Áp lực của tuổi 22
2023-03-06 01:25
Tác giả:
Thủy Phạm
blogradio.vn - Không một ai thể hiện tất cả 100% bản thân ra bên ngoài, mỗi người chúng ta đều giấu một phần bản thân mình trong một chiếc vỏ bọc mà ta tự tạo ra.
***
Theo bạn, chúng ta đang theo đuổi điều gì trong cuộc sống?
Bài viết này có lẽ chỉ dành cho những bạn đang chưa có định hướng về tương lai. Có biết bao mối quan tâm, định hướng thế nhưng chúng ta vẫn "mờ mịt" trong suy nghĩ. Thử bao công việc, làm việc hết mình nhưng cũng vẫn cảm thấy mình không hợp với ngành nào cả, sao vậy nhỉ? Phải chăng do chúng ta đang không hiểu rõ chính bản thân mình.
Mỗi lần bạn bè, người thân hỏi mình "Sau này, muốn làm gì?" mình lại lặng người im lặng mất vài giây rồi cũng trả lời qua loa cho xong chuyện rằng: "Đang thực tập tại chỗ đó thích lắm, môi trường năng động, đồng nghiệp thoải mái..." thế nhưng vẫn là không ngừng được suy nghĩ về câu hỏi ấy.

Thực ra, mỗi người chúng ta là một cá thể độc lập, có thể cùng làm việc với nhau cũng đã thay đổi cá nhân rất nhiều rồi. Không một ai thể hiện tất cả 100% bản thân ra bên ngoài, mỗi người chúng ta đều giấu một phần bản thân mình trong một chiếc vỏ bọc mà ta tự tạo ra. Vì vậy, trong công việc thứ khiến ta áp lực là do bên ngoài tác động tới phần nhỏ bé mà ta đã cất công cất giữ sau dáng vẻ mà ta đã gầy công xây dựng.
Trong lòng rất kích động, muốn bài trừ những áp lực từ bên ngoài để khiến bản thân có thể thoải mái sau những khoảng thời gian căng thẳng ấy. Và bạn, bạn đã biết mình làm gì để có thể giải tỏa căng thẳng cho bản thân mình chưa? Hãy thử đi tìm câu trả lời từ bản thân mình trước nhé.
Sự sợ hãi căng thẳng sẽ khiến ta mệt mỏi, ngưng tạo mệt mỏi áp lực cho chính bản thân mình. Hãy thử nghĩ xem, cho dù hiện nay bạn không hề tài giỏi như đứa bạn cùng tuổi xứng cái danh "con nhà người ta ấy" thì bạn vẫn có thể làm những điều mà chỉ có bạn mới làm được, ví dụ như chỉ có bạn mới có thể làm bố mẹ bạn lo cho bạn, chỉ bạn mới có thể làm bố mẹ bạn hãnh diện vì bạn. Hãy luôn là chính mình, hãy luôn tự động viên bản thân, hãy luôn làm một "người bạn" đáng tin cậy của chính bản thân mình.
Quay lại vấn đề bên trên là "Việc làm và những định hướng tương lai". Không chỉ mỗi lứa tuổi sinh viên bập bẹ mới ra trường mà khi bạn còn là một học sinh cấp 3 đã áp lực rồi. Ngày ngày càng có nhiều người giỏi hơn bạn, thông minh hơn bạn, bạn đã áp lực từ khi đó rồi. Và rồi chọn ngành thi đại học, người thì bố mẹ sắp xếp, người thì do nhất thời yêu thích mà đã gắn bó 4 năm với ngành học đó, người thì bồng bột học được 1,2 năm rồi bỏ dở, thực ra ai cũng vậy, chỉ có số ít người có dũng khí, có ước mơ, có định hướng đam mê từ khi còn trẻ.
Có một câu nói của giới trẻ hiện nay "Trẻ không chơi, già đổ đốn" bạn thấy sao? Cá nhận tôi thấy câu nói này hài hước mà rất đúng, có rất nhiều người chọn trải nghiệm để tìm ra sở thích và sự phù hợp, cũng có rất nhiều người lúc có thể trải nghiệm được thì lại chọn cách ổn định vì một lý do cá nhân nào đó. Từ đây ta có thể thấy rằng, sự trải nghiệm phụ thuộc vào từng người, bạn có thể chọn an nhàn khi còn trẻ để đổi lấy lời khen từ người nhà, bạn bè hoặc bạn có thể liều mình tìm ra thứ phù hợp với mình dù người thân, bạn bè gây áp lực tinh thần cho mình. Sự lựa chọn nằm ở bạn, chỉ bạn mới có thể biết được rằng bạn có thể đi đến đâu, cho dù bạn không muốn đi thì cũng do bạn cảm thấy bạn thích hợp dừng chân ở đó không thử thách bản thân mình nữa.
Bây giờ mới chỉ là bắt đầu của một cuộc hành trình mới thôi, hãy yêu bản thân mình hơn nhé. Liều mình nếu bạn làm được điều đó, vượt vùng an toàn của bản thân, bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời.
© Thủy Phạm - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Không điều gì có thể ngăn cậu làm những gì mình thích | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thế giới song song của tuổi 17
Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Những người không giàu_Phần 1
Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.
Hương vị bình yên
Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.






