Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cậu ấy hỏi tôi từng yêu bao giờ chưa?

2021-02-17 01:25

Tác giả: Hoa Vô Lạc


blogradio.vn - Cậu ấy im lặng nhìn tôi một lúc rồi nói: “Một ngày cậu cũng sẽ cảm nhận được thôi nhưng lúc đó nhất định đừng giống như tớ. Nếu người ta không thích thì triệt để buông bỏ thôi… Đừng giống như tớ, đau lắm.”

***

Cậu ấy từng hỏi tôi đã yêu bao giờ chưa? Tôi đáp lại là chưa từng.

Cậu ấy lại hỏi tôi tại sao tôi lại thông thạo chuyện tình yêu đến thế? Tôi nói rằng tôi đọc trong sách…

Cậu ấy bật cười nói chuyện tình yêu sẽ chẳng bao giờ giống những câu chuyện tôi từng đọc. Cậu ấy lại khóc nói cậu chưa yêu sẽ không hiểu cảm giác khi yêu sẽ thế nào, sẽ không hiểu tại sao đau lại không muốn rời đi, thích lại không nói ra, yêu nhưng vẫn phải rời xa.

Cậu ấy hỏi tôi tình yêu là màu gì? Tôi nói tôi không biết. Cậu nói tình yêu đối với cậu là một màu đen. Không phải tình yêu của cậu đen tối, không phải là vì nó u ám mà bởi vì cậu thích màu đen thôi. Cậu thích ngắm bầu trời đêm. Cậu nói nó khiến cậu cảm thấy yên bình đến lạ. Cùng người mình thích ngắm trời đêm không phải một chuyện lãng mạn sao? Tình yêu màu đen của cậu chính là màu đen của sự huyền bí, thu hút khiến cho người ta muốn vào mà không muốn ra và cũng gì giống như màu mắt của một ai đó thu hút cậu ngay từ ánh nhìn.

Cậu đố tôi tại sao thích lại không dám nói ra? Tôi im lặng không nói. Cậu lại bật cười có người sợ nói ra rồi sẽ không được đáp lại sẽ rất xấu hổ nên không dám nói, có người sợ, người ngại… Còn cậu không sợ không ngại… Cậu chỉ không muốn nói ra, lại càng không thể nói vì người ấy có người yêu rồi.

Cậu lại hỏi tại sao đau nhưng vẫn không muốn rời đi? Tôi vẫn im lặng. Cậu ấy dựa vai tôi vừa cười vừa khóc nói bởi vì cậu ngốc, ngốc đến mức biết người ấy không còn yêu cậu nhưng vẫn không dám rời đi. Cậu muốn níu kéo mảnh tình này. Cậu chờ người ấy 5 năm rồi. Cậu có thể đợi nữa, đợi anh ấy thích cậu lại lần nữa…Cậu không muốn buông tay, không muốn buông. Cậu ước phải chăng cậu giống như tôi không yêu thương một ai có phải sẽ không đau lòng đến như vậy?

- Tớ lại muốn trải nghiệm cảm giác giống như cậu.

Nhưng cậu biết không, cuộc sống của cậu có rất nhiều màu sắc, cảm xúc trái ngược với cuộc sống của tôi. Tôi cũng luôn tò mò cảm giác khi yêu giống như thế nào nhưng tôi chưa từng yêu một ai cả, cũng chưa từng thấy thích ai. Tôi muốn khóc muốn biết buồn khổ là như thế nào nhưng tôi chưa từng cảm thấy đau lòng. Tại sao tôi không thể khóc, tại sao những cảm xúc trong tôi lại nhạt nhòa đến vậy… Bởi vậy tôi thích đọc sách, thích xem phim, như vậy tôi có thể biết được… A thì ra khi yêu là như vậy? Nhưng câu chuyện tình yêu tự mình trải qua mới có thể cảm nhận rõ nhất.

Tôi đã từng nghe ai đó nói những kí ức bi thương nhất rồi sẽ hóa thành những kí ức thân thương nhất trôi dạt theo cơn gió. Ngày đó bạn của tương lai có thể mỉm cười nhìn lại những kí ức đó và nói thì ra mình đã từng như thế…

Cậu ấy im lặng nhìn tôi một lúc rồi nói: “Một ngày cậu cũng sẽ cảm nhận được thôi nhưng lúc đó nhất định đừng giống như tớ. Nếu người ta không thích thì triệt để buông bỏ thôi… Đừng giống như tớ, đau lắm.”

“Vậy thì đến lúc cậu nên như vậy rồi… dù yêu người ấy đến mấy vẫn phải rời xa.”

Cậu ấy mỉm cười nói ừ nhưng tôi biết cậu ấy vẫn không rời đi. Tôi cũng không nói gì, đó là sự lựa chọn của cậu. Cậu muốn ở lại. Trong những cuốn tiểu thuyết cũng luôn có những nhân vật si tình như vậy, rõ ràng biết người ta không yêu mình vẫn cứ mang hết tim phổi ra, cố chấp ở bên cạnh, thực tế cũng có rất nhiều... Những người như vậy bất kể bạn có khuyên bảo thế nào cũng sẽ không rời đi đâu cho nên hãy lắng nghe, ở bên cạnh họ như vậy là đủ rồi.

"Tại sao khoảng cách chúng tớ gần nhau như thế nhưng trái tim lại cách xa nhau thế nhỉ?" Cậu ấy đưa bàn tay nhỏ bé giơ lên trời như muốn nắm lấy vì sao tít trên màn đêm kia.

"Cậu biết câu trả lời mà? "

Nghe tôi nói, cậu hạ tay xuống, nghoảnh mặt sang nhìn tôi cười ngặt ngẽo: "Đúng vậy, tớ biết câu trả lời mà..."

Cậu ấy lại dựa vai tôi, ngâm nga hát. Những lúc cậu ấy đau lòng nhất, tôi cũng chỉ có thể ở cạnh cậu ấy như thế này. Tôi cũng muốn thay cậu ấy đòi lại công đạo nhưng ở bên người đó là lựa chọn của cậu dù tôi có trách mắng anh ta thì có ích gì? Anh ta sai, cậu cũng sai. Anh ta cũng chỉ thật với cảm xúc của anh ta thôi, anh ta không thích cậu... dù tôi có mắng anh ta đến mấy thì anh ta cũng không thể thích cậu lại như cậu thích.

"Cảm ơn, lúc nào cậu cũng nghe mình tâm sự thế này. "

Cậu ấy khẽ nói. Tôi nhìn lại, cậu ấy đã ngủ rồi. Không biết đến bao giờ cậu ấy mới có thể buông tay người đó nhưng hi vọng cậu biết rằng...

"Tớ lúc nào cũng sẵn lòng ở bên cạnh cậu..."

Tôi bất chợt nhớ có một lần tôi vô tình nhìn thấy cậu ấy và người đó, hai người nắm tay, cậu ấy rất hạnh phúc, cười thực sự rất vui vẻ. Anh ta cũng khá chu đáo sợ cậu lạnh khoác áo cho cậu. Có lẽ cậu không nỡ buông bỏ cũng là vì như vậy đi? Dù bây giờ cậu đau khổ đến như vậy nhưng cậu đã từng rất hạnh phúc, hạnh phúc đó giống như một sợi chỉ trói buộc lấy cậu, bóp lấy tình yêu cậu giữ chặt lấy nó.

Giờ tôi mới hiểu câu nói "Khi em muốn từ bỏ xin anh đừng cười với em..."

Đúng lúc này, trên trời xuất hiện mưa sao băng. Tôi vội vã lay cậu cậu ấy dậy. Cậu chớp chớp mắt mấy lần rồi tỉnh hẳn, lúc cậu nhìn thấy sao băng ánh mắt như phát sáng. Cậu huých lấy vai tôi cực kì vui vẻ bảo tôi mau cùng ước đi rồi nhắm mắt vào ước nguyện.

Tôi muốn nói tôi không tin mấy cái này nhưng nhìn cậu ấy vui vẻ ước nguyện như thế thì không thể nói ra được.

Nếu như ước dưới sao băng, điều ước có thể trở thành sự thật vậy thì tôi ước cậu sẽ sống thật tốt, có thể vui vẻ mỗi ngày, có thể đón nhận được nhiều tình yêu...

Cậu ấy ước xong quay sang nói tôi rằng cậu biết mấy cái việc cầu nguyện này biết là không thể thành thực nhưng vẫn cầu nguyện chính là để cho bản thân hi vọng, cho bản thân cảm giác an toàn. Ai biết được cơ may lại thành thật. Cậu ấy đứng dậy vươn vai rồi kéo tôi dậy.

- Cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Bầu trời đêm đúng là tuyệt thật nhỉ! Chúng ta đi ăn thôi.

Cậu ấy của tôi rất si tình, rất mạnh mẽ, cũng rất ngốc... Hi vọng cuối cùng giống như những cuốn sách tôi từng đọc, cậu ấy sẽ có một cái kết có hậu.

© Hoa Vô Lạc - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Có nỗi nhớ nào rơi qua kẽ tay?

Hoa Vô Lạc

Hai chuyện đáng tiếc nhất trong cuộc đời con người – không cách nào chống lại được cái chết, và không thể nào có được tình yêu.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top