Điều quan trọng nhất của đời người
2019-05-30 08:25
Tác giả:
LÊ QUÝ HOÀNG
blogradio.vn - Luôn luôn nhớ rằng, chính bản thân mình là quan trọng nhất, không ai có thể giúp đỡ hay san sẻ sức khỏe cả. Biết rằng cuộc sống luôn phải vận động và con người đôi khi không thể từ chối những cuộc vui, và cho dù có bận rộn và "ham vui" cỡ nào, cũng nên biết yêu lấy cơ thể mình.
***
Khi ba đang viết những dòng này, ba nghiệm ra rằng, sức khỏe chính là thứ quan trọng nhất của một đời người, cho dù sau này con có giàu đến cỡ nào, tiền bạc có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì sức khỏe chính là thứ đắt giá nhất mà có nhiều tiền con cũng không thể mua nổi.
Khi còn trẻ, ba đã từng “tiêu xài” hoang phí sức khỏe của mình, ăn uống không điều độ, uống rượu bia vô tội vạ, không quan tâm đến giấc ngủ, lười vận động thể dục thể thao. Vì thế, hôm nay ba muốn nhắn nhủ với các con rằng: Cho dù tuổi trẻ có sức khỏe phi thường bao nhiêu thì hãy luôn duy trì một thói quen đó là ăn uống lành mạnh, điều độ, hạn chế rượu bia, ngủ đúng giấc, tăng cường rèn luyện thể dục thể thao để duy trì một sức khỏe tốt.
Để cuộc sống luôn thoải mái và tươi vui, yêu đời và yêu người thì hàng ngày con nên bỏ một chút thời gian để rèn luyện thể chất và tâm hồn. Khi có một thể chất khỏe mạnh thì ắt hẳn sẽ có một tâm hồn tươi vui.
Luôn luôn nhớ rằng, chính bản thân mình là quan trọng nhất, không ai có thể giúp đỡ hay san sẻ sức khỏe cả. Biết rằng cuộc sống luôn phải vận động và con người đôi khi không thể từ chối những cuộc vui, và cho dù có bận rộn và "ham vui" cỡ nào, cũng nên biết yêu lấy cơ thể mình. Có sức khỏe các con mới thực hiện những giấc mơ hoài bão của mình. Có sức khỏe con sẽ có hàng trăm, hàng ngàn ước mơ, nhưng khi không có sức khỏe con chỉ có một mơ ước duy nhất là “được khỏe”.

Có lần ba đến thăm một trung tâm trẻ em khuyết tật vào dịp cuối năm, trong quá trình giao lưu với các em, các tình nguyện viên phát mỗi em một tờ giấy và cây bút để các em ghi những ước mơ của mình. Mỗi em có một ước mơ, có em ghi là muốn làm phi công, có em mơ làm giáo viên… Và có một em ước mơ rằng: “Con muốn có một đôi chân khỏe mạnh để con có thể đi, chạy như các bạn”. Khi ba đọc ước mơ rất đỗi “bình dị và nhỏ nhoi” này, mắt ba cay cay nơi khóe mắt.
Và ba đang làm cho một công ty của Nhật, nên phần nào ba đã học được từ họ về cách ăn uống, cách làm việc và nghỉ ngơi. Người Nhật có 10 bài học mà rất nhiều người trên thế giới học tập làm theo, có thể con đã đọc được đâu đó, nhưng ba cũng xin nhắc lại:
Đó là:
1. Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
2. Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
3. Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa quả
4. Bớt ăn tinh bột, uống nhiều sữa.
5. Bớt mặc nhiều quần áo, tắm nhiều lần.
6. Bớt đi xe, tăng cường đi bộ.
7. Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn.
8. Bớt nóng giận, cười nhiều hơn.
9. Bớt nói nhiều, làm nhiều hơn.
10. Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn.
Nếu các con luôn nhớ 10 bài học này thì chắc chắn rằng các con sẽ có một cơ thể khỏe mạnh và luôn có một tâm hồn tươi vui.
© Lê Quý Hoàng – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mẹo hay bảo quản rau củ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.















