Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cho em được yêu anh hết hôm nay thôi

2021-12-20 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Chỉ hôm nay thôi, cho phép bản thân em được ngấn lệ về chút kỉ niệm cũ, rồi sau đó rời đi như chưa bao giờ xuất hiện. Nốt phút giây này thôi, cho em được yêu anh như phút ban đầu nhé người em từng thương.

***

Em trở về căn phòng nhỏ sau một ngày dài mệt nhọc. Nhưng trong lòng em lúc này chẳng muốn nghỉ ngơi. Em nghe con tim thầm thì to nhỏ bên em rằng nhớ anh nhiều lắm. Và rồi em vẫn phải nhớ như một thói khó bỏ. Hôm nay, em thực sự cần anh. 

Liệu rằng anh có bối rối và ảm đạm như chính em không? Liệu rằng anh cũng nhớ em như cách em đang nhớ anh hay không? Có quá nhiều thức khiến em suy nghĩ về anh, về mình và về chúng ta. Những lúc thế này em chỉ ước em có thể chạy đến ôm anh, ôm trong im lặng thôi cũng rồi. Nhưng đó chỉ là điều em thầm mong ước bây giờ thôi. 

Em biết có những người đến làm màu nền cho cuộc sống em thêm rạng rỡ. Rồi sau đó lặng lẽ rời đi khi hết duyên hết nợ. Em biết là khi chúng ta không thể cùng lắng nghe nhau nhiều nữa, thì chia tay là điều không quá bất ngờ. Nhưng mà bản thân em, nó không thể chấp nhận được sự thật như vậy. 

Giá như em có thể yêu bản thân nhiều hơn một chút, bớt yêu anh lại một chút thì đã khác. Giá như em có thể mạnh mẽ như người ta thì sẽ tốt hơn. Giá như anh đối xử với em tốt hơn một chút em đã không từ bỏ anh dễ dàng như vậy. Và giá như anh không im lặng với những ngày em giận dỗi, thì chúng ta đã không mất nhau dễ dàng.

cang-truong-thanh-chung-ta-cang-so-yeu

Em từ bỏ anh như cách của tự nhiên an bày. Em tự mình xóa hết tất cả để mong muốn tìm được sự bình yên. Nhưng càng quên em lại càng muốn nhớ. Bởi lẽ mọi thứ chúng ta đều có thể xóa bỏ, nhưng kỉ niệm sẽ đeo bám ta suốt đời. 

Anh biết không, em đã loay hoay với đống kí ức ấy như một đứa ngốc. Nhấp mép cười với mọi thứ xung quanh cố tỏ ra mình ổn. Nhưng thật ra sau bên trong em chỉ muốn khóc thật to cho cả thế giới nghe thấy. Khóc thật to để ai đó biết rằng em cũng có nỗi buồn sâu sắc như họ. Để họ biết rằng là em yêu anh nhiều đến mức thua cuộc. 

Cho đến khi xa anh, em mới chợt nhận ra em yếu đuối hơn em tưởng. Em lạnh lùng và nhạy cảm hơn em nghĩ rất nhiều. Và cho đến khi anh không còn xuất hiện trong cuộc đời em, em mới biết rằng em cần anh và thương nhiều lắm.

Cuộc sống vốn dĩ ngắn ngủi, vậy nên em không thể buồn quá nhiều. Em không thể sống vì người khác quá nhiều để quên thương lấy chính mình. Em cũng chẳng thể ôm lấy kỉ niệm mà quên mất tương lai tươi đẹp phía trước. Và rồi em chợt nhận ra, không có anh em vẫn phải sống tốt. Không có anh, em vẫn phải mạnh mẽ bước đi. 

nguoi-yeu-cu

Em cần phải quan tâm bảo vệ bảo thân mình nhiều hơn những gì anh đã gì. Em phải sống tốt, sẽ phải đối mặt với sự thật rằng em mất anh đã khá lâu rồi. Em vẫn phải là một cô bé đam mê đồ họa, mơ mộng về hoàng tử xa xôi phải không anh? 

Chỉ hôm nay thôi, cho phép bản thân em được ngấn lệ về chút kỉ niệm cũ, rồi sau đó rời đi như chưa bao giờ xuất hiện. Nốt phút giây này thôi, cho em được yêu anh như phút ban đầu nhé người em từng thương.

“Trái tim em đầy tổn thương, phủ đầy mù sương, cơ duyên gặp nhau cũng chẳng đủ nợ để ở lại”.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Em từng yêu tôi chưa mắt biếc?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top