Chưa ai bảo sống là dễ dàng
2025-01-28 13:00
Tác giả:
Khang Uyên
blogradio.vn - Thiện nghiệp và Trí tuệ cùng hỗ trợ thành tựu cho nhau. Thiện nghiệp giúp cho con người phát sinh ra Trí tuệ, còn Trí tuệ thì dẫn dắt cho hành vi làm đúng chánh pháp, đây chính là chân ngôn huyền bí của cuộc đời.
***
Bạn có tin là có nhiều người không muốn cho bạn tốt hơn không?!! Kể cả bạn có đối tốt với họ họ cũng không thích!!!
Nghe lạ lắm, vậy mà lại có như thế, tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian mới ngộ ra điều đó. Có những người họ không ưa bạn, và khi bạn càng đối xử tốt với họ, họ càng ghét bạn. Nghịch lý ấy lại rất phổ biến. Nên tại sao người ta mới nói hãy đặt lòng tốt đúng chỗ.
Có một câu chuyện về một vị Tôn giả Sonananda, vị Bà-la-môn có kiến thức uyên bác, bậc đại trí và đặc biệt là tinh thông Kinh Vệ-đà đến tìm gặp Đức Phật Thích Ca Mâu ni để tranh biện. Cuộc tranh biện rất hay, rất ý nghĩa, và qua đó giúp chúng ta thấy được trí tuệ của Đức Phật là vĩ đại và thấu suốt nhân gian như thế nào. Cuộc tranh biện dường như là đi đến hồi kết, những người Bà la môn và những người thuộc dòng dõi Sát-đế-lị ở đấy cũng tưởng như chiến thắng là thuộc về Tôn giả Sonananda. Đến những phút cuối của cuộc tranh biện Đức Phật có hỏi vị Tôn giả:
- Trong 5 phẩm chất của của một Bà-la-môn thì phẩm chất nào được cho là quan trọng nhất, nếu bỏ bớt bất cứ một phẩm chất nào, họ có thể là Bà-la-môn đúng nghĩa không?
Vị Tôn giả trả lời:
- Quan trọng nhất là hai phẩm chất cuối cùng đó là học thức đúng đắn và thiện nghiệp. Tướng mạo dễ nhìn; Tinh thông nghi thức văn tế và Bảy đời truyền thừa huyết thống trong sạch đều không quan trọng.
Đến đây, tất cả những người chứng kiến thuộc phe của Bà-la-môn đều không đồng tình, họ đổ thừa là do Đức Phật mê hoặc nên vị Tôn giả Bà-la-môn mới nói như vậy, họ cho rằng như vậy là Sonananda đã sỉ nhục Bà-la-môn. Nhưng, Đức Phật vẫn ôn tồn, trấn tĩnh mọi người:
- Chư vị Tôn giả, nếu mọi người thấy không tin tưởng Sonananda, trước tiên xin hãy bình tĩnh để nghe ngài ấy nói hết đã. Nếu vị nào vẫn còn thắc mắc, cũng có thể đứng ra thay ngài ấy tiếp tục biện luận về đề mục này. Ta nhất định sẽ trả lời tất cả những gì mình biết.

Tôn giả Sonananda tiếp tục:
- Thưa ngài, Angaka, người cháu của tôi là một điển hình - Đây là Angaka, Angaka là một thanh niên anh tuấn, cởi mở, khiêm tốn, lễ độ, cử chỉ tao nhã, dung mạo trang nghiêm, chỉ có tỳ kheo Gautama (ý chỉ Đức Phật) mới có thể sánh được vẻ đẹp ấy. Huyết thống của hai bên cha mẹ có thể truy cứu đến bảy đời, lại tinh thông Vệ-đà, ba loại phẩm chất ở trước đều có thể gọi là hoàn hảo. Nhưng xét kỹ tư tưởng của anh ta thì phát hiện ra anh chàng Angaka này là người nghiện rượu, sát sinh, dâm loạn, nói dối, thậm chí còn trộm căp, vì thế ba phẩm chất kia hoàn toàn không còn giá trị. Do đó, thưa các bạn, Thiện nghiệp và Trí tuệ mới là phẩm chất đặc thù của Bà-la-môn đúng nghĩa.
- Thế thì giữa hai đặc tính ấy, ngài cho rằng phẩm chất nào quan trọng hơn. Đức Phật hỏi vị Tôn giả.
Tôn giả Bà-la-môn đáp lời:
- Thiện nghiệp và Trí tuệ vốn cùng một nguồn gốc. Nó cũng giống như là cánh tay này rửa sạch cho cánh tay kia, dùng chân này gãi ngứa cho chân kia, chúng ta có thể hiểu đơn giản là như vậy. Thiện nghiệp và Trí tuệ cùng hỗ trợ thành tựu cho nhau. Thiện nghiệp giúp cho con người phát sinh ra Trí tuệ, còn Trí tuệ thì dẫn dắt cho hành vi làm đúng chánh pháp, đây chính là chân ngôn huyền bí của cuộc đời.
Câu trả lời của Tôn giả Sonananda làm hài lòng các vị Bà-la-môn và những người có mặt trong cuộc tranh biện, họ rất tự hào và hãnh diện. Một vị trong đó mới hỏi Đức Phật:
- Không biết là bây giờ ngài còn gì muốn hỏi Sonananda bậc trí của chúng ta nữa không?
Đức Phật tiếp lời:
- Ngài nói thật chí lý Sonananda. Thiện nghiệp và Trí tuệ là hai yếu tố quan trọng nhất của đời người. Xin ngài hãy nói thêm, làm sao để phát huy Thiện hạnh và Trí tuệ đến chỗ ưu việt nhất.
Nghe đến đây, Tôn giả Bà-la-môn bỗng như tỉnh ngộ, ngài chắp hai tay hướng về phía Đức Phật với sự tôn kính:
- Hỡi đấng Từ bi! Vừa rồi ngài đã dẫn dắt con vào đề tài này nhưng con chỉ hiểu về nguyên tắc lý luận, ngài là bậc Giác ngộ, đã chứng được chân lý tối thượng. Hỡi bậc thánh nhân! Xin ngài dạy cho con, làm thế nào để khiến cho Thiện nghiệp và Trí tuệ đạt đến chỗ viên mãn nhất.
- Đạo giải thoát có 3 thứ lớp đó là: Giữ giới - Thiền định - và Trí tuệ. Nếu chúng ta giữ giới làm lành thì việc tu tập Thiền định tự nhiên sẽ được tăng trưởng, mà từ trong Thiền định lại sinh khởi trí tuệ. Nếu như tất thảy mọi người đều làm việc lành thì có thể chiến thắng dục vọng, phẫn nộ, ngu si, ảo tưởng và ham muốn, đạt được sự giải thoát, hòa bình và sự an vui. Đức Phật giảng giải.
- Hỡi đấng Từ bi! Ngài đã khiến cho con mở rộng tầm mắt, ngài đã khiến cho con nhìn thấy được ánh quang minh. Buddha (Phật) thánh nhân ơi! Xin Buddha hãy cho con được quy y theo ngài, hãy nhận con làm thành viên trong tăng đoàn của ngài! Tôn giả Sonananda thành kính nói với Đức Phật.
Trong phần tranh biện này, Đức Phật đã dùng chính tri thức Vệ-đà thánh điển của Bà-la-môn để hỏi Bà-la-môn. Tôn giả Bà-la-môn hoàn toàn kính phục trước Trí tuệ và lòng Từ bi của Đức Phật.
Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nếu như chúng ta luôn coi Trí tuệ và Thiện nghiệp là hai mặt song hành, cùng hỗ trợ thành tựu cho nhau thì kết quả sẽ là hoàn toàn và không xuất hiện những mặt trái, mặt tiêu cực, hạn chế. Nếu người khác làm những điều sai với ta thì đó là việc của họ-họ sẽ phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình; còn nếu là vì họ sai với ta mà ta cũng làm sai để đáp trả thì lúc này lại là việc của ta-ta cũng phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Vì thế, hãy đối xử bằng Trí tuệ và Thiện nghiệp, chỉ có như vậy chúng ta mới có đường đi đúng đắn, không mắc sai lầm không đáng có, để đạt được sự phát triển bản thân toàn diện.
© Khang Uyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Sẽ Có Một Ngày Nỗi Đau Được Chữa Lành | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.
Con về đón Tết
Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.
Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay
Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.
Những dấu chân không bao giờ mất
Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.








