Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chia tay không phải là điều tốt nhất bởi ta vẫn còn yêu nhau

2023-05-17 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Anh muốn nói với em “Chia tay không phải là điều tốt đẹp nhất bởi vì ta vẫn còn yêu nhau”.

***

Anh hiểu em muốn mình dừng lại là em đang nghĩ cho anh, có thể em nghĩ là em sẽ không thể mang lại được cho anh tình yêu mà anh đang mong đợi. Dù em vẫn yêu anh nhưng em sợ rồi sẽ lại vô tình làm anh buồn, vô tình làm anh tổn thương. Rồi sợ hai đứa lại cãi vã, vì thế mà em quyết định buông tay để anh có thể tìm một người mới lấp đầy những khoảng trống ấy, khi mà cả hai vẫn còn tình cảm với nhau. 

Nhưng em biết không, điều buồn nhất là khi hai người vẫn còn tình cảm nhưng lại phải rời xa nhau. Đối với anh, chỉ cần còn tình cảm với nhau thì anh nghĩ chuyện gì cũng có thể cải thiện mà, chỉ cần mình vẫn còn trân trọng mối quan hệ này. Và anh biết em vẫn còn trân trọng anh, trân trọng mối quan hệ này của mình mà. Phải không em?

Em có thể mạnh mẽ nói lời buông tay, sao lại không thể mạnh mẽ cho chúng ta một thêm một cơ hội nữa và cùng anh vượt qua thử thách trong tình yêu này. Trước kia em nói em thích anh là vì anh có suy nghĩ trưởng thành, và đó là suy nghĩ của anh hiện tại. Anh và em đã cô đơn quá lâu và trước khi bắt đầu mối quan hệ này thì thật sự đã cân nhắc kỹ rồi. 

Anh và em đều không thích các mối tình chóng vánh, yêu thử không hợp rồi chia tay đi tìm người khác, anh biết mình không phải như vậy. Đó là lý do mình đến với nhau. 

khong-ngo

Mình chấp nhận yêu xa là hướng đến tương lai chứ không phải là ở hiện tại. Khoảng cách giữa Hồ Chí Minh và Hà Nội tuy dài nhưng không đủ để ngăn cản tình yêu của mình trong một năm qua. Quan trọng nhất là những lúc bên cạnh dù đơn giản chỉ là đi dạo, xem phim, đi ăn cùng nhau nhưng với anh nó rất trân quý. Với anh những giây phút được ở bên em là khoảng thời gian anh cảm thấy vui nhất. Anh không muốn sẽ phải xếp những kỷ niệm đó lại và cất ở một góc nào đó trong tim đâu. Anh muốn anh sẽ có thể nghĩ về nó lúc anh vui để niềm vui tăng thêm và nghĩ về nó lúc anh buồn vì nó sẽ tạo cho anh động lực trong cuộc sống. Vậy nên em à, chút khó khăn này mình không vượt qua được thì sau này làm sao cho thể vượt qua bao sóng gió của cuộc đời và sao có thể tìm được hạnh phúc phải không em. 

Anh đã từng nghe một câu nói "Hạnh phúc là phải đấu tranh", và bây giờ anh đang đấu tranh để giành lại hạnh phúc của chính mình. Đối với em, có thể điều đó là tốt cho anh, nhưng với anh điều đó thật tồi tệ. Không phải vì anh quá si tình hay không sống nổi nếu thiếu em. Chỉ là anh ngại phải bắt đầu một mối quan hệ mới, ngại phải thay đổi những thói quen đã trở nên quen thuộc, ngại phải cất đi những món đồ đã gắn kết đôi mình, ngại phải nuối tiếc những kỷ niệm mà đôi mình đã từng có cùng nhau, ngại phải đi tìm một người khác thay thế hình bóng của em!

Anh không biết liệu bây giờ nếu gặp nhau thì mình có thể vui vẻ đi xem phim cùng nhau không em nhỉ? Lần vừa rồi mình cũng lục đục và anh ra Hà Nội, anh cứ nghĩ em sẽ lạnh nhạt với anh lắm, nhưng sự thật khác với những gì anh tưởng tượng. Em rất niềm nở với anh, em vẫn nhớ anh và muốn gặp anh mà phải không? Mặc dù cuộc sống của em bận rộn và có nhiều cuộc vui hơn cuộc sống của anh, nhưng anh tin rằng trong những khoảng lặng em vẫn nghĩ về anh. Lúc đó em rất quan tâm anh, Hà Nội đang lạnh em sợ anh lạnh đã mang áo khoác cho anh mặc, mình đi ăn và nói chuyện vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. 

o-cai-tuoi-25-phu-nu-khong-con-dam-vo-vap-voi-tinh-758x505

Em không muốn xa anh, em ở lại cùng anh. Anh biết em không phải là một cô gái dễ dãi và đêm đó em quyết định ở lại với anh thì anh biết tình cảm em dành cho anh cũng lớn như anh dành cho em vậy. Có lẽ là ở lần đó khi mình làm lành quá dễ để rồi lần này em mang nỗi sợ rồi sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng anh nghĩ qua lần này cả hai sẽ trân trọng đối phương hơn mà. Lẽ nào em sẽ không trân trọng anh hơn sao? Con người không ai hoàn hảo, cũng phải dần thay đổi để tốt hơn. Và tình yêu cũng vậy, cũng phải hoàn thiện từ từ, cả hai cùng vun đắp để tạo dựng nên mối quan hệ bền chặt. Anh muốn mình cho nhau một cơ hội nữa để cùng nhau làm điều đó được không em.

Anh đã hiểu em hơn, đã quen với cách yêu của em hơn, anh có thể cảm thông cho em mà. Anh không phủ nhận đôi lúc anh sẽ hơi buồn vì cảm thấy cô đơn, vì đôi khi em bị cuốn vào một cuộc vui nào đó mà quên mất anh, đôi khi em hơi lạnh nhạt với anh. Anh hiểu em là một cô gái vui vẻ, vô tư nên đôi khi em không nghĩ đến điều đó sẽ làm anh buồn. 

Anh biết em cần một người thấu hiểu em và những lúc như vậy anh nên cảm thông cho em hơn là tạo cho em thêm áp lực, đó là lý do dẫn đến mình hay lục đục. Nhưng anh nghĩ em nên tinh tế hơn trong vấn đề này để mối quan hệ của mình tốt hơn đó em à. 

Người ta nói, để yêu nhau thì cần có cảm xúc, nhưng để bên nhau thì cần có lý trí. Đâu phải chỉ mỗi yêu thôi là sẽ bên nhau trọn đời, phải có cảm thông, có chia sẻ cùng nhau. Đâu phải chỉ mỗi yêu thôi là sẽ yên vui mỗi ngày, mà phải có lúc buồn rơi nước mắt vì nhau. 

Trong một mối quan hệ thì đôi khi sẽ có lúc vui, lúc buồn là bình thường thôi mà phải không em. Cũng như cuộc sống phải có lúc thăng lúc trầm vậy. Cuộc đời như một cuốn sách và anh thích một cuốn sách hay hơn là một cuốn sách đẹp. Và anh không cần một ai khác đâu, vì chỉ có em mới lấp đầy những khoảng trống trong anh. 

khong-co-anh-moi-thu-deu-tro-nen-vo-nghia-758x519

Sau này anh sẽ không cho mình nhiều thời gian rảnh để buồn, để nhớ em nữa, anh sẽ tập trung vào học thêm kiến thức để lo cho tương lai sau này của hai đứa. Chỉ cần có em đồng hành thì đó mới là niềm vui của anh, anh nói thật đấy. Khoảng thời gian vài ngày không nói chuyện với em khiến anh đôi lúc cảm thấy thật trống vắng. Có khi nào em nghĩ là anh đã từ bỏ rồi không? Khoảng thời gian đó, anh đã cho mình một khoảng lặng để nhìn nhận lại tất cả. 

Anh đã nhận ra điều gì là cần ở hiện tại, mình không còn trẻ con để yêu theo cách như vậy nữa. Anh muốn tình yêu của mình bây giờ sẽ trưởng thành hơn. Mình cùng cố gắng thì mối quan hệ này sẽ tốt lên thôi mà. Có thể lúc xa nhau không cần ngọt ngào, chỉ cần lúc gần nhau mình thật vui vẻ, ấm áp là được rồi. Cùng lên kế hoạch và mong chờ đến lúc mình sẽ không còn xa nữa. Có được không em?

Anh nhớ có lần em kể trong quá khứ đã làm nhiều điều kỳ quặc, chạy theo cảm xúc của người ta và có lẽ khi người ta không quá quan tâm và buông tay thì em đã tổn thương, chắc em sợ cảm giác đó và em không muốn phải đón nhận lại điều đó phải không. Nên vì vậy mà bây giờ em dè dặt hơn trong mối quan hệ này. 

Anh hiểu mà nhưng anh không giống họ, anh không dễ dàng bắt đầu và cũng không dễ dàng buông bỏ như vậy, anh theo đuổi tình yêu bằng một trái tim chân thành. Hãy nói cho anh biết hiện tại điều em mong đợi trong một mối quan hệ yêu đương là gì? 

Trong mối quan hệ này anh luôn tin tưởng em, anh xin lỗi vì đôi khi đã tạo cho em áp lực phải thế này thế kia. Bây giờ nghĩ lại thì anh cảm thấy mình không thực sự cần những điều đó. Hãy cứ là một cô gái luôn vô tư, vui vẻ, tự lập. Hãy cứ tự nhiên như vậy, đó là cô gái mà anh đã yêu, anh không yêu cầu bất cứ điều gì ngoài tình yêu của em cả. Chỉ là "vô tư thôi xin đừng vô tâm", "đừng buông tay anh khi em bất cần". Đây là hai câu hát trong bài hát Lỡ như anh yêu em mà em thích, anh cũng rất thích và đã từng hát cho em nghe.

Đừng chỉ vì vài ngày u ám mà có thể quên đi cả đoạn đường đã cùng nhau hạnh phúc. Đừng quên những giây phút đầu mình đã gây thương nhớ cho nhau thứ thế nào. Đừng quên những giây phút mình bên nhau ngọt ngào như thế nào. Những giây phút ấy có thể quay về mà em. Chỉ biết nếu còn yêu thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện buông tay nhau, bởi vì quá trình chia ly sau đó sẽ cực nhọc và khó khăn biết chừng nào. Đừng vội vàng khi khoảng trống của tim yêu đang xao động. 

Tình yêu đôi lúc sẽ có những chuyện như vậy mà, mâu thuẫn này nọ, mâu thuẫn không phải là không có ích của nó, nó khiến chúng ta hiểu nhau hơn. Anh chỉ muốn mình buông tay khi một trong hai hoặc cả hai không còn tình cảm, khi gặp nhau mà không còn cảm thấy vui vẻ nữa. Lúc đó mình mới nên dừng lại.

yeu-mot-co-gai-da-tung-di-qua-ca-tram-ngan-thuong-ton-758x506

Có một đoạn trong một cuốn sách mà anh rất thích “Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quên đi sự rung động và quan tâm thuở đầu gặp gỡ. Để chúng mình không nghĩ rằng đôi ta bên nhau là một lẽ đương nhiên, để chúng mình luôn trân trọng sự tồn tại của nhau. Khi định nói những lời tổn thương hay nóng giận, đừng quên rằng phải có duyên thế nào chúng mình mới gặp được nhau. Chúng mình hãy yêu nhau như vậy.”

Tình yêu có được đâu phải dễ dàng, trong trăm ngàn người đi lướt qua nhau mới có thể tìm được ai đó trao gửi yêu thương chân thật. Đừng vì những thử thách này mà buông bỏ được không em?

Ông trời đang thử thách tình yêu của mình đấy, vượt qua rồi ngày mai sẽ tươi đẹp thôi mà. Chỉ cần mình còn tình cảm với nhau thì anh sẽ giữ em lại bằng mọi giá, vì đó là trách nhiệm của anh. Nếu anh nói bây giờ anh đang ở Hà Nội và đang đợi em đến, liệu em có đến với anh không?

"Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến gần anh. Giữ gìn là trọng trách đôi vai anh thêm sức mạnh. Tin tưởng là lời hứa xa bao lâu vẫn tìm nhau. Anh chẳng hứa sẽ sang giàu, chỉ hứa yêu dài lâu”.

Anh muốn nói với em “Chia tay không phải là điều tốt đẹp nhất bởi vì ta vẫn còn yêu nhau”.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Tổn Thương Theo Năm Tháng Sẽ Lành, Nỗi Đau Theo Thời Gian Sẽ Nhạt 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

back to top