Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn anh đã trở về

2023-05-26 01:30

Tác giả: Thúy Vy


blogradio.vn - Yêu một người cũ không sai. Miễn là đúng người, yêu một người một lần hay vài lần nữa cũng chẳng là vấn đề. Cảm ơn anh đã trở về và cùng em chứng minh cho mọi người thấy yêu lại người yêu cũ không phải là một chuyện sai trái, cảm ơn dũng khí chiến đấu vì tình yêu của chúng mình.

***

Tôi đang hẹn hò với người yêu cũ. Tôi đã từng ôm cho mình cái quan niệm không bao giờ có chuyện sẽ yêu lại một người cũ. Tôi cũng đã từng càu nhàu và khuyên mãi đứa bạn thân khi người yêu cũ của nó muốn quay lại với nó, tôi có hàng đêm luyên thuyên tiêm nhiễm cái tư tưởng người yêu cũ như bọc rác vứt đi không nên nhặt lại, chia tay mà quay lại rồi cũng sẽ không bền lâu, không hạnh phúc cho đứa bạn thân của mình. Ấy vậy mà, giờ đây tôi lại đang yêu, đang hạnh phúc bên cạnh người yêu cũ của mình - người đã từng rời bỏ tôi không một lý do hay một lời tạm biệt. Đúng thật là người ta chỉ giỏi cho lời khuyên trong câu chuyện của người khác và sẽ thất bại trên chính câu chuyện của mình.

Tôi và anh chia tay được ba năm rồi bắt đầu quay lại trong trạng thái mập mờ, lâu lâu đôi ba dòng tin nhắn thăm hỏi nhau cùng một vài buổi cafe nói chuyện. Trân - cô bạn thân của tôi khi biết tôi có ý định quay lại với người yêu cũ thì đã vô cùng sốc, nó học tôi cái giọng điệu giảng đạo lý về việc không nên quay lại với người yêu cũ, nó quát tôi ngay giữa giảng đường.

se-den-luc-phai-chap-nhan

- Trời ơi, tỉnh táo lên Vy ạ. Mày vẫn luôn ghét việc yêu lại người cũ mà Vy? Mày quên mày từng khóc rồi kể lể với tao suốt cả năm trời vì nó bỏ mày đi mà cả một tin nhắn cũng không có, nó ngó lơ mày vậy mà mày đòi quay lại với nó. Mày khùng rồi Vy ơi. Mày mà quay lại với nó thì mày khỏi nhìn mặt tao.

Một thời gian sau, cũng độ chừng 6 tháng từ lúc anh quay lại nhắn tin cho tôi thì hai đứa chính thức hẹn hò một lần nữa. Bỏ ngoài tai lời khuyên cùng thái độ hết sức cứng rắn của nhỏ bạn thân, tôi chọn nghe theo trái tim mình, thật sự, tôi vẫn yêu anh. Đương nhiên, tôi không tiết lộ cái tin tức chấn động này cho con bạn thân của mình.

Thuở đầu mới quay lại với anh, tôi thấy ngại, tôi sợ mọi người – đặc biệt là Trân biết nên giấu đi và chẳng dám công khai với ai. Chúng tôi không tương tác trên mạng xã hội, không tag tên nhau trên các bài viết hay các comment như bao cặp đôi khác, không có các buổi tụ tập bàn bè chung. Tôi sợ – sợ người ta sẽ lại bàn tán vì mình quay lại với người yêu cũ như cái cách tôi đã từng bàn tán trên cuộc tình của người khác.

Vài tháng sau đó, lần đầu tiên tôi đăng những chiếc ảnh chụp cùng anh lên story, đương nhiên là tôi che mặt anh lại. Liên tiếp sau đó, tần suất đăng ảnh khoe người yêu của tôi nhiều hơn. Tôi đăng một bữa ăn tại nhà hàng với trang trí xinh xắn anh cuẩn bị trước mừng sinh nhật tôi, tôi đăng một ngày anh nghỉ làm đưa tôi đi loanh quanh cho bớt stress, tôi đăng bữa ăn anh nấu những món tôi thích, tôi đăng những món quà nhỏ đáng yêu mà anh mua trên đường đi làm về mà anh nghĩ tôi sẽ thích… Và rồi, những bức ảnh tôi đăng dần rõ ràng hơn, tôi không che mặt anh đi nữa.

yeu-mot-co-gai-da-tung-di-qua-ca-tram-ngan-thuong-ton-758x506

Chẳng giải thích được, tôi cũng không hiểu động lực nào để tôi đánh tan nỗi sợ bị mọi người dèm pha, bị Trân cạch mặt mà công khai anh, công khai mối quan hệ của hai đứa nữa. Chỉ biết rằng, khi ấy, bản thân cảm thấy thật sự được yêu thương, bản thân cảm thấy hạnh phúc với những điều mình chọn, cảm thấy nửa kia xứng đáng được công khai cho cả thế giới, những lo lắng với lời bàn tán biến mất. 

Hơn ai hết, lúc đó tôi biết rằng yêu lại người cũ cũng được, miễn là mình chân thành. “Hãy để người ta yêu nhau theo cách người ta chọn, để khi hết yêu, người ta có thể thản nhiên rời đi theo cách người ta muốn”.

Trân và cả những người bạn khác nhắn tin cho tôi nhiều lắm. Họ ngạc nhiên và trêu chọc tôi. Người từng mạnh mồm bảo không yêu người cũ giờ đang công khai mối quan hệ mới với người cũ của mình. Nhưng có gì buồn cười cơ chứ? 

Ai cũng có quyền được yêu thương và chọn lựa yêu thương của riêng mình. Có trải qua rồi mới hiểu rằng người mới cũng được, người cũ cũng được, miễn là sau này chẳng hối tiếc. Người mới cũng được, người cũ cũng chẳng sao, miễn là người xứng đáng. Người cũ thì có vấn đề gì chứ, miễn là người ta tử tế. Yêu lại một người cũ không khiến chuyện tình nhạt đi hay quay lại cái kết cũ của một câu chuyện, người viết nên kết cục của câu chuyện là bản thân hai nhân vật chính trong câu chuyện ấy. Vậy đó, nếu thật sự yêu nhau thì đi một vòng rồi cũng trở về bên nhau thôi.

Anh quay lại bên tôi sau ba năm dài. Tôi chọn cách tin tưởng anh một lần nữa. Bởi lẽ, anh đã đến và chữa lành những vết thương trong tôi, những vết thương do chính anh tạo ra. Mọi người nói đúng, ngày ra đi anh không nói một câu chia tay, không có một lý do, anh hèn. Nhưng giờ anh trở lại, anh đã giải thích cho tôi những lý do ngày ấy. 

o-cai-tuoi-25-phu-nu-khong-con-dam-vo-vap-voi-tinh-758x505

Tôi và anh, chúng tôi đều không còn trẻ, không còn ngây thơ tin vội một vài lời. Tôi tin những giải thích muộn màng của anh bởi anh đã chứng minh cho tôi thấy, anh có căn cứ và hành động rõ ràng. Và hơn hết, anh đang đối xử với tôi thật tốt. Trước kia, tôi đã từng đau khổ vì anh bước khỏi kế hoạch cuộc đời tôi một cách vội vã. Giờ đây, anh đền bù cho tôi bằng một kế hoạch đang được hiện thực hóa, một kế hoạch cho tương lai của anh, và ở đó có vị trí cho riêng tôi.

- Tin anh. Lần này anh sẽ không làm em buồn nữa đâu. Anh lớn rồi, anh không hứa nữa. Anh chỉ nói và làm thôi. Cho anh một cơ hội nhé, anh biết em cũng còn yêu anh. Mà tình yêu, đâu có cũ và mới. Làm gì có ranh giới cũ mới trong tình yêu đúng không em ? Miễn là đúng người, anh tin rằng đi bao lâu thì vẫn sẽ laị về với người ấy. Mỗi người là một mảnh ghép, chẳng có hai mảnh ghép nào hoàn toàn khớp với nhau. Ta cũng vậy, nhưng anh sẽ cố gắng cắt gọt, nhào nặn, để anh phù hợp với em, để mảnh ghép của ta khớp nhau thành một. Để anh dùng phần đời còn lại để sửa chữa sai lầm đã gây ra với em nha. Làm vợ anh nhé ?

Biển xanh, cát trắng, anh quỳ gối, tay cầm nhẫn và nói thật nhiều với tôi. Chúng tôi từ những người xa lạ yêu nhau, chia tay rồi một lần nữa quay về với nhau. Cái kết đẹp này chính là quà mà cuộc sống dành tặng khi tôi lắng nghe con tim và quyết đoán với lựa chọn của mình.

Yêu một người cũ không sai. Miễn là đúng người, yêu một người một lần hay vài lần nữa cũng chẳng là vấn đề. Cảm ơn anh đã trở về và cùng em chứng minh cho mọi người thấy yêu lại người yêu cũ không phải là một chuyện sai trái, cảm ơn dũng khí chiến đấu vì tình yêu của chúng mình.

© Thúy Vy - blogradio.vn

Xem thêm: Mùa Hạ Năm Nay Vẫn Thơm Mùi Nắng Cũ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top