Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gác lại bộn bề về nhà đi thôi

2021-02-15 01:20

Tác giả: Halee


blogradio.vn - Khoảnh khắc về nhà đang dần tới gần, chúng ta cũng mau chóng sắp xếp mọi thứ để trở về đi thôi. Trở về nhà sau bao biến động năm qua, trở về với vòng tay của cha mẹ, trở về để sống những phút giây mà mỗi năm mới có một mình, trở về để tạm thời buông hết những gánh nặng trên vai và trở về để tiếp sức cho một năm mới tới. Gác lại mọi bộn bề để trở về nhà đi thôi. Vì nhà là nơi yêu thương luôn đong đầy, là nơi cho ta cảm giác yên bình không đâu có.

***

Mới đó thôi mà nhanh thật, lại một năm nữa trôi qua rồi. Một năm qua với biết bao nhiêu biến động không ngờ và dạy chúng ta cách trở nên trưởng thành thêm nữa. Hết năm rồi, chuẩn bị về nhà thôi!

Những ngày tháng bôn ba, học tập và làm việc xa nhà, năm hết tết đến là khoảng thời gian mà chúng ta mong mỏi nhất để trở về nhà, trở về với hơi ấm gia đình quen thuộc. Về nhà, về với tình yêu thương luôn đong đầy của cha mẹ, về với mâm cỗ đón giao thừa, về với sự sum họp quây quần và chỉ đơn giản là về nhà,

Nghe tiếng “nhà” chắc hẳn trong tim ta sẽ dâng lên một cảm xúc ấm áp lạ thường và nghe nhắc đến “nhà” là nhắc đến sự sum vầy ngày Tết. Với những người con xa xứ, muốn lắm cũng chẳng thể nào về được nơi mà trong trái tim mình luôn hướng đến, về được “nhà”.

Những ngày tháng bận bịu quanh năm, tất bật đến nỗi quên cả bản thân mình thì năm hết tết đến này là dịp để bù lại những điều đó. Nhưng nói vậy cũng chưa hẳn đúng, nhỉ? Bởi vì năm 2020 đầy sóng gió này đã khiến ta dường như mệt mỏi nhưng cũng cho ta thật nhiều bài học. 

unnamed_(9)

Đại dịch đi qua để lại cho nhân loại bao nhiêu mất mát, và thời gian đó cũng khiến vòng tuần hoàn cuộc sống dường như chậm lại. Năm qua, chúng ta lao đao vì dịch bệnh, khoảng thời gian cách ly ở nhà và ngày ngày theo dõi tình hình dịch khiến ta quý trọng hơn từng giây phút mình được sống, quý trọng hơn rất nhiều những gì trước đó ta đã từng bỏ lỡ. Đó là khoảng thời gian ta sống chậm hơn và nhìn lại mình, một cách trọn vẹn nhất có thể.

Giữa muôn vàn lo lắng dịch bệnh ở các quốc gia trên thế giới thì nước ta như một điểm sáng. Quê hương, tiếng gọi ấy từ những trái tim Việt đang xa xứ, từ những người con đang mắc kẹt nơi xứ người. Chưa bao giờ ta yêu nước ta đến vậy, chưa khi nào lại muốn trở về nhà bên cạnh những người thân thương đến vậy và chưa bao giờ khao khát trở về nhà dịp Tết đến lại cháy bỏng như vậy. 

Những con phố ngày cuối năm cũng đang dần nhộn nhịp vì người ta tất bật hoàn thành xong những dự định cuối năm để trở về nhà, người ta cũng cố gắng kết thúc một năm trọn vẹn để về nhà ăn Tết.

tết-1

Khoảnh khắc về nhà đang dần tới gần, chúng ta cũng mau chóng sắp xếp mọi thứ để trở về đi thôi. Trở về nhà sau bao biến động năm qua, trở về với vòng tay của cha mẹ, trở về để sống những phút giây mà mỗi năm mới có một mình, trở về để tạm thời buông hết những gánh nặng trên vai và trở về để tiếp sức cho một năm mới tới. Gác lại mọi bộn bề để trở về nhà đi thôi. Vì nhà là nơi yêu thương luôn đong đầy, là nơi cho ta cảm giác yên bình không đâu có. 

© Phạm Quỳnh Liên - blogradio.vn

Xem thêm: Tết chỉ thật sự đến khi bạn trở về nhà

Halee

Đừng gồng mình lên để trưởng thành, nó sẽ tự đến khi bạn hạnh phúc với bản thân mình nhất.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

back to top