Những điều không tốt
2023-05-08 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Khi trải qua nhiều đau khổ, mất mát, con người ta sẽ dễ mai một niềm tin vào cuộc sống và ở chính mình. Đó cũng là lúc chúng ta đối diện với nhiều điều bất lợi: sự tổn thương, đổ vỡ, suy sụp,… Tuy nhiên, những điều không tốt ấy nếu nhìn ở góc độ khác sẽ thấy những điều tích cực.
***
Mấy ngày dầm mưa khiến chị bị cảm nặng, mọi công nọ việc kia đều đến tay anh làm. Chị than “Đau ốm đã không làm được gì, lại thêm mệt mỏi, khó chịu trong người”. Anh lại cười xòa, bảo: những điều không tốt đôi khi lại ẩn chứa nhiều giá trị ý nghĩa.
Ai cũng biết, những điều không tốt trong cuộc sống là những khó khăn, thử thách, bất trắc hoặc những đau khổ, nghịch cảnh, bất hạnh mà không ai mong muốn gặp phải. Cuộc đời luôn chứa đựng những điều bất ngờ chẳng thể lường trước. Điều tưởng chừng như dễ dàng, thuận lợi lại tiềm ẩn rủi ro; thất bại, khổ đau đôi khi lại là tiền đề giúp ta trưởng thành.
Không một ai có thể khẳng định mình sẽ vui mãi với một niềm vui, buồn mãi một nỗi buồn. Khi buồn, nếu chúng ta cứ nghĩ mãi về điều đó, ắt sẽ chỉ càng thêm mặc cảm, tự ti, tất yếu sẽ buông xuôi, chán nản. Nhưng, nếu ta biết chấp nhận và thay đổi thì từ chính nỗi buồn ấy, mỗi người sẽ có dịp nhìn nhận chính mình, nhận ra khả năng thực sự của mình, biết trau dồi cảm xúc, biết trân quý niềm vui, từ đó hoàn thiện cuộc sống qua mọi buồn vui.

Khi trải qua nhiều đau khổ, mất mát, con người ta sẽ dễ mai một niềm tin vào cuộc sống và ở chính mình. Đó cũng là lúc chúng ta đối diện với nhiều điều bất lợi: sự tổn thương, đổ vỡ, suy sụp,… Tuy nhiên, những điều không tốt ấy nếu nhìn ở góc độ khác sẽ thấy những điều tích cực. Bởi, khi đối diện với những tổn thương, đau khổ, mỗi người sẽ biết cách điều tiết cảm xúc của chính mình để thích ứng với hoàn cảnh hiện tại.
Đã có rất nhiều lần chúng ta rơi vào nghịch cảnh, thất bại dẫn đến tư tưởng buông xuôi, chấp nhận và muốn bỏ cuộc. Dẫu có nhiều người chọn cách kiên trì với con đường mình đã chọn, thế nhưng nhiều người, vì lí do nào đó sẽ từ bỏ. Điều này không chứng minh rằng, chúng ta yếu đuối, thiếu bản lĩnh hay không có đủ tài năng. Trái lại, việc từ bỏ một mục tiêu nào đó đồng nghĩa với việc, lối đi, sự lựa chọn đích đến có thể không còn phù hợp. Và như thế, sự lựa chọn này có thể gọi là khôn ngoan. Nó giúp ta tránh được thất bại không đáng có.
Nếu nhìn vào quy luật của tự nhiên và xã hộị, chúng ta sẽ chiêm nghiệm ra vô số những điều tưởng chừng như không tốt song lại chứa đựng nhiều lợi ích. Ví như, bất kỳ một cuộc bàn cãi nào, suy cho cùng cũng là để mỗi người được quyền nói lên tiếng nói cá nhân của mình nhằm tìm ra tiếng nói chung. Giông bão, lũ lụt, vòi rồng,… suy cho cùng là để duy trì sự cân bằng nhiệt, cung cấp lượng nước lớn cho thủy điện, đất đai canh tác màu mỡ,…
Câu chuyện “Tái ông mất ngựa” là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho thấy giá trị của những điều không tốt trong cuộc sống. Việc ông lão mất con ngựa quý rồi sau đó lại được cả đôi ngựa; việc con trai ông cưỡi ngựa bị ngã gãy chân, đổi lại là không phải đi tòng quân… chứng tỏ sự mất mát hay tai ương gặp phải đôi khi không hoàn toàn là xấu, là xui, mà là khởi nguồn cho những điều may mắn sắp đến. Điều quan trọng là: mỗi người, dù đứng trước hạnh phúc hay khổ đau, cũng nên an nhiên, lạc quan.
Anh nhớ đã từng xem một video cảm động, trong đó, người cha có nói với con gái rằng: “Con làm vợ, làm mẹ mãi rồi. Thỉnh thoảng con cứ về nhà để còn được làm con nữa”. Nhìn chị đong đầy yêu thương, anh khẽ bảo: “Em vất vả vì gia đình, vì bố con anh nhiều rồi. Có những lúc đau ốm thế này, em mới được nghỉ ngơi, được yêu thương, quan tâm từ mọi người và đặc biệt là càng biết quý trọng sức khỏe”. Càng trong những lúc khó khăn, trắc trở, chị càng thấy anh tỏ rõ tình yêu thương chân thành, tinh thần kề vai sát cánh!
“Cuộc sống không dễ dàng, nhưng lại rất đáng sống”. Bởi vậy, trên bước đường đời, nếu ta có gặp phải những điều không tốt thì cũng đừng bi quan, chán nản. Vì biết đâu, có những điều trước mắt không như ta mong đợi lại là tiền đề, cơ hội đưa ta đến với những niềm vui bất ngờ, những cánh cửa rộng mở khác.
© Xanh Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nếu có 30 giây gọi điện cho chính mình cách đây 10 năm, bạn sẽ nói gì? | Góc Suy Ngẫm
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.






