Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng quá quan tâm đến những điều xa vời

2023-03-15 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Đôi khi chúng ta quá quan tâm đến những thứ xa vời mà không để ý đến những điều xung quanh ta mới là những điều mà ta cần trân trọng nhất. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi gặp được những người bạn tuyệt vời, cho tôi những khoảnh khắc thật hạnh phúc bên những người mà tôi yêu quý. Sinh nhật năm nay cũng là một sinh nhật đáng nhớ của tôi.

***

Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tôi rất mong chờ những điều bất ngờ sẽ đến với tôi trong ngày sinh nhật vào ngày mai của mình. Sẽ có những món quà bất ngờ nào không nhỉ? Ai sẽ là người tổ chức sinh nhật cho mình đây ta. Cứ thế, cứ thế, từng dòng suy nghĩ cứ tuôn ra làm tôi chả tài nào ngủ được, chỉ mong thời gian trôi qua nhanh hơn một chút để nhanh chóng đón chào một sinh nhật thật rực rỡ ở tuổi 21 này.

Chắc tôi cũng giống như các bạn thôi, thường ẩn hoặc để chế độ “một mình tôi” thông tin về ngày sinh nhật của mình trên các trang mạng xã hội. Nếu nhờ có mạng xã hội thông báo mà mọi người mới nhớ đến và chúc mừng sinh nhật mình thì đó là điều bình thường. Nhưng nếu không nhờ cái gì thông báo hết mà mọi người vẫn nhớ về sinh nhật mình thì đó mới thật sự khiến mình cảm động đúng không ạ.

Năm nay thì tôi vẫn thế và vẫn như mọi năm là tôi đã nhận được sự bất ngờ rất lớn. Ngoại trừ gia đình và hai, ba đứa bạn thân thiết của tôi ra thì không một ai nhớ đến sinh nhật của tôi hết. Tôi đã rất bất ngờ vì điều đó bởi vì năm vừa rồi tôi cũng đã tổ chức rất nhiều tiệc sinh nhật bất ngờ cho người khác nhưng không một ai nhớ đến sinh nhật của mình. Buồn thì cũng rất buồn, hụt hẫng thì cũng rất hụt hẫng nhưng tôi chỉ biết ôm nỗi buồn ấy vào lòng vì xét trong chuyện này thì không ai có lỗi cả, lỗi là chỉ có mình tôi đã tự mình mơ mộng, ảo tưởng quá nhiều thôi.

thoigian

Tuần trước thì tôi có xin làm thêm bán thời gian tại một quán cafe nhỏ xinh gần nhà, sinh nhật tôi vẫn đăng ký đi làm bình thường vì dù gì tôi cũng không có một cái hẹn nào cả. Mang theo một tâm trạng khá buồn ngày hôm đó, tôi đi tới chỗ làm của tôi, hoàn thành công việc của mình và sự đáng yêu của quán cafe nhỏ xinh đó như liều thuốc chữa lành cho tâm hồn đang buồn bã của tôi khi ấy.

Vì tôi có để ngày tháng năm sinh trên CV xin việc của mình nên tất cả mọi người trong quán đều biết hôm nay là sinh nhật của tôi. Tất cả mọi người đều rất nhiệt tình chúc mừng sinh nhật tôi và dành sự quan tâm đặc biệt đến tôi trong nguyên ca làm đó. Dù chỉ mới đi làm có vài hôm nhưng tôi đều cảm thấy sự chân thành, sự quan tâm trong từng lời nói, hành động của các anh chị đồng nghiệp, điều này làm tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc. Và cho tới lúc đó, tôi mới thấm thía câu “Bà con xa không bằng láng giềng gần”. Chắc có lẽ những điều gần chúng ta nhất mới là những thứ cho ta những tình cảm chân thật và đáng trân quý nhất. Không quà, không tổ chức cầu kỳ nhưng với cây nến được thắp lên chiếc bánh quy nhỏ cũng làm cho tôi cảm thấy chưa từng nhận được chiếc bánh sinh nhật nào đẹp hơn thế.

em_4

Đôi khi chúng ta quá quan tâm đến những thứ xa vời mà không để ý đến những điều xung quanh ta mới là những điều mà ta cần trân trọng nhất. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi gặp được những người bạn tuyệt vời, cho tôi những khoảnh khắc thật hạnh phúc bên những người mà tôi yêu quý. Sinh nhật năm nay cũng là một sinh nhật đáng nhớ của tôi.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Thương Màu Điên Điển | Blog Radio Bản Full

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

back to top