Yêu thương đúng cách
2024-09-04 18:25
Tác giả:
blogradio.vn - Có thể niềm hạnh phúc ấy không quá to tát, lớn lao, nhưng ít nhất, chúng ta sẽ cảm thấy bình yên trong tâm hồn và ý nghĩa trong cuộc đời. Yêu thương và được yêu thương đúng cách giống như liều thuốc bổ giúp nuôi dưỡng nhân cách mỗi con người càng thêm hoàn thiện.
***
Tình yêu thương tùy thuộc vào từng mối quan hệ: với cha mẹ, chồng (vợ), con cái, anh chị em, bạn bè,… sẽ có tên gọi và cách thức yêu thương khác nhau. Yêu thương là quan tâm, sẻ chia, đùm bọc,… xuất phát từ sự thành tâm, thành ý của mỗi người dành cho nhau. Tuy nhiên, không phải lúc nào, tình yêu thương ta trao đi đều có giá trị với người đón nhận nó. Chẳng phải vì cuộc sống không cần đến yêu thương mà là bởi yêu thương được trao đi chưa đúng cách.
Ai đó đã nói rằng, nếu yêu thương đúng cách thì những tháng ngày sau đó sẽ là hạnh phúc. Có thể niềm hạnh phúc ấy không quá to tát, lớn lao, nhưng ít nhất, chúng ta sẽ cảm thấy bình yên trong tâm hồn và ý nghĩa trong cuộc đời. Yêu thương và được yêu thương đúng cách giống như liều thuốc bổ giúp nuôi dưỡng nhân cách mỗi con người càng thêm hoàn thiện.
Tôi có cô con gái lớn đang học lớp 5. Nhớ hôm tổng kết trên trường về, thấy vẻ mặt con đượm buồn. Tôi hỏi, con thủ thỉ: trong lớp, các bạn đều đạt học sinh xuất sắc, còn con chỉ đạt học sinh tiên tiến, con sợ bố mẹ buồn,… Xoa đầu con, tôi mỉm cười an ủi để con vui vẻ trở lại. Thiết nghĩ, việc cha mẹ yêu thương, quan tâm con cái là chuyện tất yếu, nên làm. Thế nhưng, không vì thế mà chúng ta có quyền áp đặt, chỉ trích, quát mắng, chê bai,… khi con không làm được những điều theo ý muốn. Yêu thương con đúng cách là lắng nghe con nói để hiểu và làm bạn với con, cho con cảm giác được tôn trọng; là cho con được quyền theo đuổi những sở trường của con; là cho con được trải nghiệm thất bại, vấp ngã, thay vì bao bọc, nuông chiều con quá mức…

Bố tôi vẫn hay than thở: “Nhà có 4 đứa con mà chẳng đứa nào chịu về quê. Đứa lập nghiệp, sinh sống ở miền Trung, đứa ở Nam, đứa lại ở trên Tây Nguyên”. 3 trong 4 chị em tôi đã yên bề gia thất. Duy chỉ mỗi em gái thứ 3, hiện đang dạy học trong Sài Gòn, nay cũng ngoài 30 tuổi, chưa lập gia đình. Em kể, hôm bữa gọi về thủ thỉ với bố chuyện em đang tìm hiểu một anh quê ở miền Tây, thế mà bố tôi giận hờn, cúp máy. Suốt cả tuần liền, bố không nghe máy, không trò chuyện với con cháu. Hỏi mẹ, chúng tôi mới biết, bố muốn em gái tôi về quê (miền Bắc), kiếm lấy anh nào ở đó cho gần nhà, gần bố mẹ. Nghĩ vừa thương bố nhưng cũng vừa giận. Rồi khi nhận ra mình đã sai, bố chọn cách im lặng, khiến chị em tôi cũng bùi ngùi.
Vợ chồng người bạn của tôi đến với nhau từ mối tình thời sinh viên. Ai cũng bảo khó bền, khó hạnh phúc. Thế mà hơn mười năm chung sống, tình cảm vợ chồng bạn khiến bao người ngưỡng mộ, trầm trồ. Bạn trải lòng, dù là vợ chồng nhưng cũng phải yêu thương đúng cách thì mới giữ lửa lâu bền. Yêu thương đúng cách ở đây không phải là tìm đủ cách, cố gắng kiếm cho nhau thật nhiều tiền thì gia đình sẽ yên ấm, ổn thỏa. Đó quan trọng là thủy chung; là tôn trọng, lắng nghe nhau; biết sẻ chia trách nhiệm, nghĩa vụ đối với gia đình nhỏ của mình cũng như đối với hai bên nội ngoại... Có như thế, nhà mới thực sự là “tổ ấm”, là “tế bào” lành mạnh của xã hội, là nơi dựa bình yên và hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Yêu thương cha mẹ là nét đẹp tâm hồn vô giá, là đạo lí thuộc về chân thiện mĩ, là cách thể hiện lòng hiếu thảo và trách nhiệm với đấng sinh thành. Thế nhưng, trong thực tế, nhiều người đang yêu thương sai cách. Họ nghĩ rằng, cách trả ơn cha mẹ tốt nhất vẫn là tiền. Vẫn biết, tiền là quan trọng, tuy nhiên, nếu tiền dư giả mà cuộc sống cô đơn, lạnh lẽo thì cũng mất đi ý nghĩa. Bởi vậy, với cha mẹ, yêu thương đúng cách chính là dành thời gian gần gũi, sẻ chia, quan tâm tới mọi vui buồn của cha mẹ. Dù cuộc sống nghèo khó nhưng có những món quà tinh thần như thế, cha mẹ sẽ cảm thấy ấm áp, hạnh phúc hơn bất kỳ món quà vật chất nào.
Trong xã hội, yêu thương đúng cách thể hiện ở sự đồng cảm, giúp đỡ lẫn nhau đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, đúng đối tượng... Chỉ có yêu thương đúng cách, con người ta mới không ngộ nhận, mù quáng, hoài phí tình thương và đủ cả tình cảm và lý trí để có thể gieo mầm hạnh phúc trong cuộc đời này.
© Xanh Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Sau Tất Cả, Nỗi Đau Nào Cũng Qua Thôi | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.






