Biết anh sẽ từ chối nên tình cảm này em giữ chặt trong tim
2020-11-27 01:30
Tác giả:
blogradio.vn - Em làm sao có thể nói hết những điều trong trái tim của em cho anh biết. Chỉ đơn giản là câu nói “Em thích anh thật rồi” mà em lại không đủ can đảm, không đủ dũng khí để nói ra với anh. Và em cũng biết rằng nói ra rồi em sẽ khóc nhiều hơn và đau nhiều hơn khi anh từ chối, cho nên em chỉ có thể, thể hiện tình cảm đẹp đẽ ấy sau lưng anh, phía xa nơi anh không hề hay biết.
***
Thanh xuân người ta nói đẹp nhất là khi gặp đúng người. “Đúng người” ở đây chẳng cần phải yêu nhau và hạnh phúc bên nhau. Mà là bản thân gặp được người mình thích và xem đó là động lực mỗi ngày của mình. Là người khiến bạn nhìn thấy là chỉ muốn cười, muốn vui và muốn tự bản thân vẽ ra một hạnh phúc chỉ riêng bản thân biết.
Và có lẽ rằng anh mãi chẳng hề hay biết có một con gái yếu đuối đã luôn theo dõi anh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Có thể ai cũng sẽ nghĩ em là cô gái ngốc có thể làm nhiều điều vì người ta mà chẳng đòi hỏi điều gì. Nhưng chung quy lại em cũng chỉ là đứa con gái, mong manh, yếu đuối muốn yêu hết mình trong cái thanh xuân này.
Quả thật khi âm thầm yêu anh và lắng nghe anh tâm sự mỗi ngày, em đã mạnh mẽ đến nhường nào khi dửng dưng xem họ hạnh phúc bên người họ yêu.
Anh biết không, nhiều khi em tuổi thân đến tột cùng và rơi lệ mỗi đêm chỉ vì chứng kiến anh cùng cô ấy hạnh phúc. Anh biết không em đã luôn cố gắng thức khuya ngay cả lúc buồn ngủ nhất chỉ là muốn nghe anh nói nhiều hơn ở những dòng tin nhắn.
Và không chắc hẳn cũng chưa bao giờ biết em đã luôn quan sát anh từng bài viết, từng video trên facebook cả lúc anh buồn và vui. Ngay cả những bình luận dạo buồn bã của anh, tất cả em đều thấy, đều cảm nhất, thấu hiểu nó và tự mình buồn cùng anh. Nhưng mà mãi mãi anh không bao giờ biết tới và cảm nhận được điều đó.
Thực sự có lúc em từng nghĩ liệu rằng mai sau em có hối hận khi đã dành cả thanh xuân chỉ để yêu đơn phương một người mà không cần nhận lại hay không? Rồi em có hối hận rằng em đã luôn bên anh mặc kệ sự thờ ơ của anh dành cho em hay không? Chắc là không đâu nhỉ. Bởi vì em chỉ muốn dành cho anh mọi thứ tốt nhất em có thể làm.
Và thực sự ra em đã từng rất sợ 3 chữ yêu đơn phương và rồi hôm nay em lại phải tự mạnh mẽ đối diện với nó. Cũng bởi vì trái tim đã đánh thắng lý trí để yêu anh và vỡ vụn ra vì anh khi anh có cô ấy.
Hóa ra việc yêu anh giống như việc mang một đôi giày cao gót vậy. Nó sẽ làm em đau nhưng mà nó rất đáng anh ạ. Giống như câu “ Biết yêu là sẽ mất hết, yêu là mang máu nuôi con tim, yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó nhưng không lìa xa”.
Em làm sao có thể nói hết những điều trong trái tim của em cho anh biết. Chỉ đơn giản là câu nói “Em thích anh thật rồi” mà em lại không đủ can đảm, không đủ dũng khí để nói ra với anh. Và em cũng biết rằng nói ra rồi em sẽ khóc nhiều hơn và đau nhiều hơn khi anh từ chối, cho nên em chỉ có thể, thể hiện tình cảm đẹp đẽ ấy sau lưng anh, phía xa nơi anh không hề hay biết.
Em cũng rất sợ, rồi anh sẽ cô đơn mỗi khi buồn, cô đơn mỗi khi không có một ai lắng nghe anh nói. Hơn thế nữa là anh buồn mỗi khi người ta khiến anh đau lòng. Em thực sự rất sợ, cho nên chỉ cần khi còn rung động vì anh, em sẽ làm mọi thứ bản thân có thể để anh phải luôn cười.
Bởi lẽ nụ cười tỏa nắng của anh sẽ làm tan chảy trái tim băng giá và cô đơn của em anh. Có thể em chẳng có một chỗ đứng trong tim anh, nhưng chắc chắn rằng anh là cả thế giới của cô gái bé nhỏ này.
Em rốt cuộc yêu anh vì điều gì? Vì anh là một người tốt nghiệp bằng giỏi hay một người đẹp trai. Hay chỉ là anh là chính bản thân anh, luôn mang sự quan tâm và ấm áp cho em mỗi khi trò chuyện thâu đêm. Hay chỉ là một người khiến cho em rung động ngay khi em chưa bao giờ gặp. Và hay anh chỉ là một người bình thường nhưng lại đặc biệt trong lòng em.
Yêu đơn phương khiến con tim ta đau khổ và buồn bã nhưng chỉ nghe họ nói mọi chuyện đều trở nên nhỏ nhoi. Nó khiến ta tự vui, tự buồn, tự hờn ghen và mộng mơ về một tương lai. Yêu đơn phương còn là điều mà cả thế giới biết và cảm nhận được nhưng chỉ một người không biết. Đơn phương là muốn nghe bài nhạc người ta thích, xem bộ phim họ thích và ăn món ăn họ hay ăn mỗi ngày. Và nó cũng sẽ giống như bong bóng bay, cầm thì sự nổ và buông tay lại sợ mất.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Tuổi 18 và rung động đầu đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.






