Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có một người con gái đang cùng anh đi qua giông bão

2019-02-12 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Chỉ sợ bản thân sẽ vô dụng và đời không như mong đợi, chỉ sợ bản thân thất bại mà thấy người con gái của mình khóc. Chỉ ước rằng dù có ra sao vẫn một lòng một dạ. Chỉ ước rằng mai này có thành công đừng quên những năm tháng cùng nhau vui cười dưới phòng trọ rách nát. Cũng chỉ mong rằng bản thân biết nhìn lại phía sau để nắm tay và còn cơ hội để níu kéo cô ấy lần nữa.

***

Công danh và sự nghiệp chưa có nhưng may mắn khi luôn có một người con gái hấp nhận đứng cạnh mình, chịu đựng những thiệt thòi, lắng nghe những than thở. Cuộc đời đã mãn nguyện lắm rồi. Nên đôi khi bản thân cần lắm một cái ôm và một bàn tay thật ấm áp.

Vì những năm tháng tập trung xây dựng cho bản thân tiền đồ, danh vọng bản thân sẽ trở nên bận rồi, sẽ khó tính và cả những lần vô tâm. Cuộc đời lại gửi gắm cho bản thân một người tri kỉ chịu đựng được tất cả những khó khăn ấy và theo ta rong ruổi trên những chặng đường vốn dĩ cả bản thân ta cũng không chắc chắn rằng sẽ có một cái kết tốt đẹp. Ấy vậy mà có một người vẫn luôn bên cạnh.

Chỉ sợ bản thân sẽ vô dụng và đời không như mong đợi, chỉ sợ bản thân thất bại mà thấy người con gái của mình khóc. Chỉ ước rằng dù có ra sao vẫn một lòng một dạ. Chỉ ước rằng mai này có thành công đừng quên những năm tháng cùng nhau vui cười dưới phòng trọ rách nát. Cũng chỉ mong rằng bản thân biết nhìn lại phía sau để nắm tay và còn cơ hội để níu kéo cô ấy lần nữa.

blog radio, Có một người con gái đang cùng anh đi qua giông bão

Vì bản thân tự biết là chưa hoàn hảo, là vô tâm, là trẻ con, là không chịu suy nghĩ cho người khác nên vẫn cần lắm một cái nắm tay thật chặt của em đêt tự trấn tĩnh, để tự cảm nhận hơi ấm từ con tim em. Và đủ can đảm để đứng trước mặt bố mẹ cô ấy mà nói rằng con yêu cô ấy. Bởi thanh xuân của người con gái chỉ có một đoạn thật ngắn, đi theo mình mãi mà bỏ lỡ cả thanh xuân. Đừng để bản thân mất đi một phần trái tim chỉ vì hai chữ sự nghiệp. Bởi những thứ tốt đẹp cũng trở nên tầm thường và vô dụng khi người ta cần chăm sóc đã không còn ở bên. Và dù sao đi nữa cũng chỉ mong rằng trong con tim luôn thổn thức “yêu em” và “thương em”.

Khó khăn trong cuộc đời như thác nước lũ, cứ ào ạt, nhưng ngay cả lũ cũng có thể được ngăn cản, thế nên em ơi, đôi khi anh cần một cái ôm thật chặt sau những ngày mỏi mệt. Cái ôm của em sẽ chặn đứng những khó khăn kia, vòng tay nắm chặt lấy nhau thì cho dù qua muôn ngàn khó khăn vẫn sẽ hạnh phúc.

Người ta bảo vạn sự tùy duyên, nhưng mấy ai hiểu chữ “duyên” cũng do mình quyết định, yêu thương nhauđủ nhiều, thấu hiểu cho nhau đủ lớn, đồng cảm và nhường nhịn đủ lâu dài thì đoạn duyên kia mãi mãi là bất tận. Ta đã có duyên thì đừng lỡ nhịp, chỉ cần em cần thì anh luôn đủ thời gian để ôm em, hôn em và nắm tay em giữa chốn đông người. Chỉ ước rằng, mai này cuộc đời viên mãn sẽ được nắm tay, trao cho em chiếc nhẫn cưới, nói thương em trong những ngày còn lại của cuộc đời . Thương em, người con gái đang cùng anh đi qua giông bão.

© nguyễn hữu kích – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top