Áp lực đồng trang lứa liệu có đáng sợ?
2023-09-21 02:55
Tác giả:
Eldly
blogradio.vn - Bảo không áp lực thì thật sự nói dối, nhưng để đến mức tự ti thu mình lại thì không nên, bởi xuất phát điểm của bản thân với con người ta thật sự không giống nhau.
***
Với sự phát triển hiện nay, nhiều người trẻ đã có thành công từ sớm, điều này dẫn đến áp lực từ nhiều phía đối với người trẻ đang trên con đường học tập và phát triển, có nỗi tự ti trước "con nhà người ta".
Áp lực đồng trang lứa hay còn gọi là Peer Pressure là một thuật ngữ được dùng rất nhiều hiện nay trong chuyên ngành tâm lý và giáo dục. Hiểu một cách đơn giản nhất, áp lực đồng trang lứa xuất hiện ở một cá nhân chịu tác động, ảnh hưởng từ những người đồng lứa tuổi hoặc cùng một nhóm xã hội nhưng được cho là thành công hơn, hạnh phúc hơn. Các tác động này có thể xuất phát từ bên trong của cá nhân đó hoặc do các yếu tố xung quanh thúc đẩy và hình thành áp lực. Chắc hẳn cụm từ “Áp lực đồng trang lứa” chẳng còn xa lạ gì đối với chúng ta nữa, khi trên báo, các nền tảng mạng xã hội xuất hiện các nhân vật người ta gọi với cái tên thân thuộc là “Con nhà người ta”, khi độ phủ sóng nhiều, trong chính chúng ta sẽ tự hình thành nên sự tự ti cho chính bản thân mình. Vậy vì sao lại hình thành nên “Áp lực đồng trang lứa” trong giới trẻ hiện nay? Liệu các thành tích từ “Con nhà người ta” có đáng để chúng ta áp lực không?

Áp lực đồng trang lứa là điều khó tránh khỏi vì sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội như hiện nay. Những người cùng hoặc nhỏ tuổi hơn so với bản thân mình nhưng họ đã có rất nhiều thứ mà bản thân chỉ dám mơ mới thấy. Đó là hàng loạt các thành tích khủng, những công việc có thu nhập cao, được đi đến những nơi đẹp nhất trên hành tinh sống này, sở hữu những món hàng hiệu xa xỉ, ăn uống ở những nhà hàng cao cấp có giá cao ngất ngưởng..v.v… Đối với người trẻ khi thấy các thông tin các profile về thành tích, công việc, thu nhập khủng một phần sẽ tự thu mình lại và tự trách tại sao bản thân lại kém cỏi đến thế, chúng ta chẳng là gì trên đời này cả, thậm chí chúng ta cố gắng cả đời cũng khó nào mà bằng họ. Thật lòng mà nói thì chúng ta đang có một chút ganh tị ở đó nữa.
Nhìn sâu thẳm vào bên trong “con nhà người ta”, để có thành công ở độ tuổi còn trẻ thì một phần là họ đã có xuất phát điểm trước ta rồi, nó giống như việc con nhà người ta xuất phát từ vạch đích của những người bình thường vậy. Tại sao lại nói như vậy, là vì một phần con người ta đã có sự trợ giúp từ người thân, chính vì sự tài giỏi từ người thân xung quanh giúp cuộc sống họ đầy đủ và tốt hơn nhiều. Có cơ hội học tập tốt hơn người bình thường, học ở các trường quốc tế, được đầu tư học hành từ bé, đầu tư các thiết bị học tập hiện đại. Được găp gỡ những người giỏi hoặc một phần là gia đình của họ đã có truyền thống về lĩnh vực nào đó, có thể là học, nghệ thuật, kinh tế, thể thao..v.v… hình thành trong tư duy của con người ta tư duy tốt hơn người bình thường. Để mà so sánh bản thân với hình mẫu con người ta thì không đúng và khập khiễng là điều đương nhiên. Bảo không áp lực thì thật sự nói dối, nhưng để đến mức tự ti thu mình lại thì không nên, bởi xuất phát điểm của bản thân với con người ta thật sự không giống nhau. Con người ta nên là cái nhìn tích cực để bản thân nỗ lực và cố gắng nhiều hơn, nếu không thể bằng hoặc hơn họ thì ít ra bản thân ta đã có cuộc sống ổn định, hơn là áp lực mà cứ thu mình lại rồi đứng nhìn người khác thành công. Động lực từ con người ta là bản thân phải học tập và phấn đấu rất nhiều để mua được những gì mình muốn, ăn những gì mình muốn ăn, có thể lo cho bố mẹ khi về già, lo cho con mình cuộc sống tốt hơn bản thân mình.
Sự thật phũ phàng là dù ta cố gắng rất nhiều thì so với con người ta có xuất phát điểm tốt và họ cố gắng thì chẳng thể nào ta bằng họ. Nhưng hãy nhớ rằng, bản thân sống vì chính mình chứ không sống bất cứ cuộc đời của ai khác, mình có quyền mơ ước và phấn đấu vì mục tiêu. Xuất phát điểm thấp không có nghĩa là bản thân không thể thành công, để thành công thì chúng ta phải đánh đổi rất nhiều, cố gắng rất nhiều để có được.
Vì vậy, thay vì áp lực từ con nhà người ta thì bản thân ta nên lấy đó làm động lực và học hỏi những điều giá trị mà họ tạo ra để bản thân tốt lên. Vứt bỏ đi sự tự ti không đáng có đó mà khoác lên mình sự tự tin, cố gắng nỗ lực nhiều hơn vì tương lai ước mơ của bản thân.
© Eldly - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Có Không Giữ Mất Đừng Tiếc l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.







