Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh rất gần, sao chẳng thể bên em? (Thì thầm 124)

2012-01-13 19:30

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Tắt những dòng tin nhắn, nó thật sự chỉ muốn chui mình vào trong chăn! Hôm nay trời lạnh, vẫn lạnh như những mùa đông đã đi qua trong cuộc đời nó, thầm nghĩ đến mùa đông tiếp theo và những suy nghĩ lại ùa về. Loay hoay đưa tay tìm điện thoại để trả lời, có lẽ cuộc đời này, nó đã chịu đựng quá nhiều để đôi lúc nó giận mình vì sao không biết "giận" ai cả.

Có rất nhiều người ganh tị với nó, phải chăng vì nó che giấu quá giỏi? Những trắc trở trong tình yêu gây nên những vết sẹo dài của tình bạn. Ừ, thì một mình. Ừ thì cô đơn, cô đơn trong chính tình yêu đẹp mà bao người ao ước. "Chỉ một mùa lạnh này nữa thôi", trong đầu nó luôn nghĩ về điều đó, không biết phải nói gì nên chỉ có thể "Ừ", dù lòng nhiều điều muốn nói. Hôm nay, anh lại giận nó như mọi ngày anh muốn giận, một cách vu vơ đến khó tả? Mỗi ngày nó lại một ganh tỵ, không biết vì điều gì, có lúc nó nghĩ là khao khát, chỉ khao khát được anh yêu dù vẫn biết anh rất yêu nó, sẽ luôn bên nó.

Thì thầm 124 được thực hiện bởi Kún và Nhóm sản xuất Dalink Studio

Ảnh minh họa

 Mỗi ngày nó đều ước gì được như thế. Nó cũng muốn được anh đợi ở góc trường, cũng muốn anh mua cho nó cây kẹo, muốn một đóa hoa, dù chỉ là hoa dại như bao nhiêu người ta. Nhưng anh chỉ biết lầm lũi ra về, anh sợ phải gặp nó ở trường vì "mấy đứa sẽ thấy đó em à, anh thấy như thế cứ thế nào ấy". Im lặng và lơ đi rồi nó lai cười "ừ", nó không biết anh có thấy mắt nó đang rất buồn không?


Anh có quá nhiều người theo đuổi để biết bao người phải ganh tỵ với nó. "Người ta đã đợi mày lâu quá rồi đó!", có lẽ sự chờ đợi của anh làm nó đôi lúc thấy yên ổn quá trong tình yêu của mình. Nó quay lại với anh khi niềm tin dành cho anh một cách tuyệt đối và bây giờ vẫn vậy.

Nó biết anh chỉ yêu mình nó, chân thành đôi khi đến dại khờ. Thời gian qua đi nhưng tình yêu không lớn, khi con người ta phải lớn và suy nghĩ nhiều hơn, tình yêu cũng vướng một phần bụi của cuộc sống, của những suy nghĩ và lo toan. Nó luôn miệng nói yêu anh, rằng mình phải vượt qua, rồi một ngày nào đó
mình sẽ bên nhau vì tình yêu chân thành luôn có một bến bờ hạnh phúc chờ đợi ta.

Hai đứa vẫn yêu nhau, ngày ngày vẫn nhắn tin, gọi điện nhưng khoảng cách, có lẽ nó phải chấp nhận một điều rằng: thời gian kia như đang dần kéo tình yêu bay đi. "anh có tin vào tình yêu đích thực khi hai người ở xa nhau?", "Ừ, anh tin vào điều đó". Nhưng con tim nó không phải sắt đá như anh nghĩ, nó sâu sắc và cảm nhận rất nhiều, chỉ là nó không biết thể hiện tình cảm đó ra mà thôi.


Ảnh minh họa

Anh cần gặp nó, nó biết. Anh muốn ôm nó vào lòng, nó biết. Nó cũng vậy. Có lẽ niềm nhung nhớ khiến hai con tim thổn thức quá nhiều khi xa cách. Nó thấy có lỗi vì mỗi tối anh hay lầm lũi đi ngang qua nhà "chỉ để nhìn vào, chỉ để thấy em". "Tại sao mình không thể gặp nhau trong khi mình sống quá gần?"

Nó biết anh sợ vì nghĩ sẽ làm nó khổ, hai đứa học lệch nhau quá, anh không muốn gặp nó ở trường vì sợ sẽ làm mất sĩ diện của nó, anh không dám vào nhà gặp nó vì "hôm nay, ba mẹ em không muốn em gặp anh nhiều nữa", anh sợ: tương lai anh sẽ không giữ được em trong vòng tay, sẽ không thể lo cho em như người khác, anh tệ quá.

Nó quyết định cầm điện thoại lên và nói: anh tệ thật, anh cứ ngủ suốt đi, anh chỉ dám sống trong giấc mơ thôi à, sao anh không đối mặt với cuộc sống này, anh như thế, em sẽ khổ lắm biết không? Hôm nay, nó sẽ giận anh, sẽ xa anh dù là trốn tránh nhưng nó sẽ đợi anh, khi nó biết rằng, anh đã đủ tự tin cầm tay nó trước bao người...

Có một điều anh không biết rằng, nó sẽ không học ở gần nơi này nữa, nếu xa anh, chắc chắn nó sẽ chạy, chạy thật xa nơi này, xa anh, xa những dự định cho tương lai mà nó ấp ủ, sẽ rẽ sang một ngã nhỏ cho cuộc đời mình nhưng mọi người vẫn cứ biết răng: Ừ thì con bé đi học xa...Sẽ có một mùa đông lạnh ở một nơi nào đó và nó mong có anh bên mình, trọn vẹn, ấm áp.

...

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top