Phát thanh xúc cảm của bạn !

33 tuổi và ước mơ lựa chọn ngã rẽ khác của cuộc đời

2018-08-24 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - 2018, tôi đã sống lãng phí 33 năm nay, và nếu cho tháng năm quay về, tôi nghĩ mình sẽ chọn một ngã rẽ khác. Tôi sẽ chọn cách để cá nhân tự va chạm và trưởng thành, điều đó khá hơn là ôm đồm một kho lý thuyết hão huyền.

***

blog radio, 33 tuổi và ước mơ lựa chọn ngã rẽ khác của cuộc đời

Cách đây 20 năm, khi vẫn còn là cô bé 10 tuổi, nó mải chơi lắm. Nó hay trốn làm để đi chơi cùng bạn, rồi thầm trách ba mẹ rằng sao các bạn được chơi đùa, mà nó phải làm nghề phụ cho ba mẹ. Thủa đó, nó đâu nghĩ được rằng, để có được những đồng tiền cho nó đi học, ba mẹ đã phải đổ mồ hôi, nước mắt, những đêm thức trắng nhọc nhằn...

Cách đây 19 năm, khi nó 11 tuổi và đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Cô bé cùng lớp hứa sẽ rủ nó đi nhận phần thưởng, nó đợi đến 9h, 10h vẫn đợi. Hôm đó, nó nghe mấy em cùng xóm nói, chị vinh dự được lên phát biểu học sinh giỏi, mà đọc tên mãi không thấy chị lên, nên chị Hương lên thay chị, nó buồn phát khóc. Rồi nó nghĩ, hay là Hương cố tình không rủ nó, để thay nó phát biểu trong ngày tổng kết năm học đó. Hôm sau, nó hỏi Hương, sao không qua rủ tớ, để tớ đợi, lỡ cả buổi tổng kết, Hương bảo, tớ rủ bạn chiều hôm trước rồi còn gì? Đúng là trẻ con và ngốc nghếch... Thế mà đến giờ vẫn ngốc nghếch như vậy, 19 năm trôi qua vẫn không thể quên đi vì niềm tin với người bạn mà đợi bất chấp thời gian.

Cách đây 17 năm, khi nó dần nhận ra đồng tiền giá trị đến mức nào, nó thương mẹ quá, vất vả từng đồng nuôi bốn anh em nó khôn lớn. Khi đó, nó hay hỏi mẹ rằng món này bao tiền, món kia bao tiền, hỏi cũng để hỏi vậy thế thôi. Rồi đêm đêm, nó lại cặm cụi giúp mẹ làm việc, đến 11h mới đi ngủ, sáng hôm sau khi đi học về lại giúp mẹ. Nó biết quý trọng đồng tiền rồi, vì vậy, nó không đi học thêm.

Năm đó, dù học khá nhưng kết thúc điểm Toán nó bị 4,7 điểm, và mẹ nó đi họp phụ huynh bị mắng, mẹ buồn, và đương nhiên, nó im lặng, nó không nói được gì nữa.

Cách đây 13 năm, khi nó vẫn là một học sinh lớp 12, nó thích Văn, và cũng thần tượng cô giáo dậy Văn. Nó đi thi học sinh giỏi văn, năm nào cũng đạt giải ba cấp tỉnh. Nó tự hào về mình, và nó tin, sau này, nó sẽ làm cái gì đó liên quan đến văn chương. Và khi cô giáo hỏi ước mơ của tất cả các bạn, nó dõng dạc tuyên bố muốn trở thành nhà văn... Rồi không biết tự khi nào, cuộc sống cứ kéo nó đi, nó vẫn nhớ ước mơ ấy, nhưng chẳng làm gì để được động chạm, hay gợi nhớ đến ước mơ ấy cả.

Nó vào đại học, bắt đầu vùi mình vào thư viện, vào học hành. Kỳ đầu, tên của nó có trong danh sách giành học bổng của khoa, ấy vậy mà, không hiểu sao sau đó, tên nó bị gạt đi.

blog radio, 33 tuổi và ước mơ lựa chọn ngã rẽ khác của cuộc đời

12 năm trước, lần đầu tiên, một sinh viên năm nhất đi tìm việc làm thêm, dạo khắp các trung tâm tìm việc. Thế rồi ở chỗ làm thêm, người ta bắt đóng cọc 100 nghìn đồng, nhận tờ rơi phát, và tìm địa chỉ thuê nhà cho chị, mỗi địa chỉ, được 5.000 đồng, phát hết 1.000 tờ rơi thì được 50.000 đồng... Ôi chao, sao nó ngây thơ thế. Nó làm được 7 ngày, đến ngày lấy lương, quay lại trung tâm đó, thì nó khóa cửa, không cánh mà bay, cũng gặp đến 7 anh chị cũng đứng đợi, mọi người kháo nhau chắc là bị lừa rồi. Nó cũng không thèm hỏi thêm, và quay về, biết 100% mình bị lừa rồi.

Rồi nó đi học cao học, để mong có công việc ổn đinh, nhưng công việc chẳng thấy đâu, vẫn cứ lông bông như thế này. Vài đứa bạn của nó, đứa thì đúng nghề, đứa thì làm nghề tay trái. Nó cười mà nói, khổ, bố mẹ nuôi ăn học mất bao nhiêu tiền của, giờ lại mất tiền xin việc nữa, nên đành làm trái nghề.

Và năm nay, 33 tuổi rồi, nó thấy thời gian qua nó sống phí phạm quá. Nó tự nhủ với mình, mấy đứa con sau này của nó sẽ được dạy dỗ, hướng nghiệp bằng trải nghiệm thực tế chứ không phải là những mơ hồ, tưởng tượng.

2018, tôi đã sống lãng phí 33 năm nay, và nếu cho tháng năm quay về, tôi nghĩ mình sẽ chọn một ngã rẽ khác. Tôi sẽ chọn cách để cá nhân tự va chạm và trưởng thành, điều đó khá hơn là ôm đồm một kho lý thuyết hão huyền.

Ôi, ước gì cho tháng năm quay về để nhiều người như thế hệ chúng tôi được làm lại, chọn lại. Chúng ta hãy hướng nghiệp cho con em mình nhé, đừng để vết xe đổ lặp lại, định hướng cuộc đời nhiều khi chẳng ở chữ “trọng danh”.

© Phương Đông – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…

Tháng Ba đã đến rồi…

Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói

Lời chưa nói

Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh

Những ngày chênh vênh

Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con

Lời hẹn của con

Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ

Tình yêu của mẹ

Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu

Lời yêu

Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

back to top