Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy cứ là tình nhân

2019-02-14 01:26

Tác giả:


Nhân dịp Valentine, tôi xin mượn lời bài hát “Hãy cứ là tình nhân” của nữ nhạc sỹ Tú Minh để viết bài này.

“Đừng là vợ là chồng
Rồi nhìn nhau chán ngán
Hãy cứ là tình nhân
Để tình ta mênh mông”.

Một sự thật không thể phủ nhận là, trong đời sống vợ chồng, đôi lúc chúng ta được nghe lời than từ một trong hai phía rằng: họ đang chán lẫn nhau.

Đã là tình nhân thì luôn luôn đẹp, bởi tình nhân thì chẳng bao giờ đòi hỏi, cũng không bao giờ chiếm hữu và cả hai phía luôn nâng niu cho nhau, cho nên cuộc tình nào cũng đẹp và lãng mạn là vì thế. Khi yêu thì say sưa, nồng cháy và ai cũng muốn tôn lên vẻ đẹp trong mắt nhau. Nhưng mỗi khi đã là vợ chồng thì tất cả sự thật trần trụi về bản thân, về cuộc sống, về nhân tình thế thái giữa đời thường sẽ được phơi bày rõ ràng nhất. Đa phần các cặp đôi sẽ không còn lãng mạn như lúc đang yêu, bắt đầu sống thật với đời sống vợ chồng, gia đình, con cái, bố mẹ, cơm áo gạo tiền…



Chẳng có cặp tình nhân nào cứ mãi ngồi ngắm hoa hồng và ăn chocolate thay cơm cả. Hãy tưởng tượng cuộc sống dựa vào đồng lương ít ỏi, đưa nhau đi ăn cũng ngại, tặng nhau món quà cũng phải đong đếm, rồi chuyện quan trọng hơn như sinh con, chăm sóc cha mẹ lớn tuổi không dám nghĩ tới. Khi ấy chắc chắn rằng bạn chẳng bao giờ ngửi thấy mùi thơm của hoa hồng và thưởng thức hương vị ngọt bùi của chocolate.

Sự thật là chẳng có tình yêu nào vĩnh cửu, luôn ngọt ngào mà không có đắng cay, và cũng chẳng có vợ chồng nào luôn mãi là tình nhân mà không có những khoảng lặng, chông chênh. Chỉ những ai đã trải qua hôn nhân mới thấu hiểu được sự khác biệt giữa tình nhân và tình vợ chồng.

Nếu ai đang yêu, cứ thoải mái ngắm hoa hồng và mơ một giấc mơ bay bổng, nhưng rồi nên quay về với đời sống thực tại, hãy cùng nhau nhìn nhận cuộc sống thực ở đời thường, để hiểu nhau, thông cảm, san sẻ cho nhau hơn, thì khi ấy tình yêu mới bền vững và tốt đẹp.

Còn những ai đang vợ đang chồng thì ngoài tình yêu còn là trách nhiệm và những ràng buộc giữa hai người. Thỉnh thoảng cũng đừng là vợ là chồng, mà hãy cứ là tình nhân của nhau, cùng thấu hiểu, chia sẻ, gánh vác trách nhiệm để nhận được yêu thương. Và mỗi khi sự yêu thương đã quá đủ đầy thì ngày nào cũng là ngày lễ tình nhân.

© Lê Quý Hoàng - blogradio.vn



Nghe bài hát Hãy cứ là tình nhân (Ý Lan)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top