Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu được lựa chọn lại, em vẫn sẽ nắm tay anh đi qua giông bão cuộc đời

2018-08-23 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Anh à! Hãy luôn yêu thương và bên cạnh mẹ con em mãi nhé! Chỉ cần bên cạnh em thôi thì khó khăn mấy em cũng chịu được mà. Người ta nói “phải đi qua những nỗi đau mới thấy được giá trị của hạnh phúc”. Trên con đường đời đầy chông gai và thử thách có những lúc ta phải lựa chọn, hãy can đảm đối mặt với tất cả, biết đâu sau bụi rậm kia là cả một thiên đường hạnh phúc đấy.

***

blog radio, Nếu được lựa chọn lại, em vẫn sẽ nắm tay anh đi qua giông bão cuộc đời

Ngày dẫn em về để xin sự đồng ý của bà nội anh là ngày mà có lẽ em rơi nước mắt nhiều nhất. Anh biết không, khoảnh khắc ấy tim em như bị ai bóp nghẹt vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời em vứt hết danh dự và lòng tự trọng để theo anh, người đàn ông em yêu thương nhất trong cuộc đời này. Nhưng tại chúng mình sai phải không anh? Sự cám dỗ ngọt ngào của tình yêu khiến em phải bỏ lại những trang sách còn dang dở để theo anh về và để... bảo vệ con của chúng ta. Em có thể bỏ nó đi trong im lặng rồi cuộc sống của em sẽ trở về bình thường thôi, sẽ chẳng ai biết chẳng ai dám khinh bỉ em. Nhưng không, em chọn cách đối mặt tất cả dù em biết sẽ rất đau khổ và khó khăn...

“Cháu có nghĩ tới bố mẹ không? Hai đứa bôi tro chát trấu vào mặt bố mẹ rồi...” - hàng loạt những câu hỏi như đâm vào lòng tự trọng của em, xé nát cái danh dự ngoan hiền bấy lâu nay. Anh ngồi đó và im lặng có lẽ anh và em đều nhận ra chúng ta đã quá vội vàng. Nhưng không, em bỏ mặc hết tất cả vì sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong cơ thể em.

Từ khi biết anh yêu em thì bà nội anh đã không thích em rồi. Không biết tại vì sao nữa em chẳng muốn biết. Nước mắt em bắt đầu rơi và lời nói như không còn rõ nữa. Em biết mình phải cố gắng nên không được yếu đuối lúc này không thể bỏ cuộc được.

Bà anh nói cái thai còn bé lắm bỏ nó đi hai đứa vẫn còn nhiều cơ hội. Em không nói thành lời chỉ khóc thôi. Điều gì đó bỗng thôi thúc em, không không thể như thế được. Em sẽ không tự tước đi quyền làm mẹ của mình, em sẽ bảo vệ con bằng mọi cách.

“Dù bà không đồng ý cho chúng cháu lấy nhau thì cháu sẽ vẫn sinh đứa bé này ra cháu nhất định không bỏ”. Câu nói đó là sự dũng cảm, mạnh mẽ của em đấy anh à! Có lẽ vì thấy em cương quyết nên sau những ngày khó khăn bà cũng đồng ý cho hai đứa lấy nhau.

Ngày cưới, anh nắm tay em bước lên xe hoa. Suốt đoạn đường về nhà anh không nói gì chỉ im lặng nhìn xa xăm. Em cũng chẳng nói gì chỉ nhìn anh thôi mà trái tim vẫn còn thổn thức. Chúng ta đã bước sang một trang mới mang tên hôn nhân. Em lo lắm, không biết sẽ sao nữa vì em vẫn chưa sẵn sàng lắm. Em theo anh về nơi mà chỉ có mình anh yêu thương em còn xung quanh là những người thân của anh... chưa thực sự thương em.

blog radio, Nếu được lựa chọn lại, em vẫn sẽ nắm tay anh đi qua giông bão cuộc đời

Những ngày mới về em thấy lạ lắm. Dù khi yêu anh hay về nhà chơi nhưng em vẫn lo... và bà anh thì vẫn không thích em như mọi ngày. Vì thế mà em ít nói chuyện và hay tránh mặt bà. Người xung quanh thường hay nói em không phải làm con dâu nhưng lại phải làm cháu dâu. Nhưng em đã lựa chọn thì em sẽ cố gắng mà, chỉ cần anh luôn yêu thương và che chở cho em thôi! Cuộc sống cứ trôi qua những niềm vui nỗi buồn của em.

Vì em mang bầu nên bố mẹ cũng chiều em lắm không thiếu thốn thứ gì cả. Mỗi tội em hay suy nghĩ rằng chúng mình cưới nhau là do bất đắc dĩ, không ai chào đón em trong ngôi nhà này nên em buồn thôi. Em cũng ngoan lắm không dám cãi ai nửa lời. Rồi ngày sinh con trai cũng đến, cả nhà anh vui mừng trong hạnh phúc. Ôm con trong tay em mới thấy sự hi sinh của mình là xứng đáng. Con xua tan hết những âu lo phiền muộn trong em. Và nụ cười của người bố trẻ con của anh cũng làm em hạnh phúc nữa.

Anh à! Hãy luôn yêu thương và bên cạnh mẹ con em mãi nhé! Chỉ cần bên cạnh em thôi thì khó khăn mấy em cũng chịu được mà. Người ta nói “phải đi qua những nỗi đau mới thấy được giá trị của hạnh phúc”. Trên con đường đời đầy chông gai và thử thách có những lúc ta phải lựa chọn, hãy can đảm đối mặt với tất cả, biết đâu sau bụi rậm kia là cả một thiên đường hạnh phúc đấy.

Anh à, em muốn nói với anh rằng “nếu được chọn lại một lần nữa em vẫn sẽ chọn được cùng anh đi qua những bão giông của cuộc đời”.

© Oanh Do – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top