Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta phải sống tốt và bình yên như từng hứa được không anh?

2021-03-25 01:30

Tác giả: Phương Lê


blogradio.vn - Tiếc nuối hay không chúng ta giờ chỉ là hai người lạ từng quen? Em vẫn phải mạnh mẽ, vẫn phải kiên cường, độc lập với con đường phía trước. Em phải trở thành người mà bản thân em mơ ước. Anh cũng phải như vậy nhé người từng thương. Chúng ta phải sống tốt, sống thật hạnh phúc như những gì chúng ta từng hứa, dù là cùng ai đi chăng nữa. Cảm ơn anh đã tới, để chúng ta đã từng được hạnh phúc trong tình yêu cổ tích ấy.

***

Người ta nói tình yêu đủ các thứ cảm giác, đủ các vị “ngọt, đắng, cay, chua”. Và có lẽ chúng ta khi đã nếm trải đủ mọi thứ nên sẽ chẳng còn gì thú vị nữa. Vì thế ta rẽ ngang con đường chung lối bấy lâu nay, hay chỉ đơn giản là chúng ta hết yêu, hết cảm xúc dành cho nhau và hết cảm xúc cho tình yêu này.

Có lẽ ngay lúc em nói ra những điều này cũng chính là lúc em buông bỏ mọi thứ trở về là em của lúc còn độc lập, còn mạnh mẽ. Anh biết không, em đã luôn nghĩ em sẽ chẳng bao giờ níu kéo hay đau đớn gì nếu mình chia tay.

Nhưng sai thật rồi anh ạ, đó chỉ là suy nghĩ của lúc em chưa yêu anh. Còn chính lúc em đã trao trọn con tim để hi vọng mọi thứ như một cuốn truyện dài nó lại khác hoàn toàn. Em đã không thể sống lý trí chi phối con tim được rồi. Em tìm cách trốn chạy mọi thứ, để em quên đi cái mà em luôn vun đắp và gìn giữ bấy lâu nay.

Nhưng nếu được quay lại năm 18 tuổi liệu chúng ta có lựa chọn đi cùng nhau không anh? Riêng em thì em không ngần ngại trả lời có. Anh đến với em là một ánh sáng ấm áp len lỏi trên bầu trời lạnh giá của em. Trái tim em lần đầu tiên yêu, được yêu và được bên người em thực sự thương. Đối với em, anh là cả thế giới, lúc trước, hiện tại và cả mai sau vẫn vậy. 

co-don

Yêu em cũng thực sự khó khăn anh nhỉ? Anh phải buồn, phải khóc thật nhiều mỗi lần em nóng tính. Phải chịu cái bướng, cái lì và tính trẻ con của em đến phát điên. Nhưng giờ thì ổn cả rồi anh có thể sống theo cách thoải mái nhất bên người có thể lo cho anh cả đời. Nếu nói em vui thì thật dối lòng nhưng buồn thì cũng không hẳn, bởi vì cả thế giới của em đang cười thì em tại sao lại khóc nức nở được. 

Ngay lúc đó và hiện tại lúc em can đảm nhìn thẳng vào sự thật rằng chúng ta đã là hai người dưng thì trái tim em vẫn dành cho anh thứ tình cảm đặc biệt. Bởi vì chúng ta đã từng sống vì nhau, đã từng vì nhau mà cố gắng. Còn bây giờ cả em và anh vẫn không ngừng sống tốt và cố gắng hạnh phúc với cuộc sống của mình, chỉ tiếc là không cùng nhau, không vì nhau nữa rồi phải không anh?

Có lẽ người đến hay đi tất cả đều là do nhân duyên. Nhân duyên cho chúng ta có cơ hội, gặp gỡ, yêu nhau và nắm tay đi cùng nhau trên đoạn chông gai đầu tiên đối với em như vậy đã hạnh phúc lắm rồi. Đã đến lúc anh đi tìm nhân duyên mang lại cho anh chữ nợ, người sẽ là mẹ của con anh, chứ không chỉ cùng anh đi trên đoạn đường này. Và rồi em cũng sẽ có được tình yêu, và rồi sẽ có người vì em mà làm nên chữ nợ nhưng đáng tiếc nó lại không phải anh.

don-dep-di-nhung-yeu-thuong

Tiếc nuối hay không chúng ta giờ chỉ là hai người lạ từng quen? Em vẫn phải mạnh mẽ, vẫn phải kiên cường, độc lập với con đường phía trước. Em phải trở thành người mà bản thân em mơ ước. Anh cũng phải như vậy nhé người từng thương. Chúng ta phải sống tốt, sống thật hạnh phúc như những gì chúng ta từng hứa, dù là cùng ai đi chăng  nữa. Cảm ơn anh đã tới, để chúng ta đã từng được hạnh phúc trong tình yêu cổ tích ấy. 

© Phương Lê- blogradio.vn

Xem thêm: Tình yêu năm 17 tuổi như gió cuốn mây trôi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top