Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn tất cả những người thầy chúng ta gặp trong đời

2020-11-19 01:26

Tác giả: Phương Đông


blogradio.vn - Cảm ơn tất cả thầy cô, đã dạy cho con từ năm mẫu giáo đến hết cao học và cả những người thầy trong cuộc sống. Vì mỗi người đã đến trong cuộc đời đều dạy con một chút kiến thức để con nên người, để có có được sự vững vàng như hôm nay.

***

Con cảm ơn cuộc đời, đã cho con gặp được những người thầy, người cô của mình. Người dạy con làm người, dạy con yêu thương, dạy con biết ứng xử giữa cuộc đời này. Xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến những người thầy, người cô đã dạy con nên người.

Con cảm ơn cô, cô dạy con bài học đầu tiên, khi ấy con học lớp 1A, con vẫn còn nhớ. Đó là bài học về tiền bạc. Cô bảo 12 bạn bước lên bục giảng, và bảo những bạn này “chưa đóng học phí, và những bạn này sẽ phải ra về lấy tiền đóng học ngay cho cô”. Con nhớ hôm ấy rất buồn, đã đi bộ về, để lại cặp sách ở lớp, chiều về bố qua đón, bạn có gửi cặp về cho con.

Con bỏ về nhà dù biết có về cũng không có tiền, mà vẫn phải về. Bài học ngày hôm ấy, cho tôi biết, không có tiền, thì không ai cho mình học cả. Cả quãng thời gian dài, những ký ức thời lớp 1 vẫn ăn sâu trong trí nhớ. Kể từ đấy, con biết quý trọng đồng tiền, công sức của những người yêu thương bỏ ra mỗi ngày để nuôi con khôn lớn.      

Con cảm ơn cô, cô giáo lớn 3, cô dạy con bài học 3 chiếc rìu; con nghe mà nhớ mãi lời cô dạy “làm người, nếu quá tham lam, sẽ mất tất cả”, giống như anh chàng trong câu chuyện, thật thà thì được cho tất, còn tham lam thì bỏ mạng. 

thaytro-8745-1543483818_(1)

Từ ấy bài học thật thà cứ theo con mãi đến tận bây giờ. Làm gì cũng cần có sự trung thực, dù rằng “thật thà thì hay ăn cháo, láo nháo ăn cơm” nhưng con vẫn cứ thật thà như thuở nào.

Con cảm ơn bố và cũng là người thầy dạy con ân đức. Bố thường nói “sống có đức thì sợ không có sức mà ăn”, và con cứ sống như vậy hơn 20 năm nay.  Chả bao giờ hại ai, cũng chẳng lừa lọc một ai cả, cứ sống tận tâm, hết sức mình. Làm được việc gì có ích cho xã hội thì con làm, dù nhỏ bé hay là quá nhỏ bé, thì đó cũng là tấm lòng con trao đi.

Con cảm ơn thầy giáo năm lớp 4. Con cảm ơn thầy vì thầy dạy con bài học tin tưởng và cái nhìn. 

Người thầy nữa con muốn tri ân, là mẹ. Mẹ dạy con làm gì cũng phải cho mình một đường lui. Mẹ dạy con quy luật tuần hoàn của vũ trụ, của mọi việc trong cuộc sống, phải luôn sống có trước, sau.

Cảm ơn thầy giáo Đại học, dạy con biết “Gia đình là số 1” và nhờ có điều ấy, con đã cố gắng hoàn thành nốt luận văn thạc sỹ. Cũng từ đó trở đi, con thấy mình có trách nhiệm hơn với gia đình yêu thương của mình.

maxresdefault

Con cảm ơn thầy vì những bài học còn quý hơn vạn điều trên sách vở. Thầy giúp con làm người, giúp con giữ gìn gia đình, trân trọng những người con thương quý.

Cảm ơn tất cả thầy cô, đã dạy cho con từ năm mẫu giáo đến hết cao học và cả những người thầy trong cuộc sống. Vì mỗi người đã đến trong cuộc đời đều dạy con một chút kiến thức để con nên người, để có có được sự vững vàng như hôm nay.

© Lê Quý Hoàng - blogradio.vn

Xem thêm: Bước chân đầu tiên trên con đường trưởng thành

Phương Đông

"cuộc sống không bao giờ cho mình sống lần thứ hai, vì vậy, hãy trân trọng từng giây phút hiện tại mà bạn đang có nhé..."

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top