Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng mộng mơ nữa, hỡi kẻ mộng mơ

2020-08-24 01:24

Tác giả: Diên Hy


blogradio.vn - Hy vọng bạn sẽ luôn hết mình vì đam mê, hãy làm điều mình thích để sau cùng không phải nuối tiếc gì bạn nhé. Mong rằng cuộc đời sẽ không quá khắc nghiệt với bạn và bạn sẽ luôn chiến đấu theo cách của mình. Chúc cho bạn thành công và hạnh phúc. Và một điều cuối cùng tôi muốn gửi đến bạn: “Thế giới không có phép màu chỉ có kẻ mộng mơ mới có phép màu mà thôi”.

***

Có lẽ điều tuyệt vọng nhất khi rời khỏi tuổi thơ chính là nhận ra rằng thế giới này không giống như những câu chuyện cổ tích mình thường đọc. Không có phép màu, đáng sợ và nguy hiểm hơi nhiều. Điều đó thật khủng khiếp với những con người đầy mộng mơ.

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác này chưa. Bạn dành cả thanh xuân để xem phim thanh xuân của người khác nhưng chính mình lại trải qua một thanh xuân đơn thuần không có bí mật đặc biệt gì cả. Bạn gặp khó khăn và cảm giác ấy mệt mỏi đến nhường nào nhưng không có một ai giúp đỡ bạn cả. Bạn cô đơn và đầy tâm sự nhưng không có một ai hiểu cho cảm giác và lắng nghe bạn. Bạn tuyệt vọng và dường như rớt xuống hố sâu nhưng vẫn không có một ai đưa tay ra cứu bạn cả.

Bạn thích một đất nước, một thần tượng nào đó và nhận ra mình không đủ khả năng để đến gặp sự nhiệt huyết đam mê của mình. Bạn không có một cuộc sống như ý. Bạn luôn mơ mộng nhưng những điều ấy lại không xảy ra với bạn. Cảm giác ấy có lẽ hụt hẫng vô cùng phải không.

mongmo1

Nhưng chính bạn cũng thấy đấy, thế giới đã không dịu dàng với mình thì chính mình phải tạo ra một thế giới riêng. Chúng ta thích xem phim, thích âm nhạc, những câu chuyện ngôn tình. Ảo tưởng thì đã sao, ít nhất nó cũng làm thế giới trong con mắt của mình trở nên dịu dàng hơn. Cuộc đời thì luôn đầy rẫy những điều đáng sợ. Còn bạn chỉ muốn nhìn cuộc đời bằng những phép màu. Bởi vì chẳng có ai phải trả phí cho sự mơ mộng cả. Sự tích cực lạc quan sẽ là nguồn động lực giúp bạn có thêm nghị lực chiến đấu, thêm quý trọng sự sống và yêu lấy chính bản thân mình.

Khi bạn vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội nên hãy sống hết mình. Đừng để bản thân phải nuối tiếc chỉ vì hai chữ “hoàn cảnh”. Đôi khi thế giới quá tàn khốc với bạn nhưng xin bạn đừng đầu hàng, có thể khóc nhưng đừng bao giờ gục ngã. Bạn biết đấy cuộc sống này vốn dĩ không công bằng, có người sống rất tốt, nhưng mình vẫn đang chật vật đối đầu với khó khăn. Nhưng hãy mạnh mẽ lên bạn nhé. Dù cuộc đời có như thế nào thì cũng đừng từ bỏ bản thân mình. Bởi vì mình tin rằng phía trước sẽ luôn là những điều tốt đẹp chờ đón bạn. Chỉ cần nghĩ như thế thôi chúng ta thấy cuộc đời sẽ đẹp hơn nhiều.

mongmo2

Bạn biết không bạn thật là tuyệt vời. Bởi vì bạn luôn lạc quan, luôn mạnh mẽ, không điều gì có thể phá hoại đi đam mê của bạn. Đôi khi chúng ta cũng cần rời bỏ thực tế, vượt qua rào cản của bản thân, bỏ qua những khuôn khổ của cuộc sống để bay bổng tự do. Cuộc sống không đủ dài cho sự do dự, chúng ta cứ mãi lo cho suy nghĩ của người này hay vì lý do kia mà gượng ép bản thân. Rồi chúng ta vô tình một ngày kia đã đánh rơi giấc mơ của mình.

Hy vọng bạn sẽ luôn hết mình vì đam mê, hãy làm điều mình thích để sau cùng không phải nuối tiếc gì bạn nhé. Mong rằng cuộc đời sẽ không quá khắc nghiệt với bạn và bạn sẽ luôn chiến đấu theo cách của mình. Chúc cho bạn thành công và hạnh phúc. Và một điều cuối cùng tôi muốn gửi đến bạn: “Thế giới không có phép màu chỉ có kẻ mộng mơ mới có phép màu mà thôi”.

© Diên Hy - blogradio.vn

Xem thêm: Vấp ngã đủ đau sẽ tự khắc trưởng thành

Diên Hy

Thế giới không có phép màu, chỉ có kẻ mộng mơ mới có phép màu.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top