Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cho tôi ước mơ được trở về

2017-08-27 01:29

Tác giả:


blogradio.vn - Tuổi thơ của tôi, muốn làm gì là sẽ cố gắng làm cho kỳ được, không sợ vấp ngã, chẳng sợ thất bại, sẵn sàng làm lại mà chẳng hề tuyệt vọng hay chán nản. Nhớ cái thời tập đi xe đạp, dù ngã bao nhiều lần cũng vẫn sẽ đứng lên và tập tiếp. Rồi còn tập khắc bút chì, dù có bị đứt tay chay máu, dù bị mẹ mắng, nhưng vẫn không chịu dừng, vẫn quyết tâm học khắc… Tôi bây giờ, sao dễ buông xuôi đến thế?

***

Cho tôi ước mơ được trở về

Tôi 19 tuổi, khoảnh khắc chạm ngõ tuổi mới ấy, tôi biết mình đang để lại sau lưng một thời bé dại để bắt đầu đối mặt với cuộc đời như một người trưởng thành. Hành trình ra thủ đô để làm cô sinh viên năm thứ nhất cũng chính là hành trình đầu tiên bên cạnh tôi không còn bàn tay để vịn. Đó là tuổi 19 của tôi, háo hức, say mê, nhưng không khỏi chênh vênh.

Tôi của tuổi 19 dạt dào nhựa sống nhưng cũng đầy bồng bột và hiếu thắng. Tôi háo hức trước tất cả, chuyện gì cũng muốn làm, muốn thử, muốn trải nghiệm, thích thể hiện mình nhưng lại chẳng mấy khi thực hiện được.

Tôi của tuổi 19 cũng mong manh và dễ tổn thương, nên nhiều khi thấy mệt mỏi, chán nản và bất lực muốn buông xuôi… Ở cái tuổi này,

tôi thật sự mong một lần được “bé lại”, được sống như những đứa trẻ vô tư, hồn nhiên chẳng vướng muộn phiền.

Ai cũng có một tuổi thơ để nhớ nhung, để nuối tiếc, để tự hào… và để khao khát được trở lại. “Hãy cho tôi xin, một vé không hai. Mà dẫu hôm nay, ga đông đường dài. Vẫn cho tôi xin, được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ”.

Khi cuộc sống quá áp lực, căng thẳng, mệt nhọc, khi nụ cười không thể nhảy nhót trên môi, khi tâm trí bị bủa vây bởi những oán hờn và thất bại thì hình ảnh một đứa trẻ con hồn nhiên, vô tư, trong sáng trở thành một khao khát mãnh liệt trong tôi. Muốn được trở về tuổi thơ, về lại những tháng năm ngây ngô, hồn nhiên không chút lo âu, toan tính. Những tháng ngày rong ruổi khắp nơi cùng chúng bạn trên những chiếc xe đạp chở đầy hoa dại. Những ngày dầm mưa mà nụ cười vẫn trong vắt trên môi. Những ngày lấy bút chia đôi bàn với đứa ngồi bên cạnh, miệng chao chát mà mắt vẫn yêu thương. Những ngày vẽ “mặt trăng có mắt, mặt trời có râu” và bàn tay lấm lem màu mực. Về lại với ông bà tôi, với những chiều nhổ tóc sâu cho bà, những sáng ra vườn tưới cây cùng ông. Về lại với tuổi thơ vương nụ cười lên mỗi nhánh cây cọng cỏ.


Cho tôi ước mơ được trở về

Tuổi thơ của tôi, muốn làm gì là sẽ cố gắng làm cho kỳ được, không sợ vấp ngã, chẳng sợ thất bại, sẵn sàng làm lại mà chẳng hề tuyệt vọng hay chán nản. Nhớ cái thời tập đi xe đạp, dù ngã bao nhiều lần cũng vẫn sẽ đứng lên và tập tiếp. Rồi còn tập khắc bút chì, dù có bị đứt tay chay máu, dù bị mẹ mắng, nhưng vẫn không chịu dừng, vẫn quyết tâm học khắc… Tôi bây giờ, sao dễ buông xuôi đến thế?

Tuổi thơ, tôi đối diện với cuộc sống bằng đôi mắt trong veo, háo hức và một trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Tuổi thơ của tôi là đôi mắt đầy hứng khởi và đam mê, là những thách thức và trải nghiệm thú vị không thể bỏ qua….Tôi yêu tôi của những tháng năm ấy.

“Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại. Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, rong chơi với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin hạng vé trung thôi, dẫu tháng năm có lớn lên thật rồi. Chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài. Một vé đi tuổi thơ sao khó quá người ơi. Bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi, thành em, thành bạn và thành cả tôi, cùng chung ước mơ trở về.”

Muốn trở lại tuổi thơ, mà sao khó quá, nhưng sẽ cố gắng sống như là một đứa trẻ, dù giờ này chẳng thể “bé lại” được nữa rồi.

© Nguyễn Thị Bích Diệp – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top