Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em rất nhớ anh nhưng sẽ không tìm anh nữa

2023-01-30 01:30

Tác giả: Mạn Di


blogradio.vn - Tôi cũng không biết được, anh không muốn về nhà cùng tôi là vì trong kế hoạch tương lai của anh từ trước đến nay chưa từng có tôi trong đó, lúc đó tôi mới hiểu ra thật ra con người là sinh vật có quán tính rất mạnh, tôi biết tôi không phải người chung tình chỉ là tôi không có dũng khí để buông tay, buông tay người bạn đồng hành tồi tệ kia, buông tay cuộc sống yên bình khi đó và từ bỏ cái quỹ đạo cuộc sống mà tôi đã đi.

***

Không biết bạn có phát hiện ra không? Có rất nhiều người đã vì một tương lai không nhìn thấu được, mà lãng phí tình cảm với một người hợp với mình. Chỉ vì muốn một phần thu nhập dù là ít ỏi mà chấp nhận làm một công việc mà bản thân không thích, chỉ vì có những thứ không thể buông xuống được mà kiên trì một cách mù quáng những chuyện không đáng để chúng ta kiên trì.

Sau khi trải qua rất nhiều chuyện chúng ta mới hiểu rằng, đôi khi quyết định buông tay đúng lúc sẽ chiến thắng sự kiên trì mù quáng kia. Mấy ngày trước, tôi đã kết thúc mối tình kéo dài 4 năm, bạn bè nói đùa tôi với người yêu cũ ở bên nhau 2 năm cũng dùng 2 năm để chia tay, tôi cười khổ nghe bọn họ trào phúng, nhưng nói ra thì đó cũng là sự thật. 

Tôi với người trước bởi vì làm việc cùng một công ty mà kết duyên, anh ấy có kinh nghiệm trong công việc hơn tôi rất nhiều. Nhưng quan hệ của anh ấy với sếp trực tiếp của tôi không được hòa hợp, cũng bởi vì anh ấy, tôi luôn phải nhận lấy sự gây khó dễ của cấp trên, anh ấy vì tôi mà xảy ra tranh chấp với cấp trên vài lần, nhưng anh ấy càng như vậy, thái độ của cấp trên với tôi càng tệ, tôi biết như thế ảnh hưởng rất lớn tới sự thăng tiến của anh ấy ở công ty nên tôi đã nghĩ đến việc từ chức. 

thanh_xuan_11_(1)

Lúc ấy anh không khuyên tôi, mà chỉ là tìm bạn bè giới thiệu công việc mới cho tôi nhưng nhìn đi nhìn lại đều chẳng có công việc nào phù hợp với tôi cả, khi đó anh ấy liền nói với tôi “Em đừng kén chọn quá, cứ chọn như thế thì chắc không có công việc nào phù hợp với em cả".

Sau 2 năm yêu nhau, tôi nhắc tới việc mong anh ấy cùng tôi về nhà gặp ba mẹ, lúc tôi nói điều này, anh ấy đang cầm máy chơi game la mắng đồng đội, cũng không biết cằn nhằn điều gì, chỉ là anh ấy đã lơ đi chuyện tôi hỏi. Tôi không ngốc, tôi biết phản ứng của anh ấy là không muốn về nhà cùng tôi, hôm đó tôi đã suy nghĩ rất lâu, vẫn cứ ngu ngốc mà an ủi bản thân, có lẽ anh ấy cảm thấy vẫn còn quá sớm, cũng có thể do anh ấy chưa chuẩn bị tốt, tóm lại không phải lỗi của anh ấy.

Thời gian 2 năm sự kiên trì đối với mối tình này dường như chẳng còn ý nghĩa gì giống như có điều gì đó đã che mờ hai mắt bản thân, tôi không biết rằng, thực ra anh ấy với cấp trên cãi nhau cũng chỉ vì muốn phát triển bất mãn trong lòng mình mà không hề nghĩ đến điều đó sẽ khiến tôi rơi vào tình thế như thế nào, tôi cũng không  biết, anh ấy khuyên tôi mau tìm công việc là bởi vì sắp hai tháng tôi không có tiền để chia sẻ gánh nặng tiền thuê phòng với anh ấy, chứ không phải vì suy xét cho tiền đồ của tôi. 

em_1a

Tôi cũng không biết được, anh không muốn về nhà cùng tôi là vì trong kế hoạch tương lai của anh từ trước đến nay chưa từng có tôi trong đó, lúc đó tôi mới hiểu ra thật ra con người là sinh vật có quán tính rất mạnh, tôi biết tôi không phải người chung tình chỉ là tôi không có dũng khí để buông tay, buông tay người bạn đồng hành tồi tệ kia, buông tay cuộc sống yên bình khi đó và từ bỏ cái quỹ đạo cuộc sống mà tôi đã đi.

Thực tế khi chúng ta lựa chọn buông tay cũng đồng nghĩa với việc sẽ mất đi vài thứ, giống như lúc bạn phiền muộn thì muốn đi hóng gió nhưng sau đó bạn lại bị cảm lạnh. Bạn phải hiểu rằng không cần quan tâm tới những người không xứng đáng cũng đừng để những chuyện vô nghĩa tiếp tục quấy rầy bạn mà hãy tập trung tinh thần vào việc có ý nghĩa hơn, sự dũng cảm buông bỏ này chứa đựng những kỳ vọng của bạn đối với sự vật mới chứa đựng những mong mỏi của bạn về tương lai. Những mong đợi về cuộc gặp gỡ với một người tốt hơn và mong đợi về những điều bất ngờ trong cuộc sống mới.

© Mạn Di - blogradio.vn                 

Xem thêm: Có lẽ đã đến lúc để quên em | Radio Tình yêu

Mạn Di

Đi trên đôi chân mới hãnh diện, đi bằng đầu gối có được chi.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

back to top