhất là chúng mình đã tìm thấy nhau và yêu nhau nhiều như thế! Em đến bên anh với một trái tim không lành lặn, nhưng anh có biết không, sau tất cả thì trái tim em hiện tại vẫn luôn hướng về anh mỗi ngày, vì anh đã mang đến cho nó những điều tuyệt vời và đẹp đẽ.
Khi có một ai đó nói về những câu chuyện tình yêu, anh chính là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí em. Đối với em, anh không phải tình đầu, nhưng sẽ là mối tình đặc biệt nhất.
Trong em, tình yêu với anh cũng mang nhiều hương vị lắm. Có thể đó là chút hương trà nhẹ nhàng thoang thoảng buổi sớm mai, lúc lại là vị coffee sữa nồng nàn ngọt lịm, cũng có lúc lại mang chút men rượu cay nồng như muốn đốt cháy cả con tim.
Anh lúc nào cũng dịu dàng với em. Từng cái vuốt tóc, từng cái nắm tay, từng cử chỉ lời nói anh dành cho em đều dịu dàng đến kỳ lạ. Lúc ở bên cạnh anh, em luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé, muốn được che chở trong vòng tay vững chải ấm áp của anh.
Yêu anh, em yêu thêm rất nhiều thứ. Em yêu cả cuộc đời của anh, những khát khao và ước mơ của anh, yêu cả những hiện tại của chúng mình và tương lai mong muốn được bên cạnh nhau với một mái ấm vẹn tròn.
Anh à! Đi cùng nhau một đoạn đường ngắn hay dài không quan trọng, quan trọng là những khoảnh khắc bên nhau chúng ta biết trân trọng, biết giữ hình bóng nhau sâu đậm trong tim. Đối với em, từng giây phút bên cạnh người mà em yêu thương đều thiêng liêng và quý giá. Không quá cuồng nhiệt, nhưng sẽ trầm ấm đi qua những bình yên, phải không anh?
Em biết, rồi chúng mình sẽ không tránh khỏi những cãi vã giận hờn, những lần mệt mỏi muốn buông tay. Nhưng anh hãy luôn nhớ rằng, dù có chuyện gì, chỉ cần anh chạy về phía em thì em vẫn sẽ nắm lấy tay anh.
Cảm ơn anh vì hiện tại đã trở thành một phần không ai thay thế được trong thế giới nhỏ của em và là người em muốn “thương” cả cuộc đời này!
© Hạ Hữu Tuệ - blgoradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hãy trao cho anh trái tim không lành lặn của em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU
Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…
Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.