Phát thanh xúc cảm của bạn !

12 cung hoàng đạo muốn gì ở người yêu?

2012-07-19 11:20

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Bạch Dương (21/3 - 19/4):

Mình cần ai đó…

Biết khen ngợi.Không điều khiển mình.Không lo sợ trước những cuộc mạo hiểm.Là người thức thời.Là người có thể thử thách mình.Năng động.Thích được thống trị.

Kim Ngưu (20/4- 20/5):

Mình cần ai đó …

Hay ủng hộ và bảo vệ mình.Không đẩy mình vào những chuyện khiến mình không thoải mái.Không hấp tấp.Nấu ăn giỏi.Làm mình bất ngờ với những món quà nhỏ.

Tác giả: Sưu Tầm - Đọc:Mèo Mun, Nhím xù - Kỹ Thuật: Đức Thụy
Bí ẩn cung hoàng đạo
Ảnh minh họa

Song Tử (21/5 - 21/6):

Mình cần ai đó:

Rất hài hước.
Thích những điều mới.Có kiến thức.Không cảm thấy phiền với trí tò mò của mình.Thích những thứ kì lạ, không bình thường.Thích những cuộc tranh luận ôn hoà.Có khả năng kể chuyện cười.Có thể chịu đựng tính cách “hơi điên” của mình.

Cự Giải (22/6 - 22/7):

Có ảnh hưởng và hay ca ngợi. Nói yêu mình hằng ngày. Có những hành động dễ thương. Quan tâm đến cảm xúc của mình. Dành nhiều thời gian cho mình. Có kiên nhẫn.
Sư Tử (23/7 - 22/8):

Mình cần ai đó…

Ngưỡng mộ mình. Bổ sung những gì mình thiếu sót. Khiến mình cảm thấy được tôn trọng.Chăm sóc mình như nữ hoàng/vua. Toả sáng và hài hước.Làm mình vui và thoải mái.Tôn trọng những giới hạn.

Xử Nữ (23/8 - 22/9):

Mình cần ai đó…

 Gây ấn tượng với mình.
Độc lập. Không lười biếng. Sạch sẽ. Không cần người khác phải nhắc nhở nhiều. Đáng tin cậy. Biết nịnh mình. Không phiền dành nhiều thời gian cho gia đình mình. Tôn trọng mình.

Thiên Bình (23/9 - 22/10):

Mình cần ai đó…

 Quan tâm đến cuộc sống gia đình.
Đối xử tốt với mình nhưng cũng đừng nuông chiều mình. Ăn mặc đẹp, tươm tất. Nói nhiều về sở thích của mình. Hãy kiên nhẫn vì mình không quyết đoán cho lắm. Hiểu và tin mình vì mình có rất nhiều mối quan hệ xã hội. Biết nịnh mình.Không phải là người thích đối đầu hay tranh cãi với mình.

Thần Nông (23/10 - 21/11):

Mình cần ai đó…

Không che giấu, chia sẻ mọi thứ với mình.
Không tức giận khi mình thay đổi kế hoạch. Thích mạo hiểm và tức thời. Không nhút nhát hay trầm tính. Muốn gặp bạn bè và gia đình mình.Khoẻ mạnh và đầy hoài bão.


Ảnh minh họa

Nhân Mã (22/11 - 21/12):

Mình cần ai đó…

 Chịu được tính hay tự phát của mình.
Thích đi đến những vùng đất mới. Cảm thấy ổn với việc hay đi của mình.Thành thật và lạc quan. Hay chia sẻ. Thích hẹn hò. Không cố gắng thay đổi quan điểm sống của mình. Giữ sự lãng mạn cho chỉ riêng mình.

Ma Kết (22/12 - 19/1):

Mình cần ai đó…

 Ủng hộ và tôn trọng sự độc lập của mình.
Không phụ thuộc mọi thứ vào mình.Tôn trọng tự do của mình.Có thể nuông chiều mình.Cho mình thời gian để chia sẻ.Có trách nhiệm và đáng tin cậy.

Bảo Bình (20/1 - 18/2):

Mình cần ai đó…

Yêu cái đẹp. Giữ cho cuộc trò chuyện hào hứng.Tôn trọng sự độc lập của mình.Không muốn lúc nào cũng ở trong nhà. Tôn trọng thời gian riêng của mình.Không muốn lúc nào cũng gây ảnh hưởng lên mình.

Song Ngư (19/02 - 20/03):

Mình cần ai đó…

 Bảo vệ mình.
Lãng mạn. Chia sẻ mọi thứ với mình. Nuôn chiều mình.Tử tế và biết nịnh mình.Thoải mái nói chuyện về những cảm xúc.

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền đc sử dụng trong chương trình tại forum nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn/
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn




 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top