Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi 23, hãy sống một cuộc đời rực rỡ

2023-01-07 01:20

Tác giả: Kiều Thu


blogradio.vn - Cuộc sống luôn dạy ta học cách chấp nhận. Có thể ở độ tuổi 23, bạn chưa có gì đáng tự hào, nhưng hãy hài lòng vì những thứ ta đang có ở hiện tại. Hãy sống một cách thoải mái và yêu thương nhiều hơn để ở độ tuổi nào, bạn vẫn luôn đẹp nhất.

***

Tôi - một cô gái 23 tuổi nhưng vẫn có những suy nghĩ khá đơn giản về cuộc đời này. Tôi luôn cảm thấy may mắn khi mọi việc đến với mình một cách nhẹ nhàng, mình được gặp những người tử tế và học hỏi nhiều điều tích cực. Đó là lý do mà tôi thấy cuộc sống này vẫn rất ưu ái mình. 

Tôi vẫn thường nghe mọi người bảo rằng “Con gái ở tuổi 23 đến 25 là độ tuổi đẹp nhất”. Vốn dĩ nó đẹp vì đó là thời điểm mà bạn mơ mộng nhiều, được bứt phá và bước những bước chân đầu tiên vào cuộc đời. Nhưng cũng có thể, đẹp vì đó là độ tuổi thích hợp để kết hôn.

la-du-7

Tôi có một người bạn, đó là một cô bạn nhỏ nhắn và tràn đầy năng lượng. Bạn ấy học rất giỏi, chăm chỉ lại nấu ăn ngon. Đúng kiểu một người phụ nữ dịu dàng, đảm đang và giỏi giang. Suốt 4 năm học chung đại học, tôi thấy dường như chẳng có điều gì mà bạn không làm được hay khiến bạn từ bỏ. Ấy vậy mà 1 năm sau khi ra trường, những tưởng cô gái này đã có một công việc phù hợp đúng với khả năng thì bạn lại chọn cùng người mình yêu mở một quán trà sữa nhỏ bên ven đường. Ngày ngày cùng nhau pha chế trà sữa, dọn dẹp và ship hàng. Đối với bạn ấy, ở độ tuổi 23, sẽ chẳng có gì đủ đầy hơn thế…Còn bạn thì sao, ở độ tuổi 23, bạn đã làm được gì? Có thể kể cho mình nghe về khối "tài sản" bạn đang có không nhỉ.

Ở tuổi 23, nếu bạn chọn sự nghiệp, bạn hoàn toàn có thể mơ về một tương lai rộng mở đang chờ đón. 

Ở tuổi 23, nếu bạn quyết định kết hôn, bạn sẽ có một tổ ấm nhỏ. Việc cùng bạn đời xây dựng tô ấm tuy gặp nhiều khó khăn nhưng chỉ cần cả hai cùng kề vai sát cánh, giông bão rồi cũng hóa mây xanh.

Ở tuổi 23, nếu bạn chọn một lối đi riêng biệt nào thì tôi tin chắc rằng bạn đều sẽ nhận được quả ngọt nếu không ngừng cố gắng và bền bỉ. 

Tôi luôn tự hỏi mình, tôi đã có gì ở tuổi 23?

cuoc-doi-ngan-lam

Bạn biết không, tôi có một gia đình nhỏ, mỗi khi ai nhắc đến tôi sẽ kể cho họ nghe bằng tất cả niềm tự hào của mình. Gia đình luôn là điều tuyệt vời nhất mà tôi có được. Tất cả mọi người đều khỏe mạnh, hạnh phúc và tôi chỉ cần bao nhiêu đó là đủ. Hằng ngày vẫn nhìn thấy nụ cười của bà, của ba, mẹ và 2 em qua màn hình nhỏ xíu. Tôi như có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày. 

Cuộc sống luôn dạy ta học cách chấp nhận. Có thể ở độ tuổi 23, bạn chưa có gì đáng tự hào, nhưng hãy hài lòng vì những thứ ta đang có ở hiện tại. Hãy sống một cách thoải mái và yêu thương nhiều hơn để ở độ tuổi nào, bạn vẫn luôn đẹp nhất.

© Kiều Thu - blogradio.vn                             

Xem thêm: Đời thay đổi khi ta chấp nhận đổi thay | Radio Tâm sự

Kiều Thu

Với bạn, điều gì là quý giá nhất? "Gia đình"- đó là tất cả của tôi!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top