Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hoa bách nhật

2021-10-17 01:05

Tác giả:


blogradio.vn - Trông chúng vẫn mênh mang một màu tím diệu vợi. Tự nhiên, kí ức một thời bên những bông hoa mang tên trăm ngày ấy lại dậy về trong tim tôi nóng hổi.

***

Sau hơn hai giờ đồng hồ chạy xe máy, tôi đã có mặt tại nhà cô tôi ở An Khê, Gia Lai. Trời Tây Nguyên đón tôi bằng sắc nắng nhạt, cơn gió vi vu thổi qua mát lạnh da thịt. Ngắm nhìn say sưa nơi đã từng gắn bó với mình suốt một thời gian dài, nay mới có dịp gặp lại, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, duy chỉ có luống hoa Bách Nhật bên gốc bưởi là vẫn thế. Trông chúng vẫn mênh mang một màu tím diệu vợi. Tự nhiên, kí ức một thời bên những bông hoa mang tên trăm ngày ấy lại dậy về trong tim tôi nóng hổi.

Ngày tôi thi trượt đại học, bố mẹ cho tôi vào nhà cô để vừa giúp cô chú việc nhà, vừa tự miệt mài sách vở cho một kì thi lại. Tôi xách va li bước lên xe khách, lòng buồn trĩu nặng bởi cảm giác thi trượt, bởi xa bố mẹ vào Nam một mình và cũng bởi lo lắng không biết mình có thích nghi được với một nơi ở mới không, vì từ bé đến giờ, tôi chỉ quanh quẩn trong làng, bên bố mẹ và các em. Bố tôi dặn dò thêm vài ba câu trước khi xe chạy, còn tôi, nước mắt ròng ròng, lí nhí trong miệng dạ, vâng. Hơn một ngày ròng, tôi đã có mặt tại nhà cô. Ngôi nhà cấp bốn, mái ngói đỏ tươi, một cái ao rộng đến hai sào, nước trong veo, từng đàn cá nổi lên đớp cỏ rồi lại ngúng nguẩy lặn xuống. Bờ ao, cỏ mọc xanh um, có lẽ mùa mưa mới đến nên chúng rủ nhau lớn nhanh, mướt mát như vậy. Hai cây bưởi đầu nhà, từng chùm quả lớn, nhỏ lủng lẳng, đung đưa theo gió. Cạnh đó là luống hoa màu tím khiến tôi lạ mắt, tò mò. Cô tôi nói, đó là loài hoa có tên Bách Nhật, chúng nở rồi một trăm ngày sau mới tàn. Tôi thích thú lắm và bắt đầu những ngày mới ở nhà cô với những vui, buồn, nhớ, mong lẫn lộn.

Ngày ấy, tôi chỉ mới thấy loài hoa này có màu tím chứ không biết nó còn có thêm màu trắng, đỏ, hồng và màu hoa cà nữa. Mỗi lần quét những bông bưởi tàn rơi lả tả dưới sân, tôi thường dừng lại chiêm ngưỡng luống hoa Bách Nhật đặc biệt ấy. Dáng vẻ của chúng thật mảnh mai nhưng có sức sống vô cùng mãnh liệt. Xen lẫn giữa màu xanh của lá là những bông bách Nhật bé xíu, màu tím thủy chung. Mỗi bông hoa có nhiều cánh chĩa ra sắc nhọn như mỗi mũi tên tím ngắt, tươi rói và căng tràn sức sống. Điều đặc biệt ở loài hoa này là khi một bông rơi xuống, nhất định sẽ có vô vàn những cây nhỏ mọc lên… và những chuỗi trăm ngày cứ thế nối tiếp nhau đua nở là vậy.

Vào những buổi chiều nhớ nhà, tôi lại ngồi bên luống hoa Bách Nhật, ngắm nhìn chúng, mắt nặng trĩu nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các em. Biết vậy, có lần, cô tôi lại gần thủ thỉ: Loài hoa này không chỉ tượng trưng cho lòng thủy chung mà còn tượng trưng cho sự chờ đợi, cho niềm tin và hi vọng... Tôi nghe cô nói rồi nghĩ ngay đến mình, lòng tự nhủ phải cố gắng học ôn để năm sau thi đậu đại học. Gác lại nỗi nhớ nhà, gác lại nỗi buồn mặc cảm, tôi tự thắp lên cho mình một niềm tin bất diệt, như ý nghĩa mà loài hoa bé nhỏ này mang đến. Tôi nảy ra một ý tưởng lạ, ấy là ngắt từng bông hoa bỏ vào cái túi nhỏ. Tối đến, tôi say sưa lấy kim chỉ rồi cứ thế xâu từng bông Bách Nhật, gắn chúng lại thành một chiếc vòng đẹp mắt, treo lên cái đinh phía trên bàn học. Thế là, cứ mỗi khi học bài, tôi lại ngắm nhìn chuỗi vòng Bách Nhật tím biếc để tự động viên mình.

Ngày học đại học, tôi vẫn thường về nhà cô tôi mỗi dịp cuối tuần hay lễ tết. Những khi đó, tôi lại ngồi tỉ mỉ kết chuỗi vòng từ hoa Bách Nhật, dùng làm quà tặng những người bạn thân trong lớp. Nhớ mãi kỉ niệm năm hai đại học, tôi đem chiếc vòng Bách Nhật dùng làm quà sinh nhật tặng Nam, khiến bạn bè trêu chọc làm tôi thẹn đỏ cả mặt. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng loài hoa này có ý nghĩa tượng trưng cho niềm tin, niềm hi vọng trong học tập như tôi đã từng tâm niệm vậy thôi, dù với tôi khi đó, tôi vẫn đang thầm thương, trộm nhớ. Nhưng thật lạ. Cũng từ món quà là chuỗi hoa đơn giản và bình dị ấy đã là sợi dây gắn kết tình cảm giữa tôi với Nam suốt hai năm đại học sau này. Không những thế, loài hoa với sắc tím thủy chung ấy lại chính là món quà cưới mà Nam đã tặng tôi trong ngày chúng tôi nên vợ nên chồng.

Một chiều thu dạo xe trên đường phố sau giờ làm việc, tôi chợt thấy có ai đó tay cầm một bó hoa Bách Nhật tím mơn man nỗi nhớ. Và rồi, gia đình tôi quyết định dành thời gian nghỉ lễ để lên thăm cô tôi, thăm lại luống hoa Bách Nhật năm nào. Những tưởng thời gian và nắng mưa sẽ làm luống hoa ấy tàn phai. Nhưng tôi đã nhầm. Luống hoa, lá vẫn tươi xanh, từng bông hoa tím biếc vẫn khoe sắc đầy kiêu hãnh. Đắm chìm trong sắc tím thân thương, lòng tôi thầm cảm ơn luống hoa nhiệm màu!

© Xanh Nguyên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 453: Cuộc đời này mẹ dành hết cho con

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giữa cơn say và vết thương cũ

Giữa cơn say và vết thương cũ

Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Định mệnh của em

Định mệnh của em

"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."

back to top