Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xin hãy cứ cho đi chân thành

2017-02-06 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi từng nghe ai đó nói rằng "nổi buồn thì đẹp, nhưng đừng vì thế mà trưng bộ mặt ủ rũ đó suốt cả ngày", khoảnh khắc hạnh phúc sẽ kéo dài nếu như biết cách dung hòa đừng bao giờ cho nổi buồn tồn tại quá lâu, nó sẽ âm thầm giết chết đi tâm hồn và trái tim của người tạo ra nổi buồn đó. Hãy mở lòng ra lần nữa, sẽ vẫn còn kịp không nếu "chân thành" đó vẫn còn vẹn nguyên!

***

Thứ tình cảm chân thành mãnh liệt nhất khi người ta không có gì trong tay, cứ thế mà cho đi hết chân thành vốn có để được nhận lại chân thành phản hồi từ trong chính trái tim họ. Tôi đã từng như thế, đem tất cả chân thành đến với Sài Gòn này như một sợi tơ mong manh vốn bền bỉ đến lạ kì, mỗi lần buồn bã tôi lại đem chân lý sống đó ra tiếp thêm sức mạnh cho chính bản thân mình mà không dám bấu víu vào bất kì thứ ảo tưởng nào tốt đẹp hơn thế nữa.

Ngày qua ngày, mọi việc trên đời này sẽ ổn, tự ổn, dần ổn và tự khắc một lúc nào đó sẽ tự hào mà nói với cái tôi mình rằng yên ổn. Phía sau những trận mưa âm u là trời quang mây tạnh, là những tia nắng rực rỡ có thể làm nên bảy sắc cầu vồng tuyệt đẹp. Vậy nên hãy cứ tin tưởng rằng dù cuộc sống này có mệt mỏi đi chăng nữa thì rồi cũng sẽ có những đôi mắt cảm thông, những đôi tai chịu lắng nghe và một trái tim ấm nóng thiết tha chở che ta.

Xin hãy cứ cho đi chân thành

Những ngày gần đây tôi tạo ra áp lực cho chính mình và cho cả những người bạn của tôi nữa. Tôi tự trách mình rất nhiều mỗi lần đi lướt thật nhanh qua những gương mặt thân quen đó, rõ ràng rất muốn nói cười với các bạn như những buổi chiều ngồi cùng nhau trên một bàn ở quán trà sữa cạnh trường, chơi cái trò đoán chữ qua miêu tả bằng phi ngôn ngữ, không thì chỉ cần nhìn thấy mặt nhau thôi đã phải mỉm cười dù cho trong lòng đang có chuyện không vui đi chăng nữa. Ấy vậy mà tôi lại suýt đánh mất đi mà không hay biết tôi. Không còn lạc quan ngày trước đi đâu cũng đông đủ, không còn được nghe các bạn tỉ tê tâm sự chuyện này chuyện nọ, không còn hay la cà vỉa hè ăn bánh tráng trộn hoặc ngồi bệch trước sân trường với món trứng gà nướng thơm ngon, chẵng hiểu sao mổi lần thèm ăn những món đó lại nhớ các bạn nhiều đến thế, dẫu có thể ăn ngay bây giờ nhưng vẫn sẽ lạc miệng biết bao. Đôi lúc tự nói với lòng là sẽ cứng rắn khi viết ra cái stastus ngụy biện cho sự trốn tránh của mình và không khóc một mình nếu có lỡ may lướt qua từng dòng tâm sự của các bạn và bất lực với chính mình khi nhìn lại những tấm ảnh dường như vừa mới chụp vào ngày hôm qua. Nói buông một mối quan hệ lớn và từng rất quan trọng với mình thật sự không dễ dàng. Tim vì thế sẽ hẫng đi một nhịp, chân vì thế mà bước nhanh bước vội như sắp xa lìa và mắt sẽ buồn da diết dù cố nén nổi đau ẩn giấu một góc nào đó trong tâm hồn.

Xin hãy cứ cho đi chân thành

Tình bạn trên thế gian này có bao nhiêu người giữ được. Đâu đó sau này khi bất chợt ngồi một mình giữa lòng Sài Gòn rộng lớn này sẽ nhớ lắm hương vị năm nào tôi và bạn từng thưởng thức, như một bản hòa âm không hòa lẫn vào đâu được, vì nó sống mãi và rất "thật".

Trong tôi là những nỗi buồn âm ỉ khi chỉ có thể tự trách chính mình vì cái tôi bướng bỉnh mà đánh rơi cả chân thành. Chỉ vì quá yếu đuối trước khó khăn mà làm đau những người thân thiết khác. Tôi từng nghe ai đó nói rằng "nổi buồn thì đẹp, nhưng đừng vì thế mà trưng bộ mặt ũ rũ đó suốt cả ngày", khoảnh khắc hạnh phúc sẽ kéo dài nếu như biết cách dung hòa đừng bao giờ cho nổi buồn tồn tại quá lâu, nó sẽ âm thầm giết chết đi tâm hồn và trái tim của người tạo ra nổi buồn đó. Hãy mở lòng ra lần nữa, sẽ vẫn còn kịp không nếu "chân thành" đó vẫn còn vẹn nguyên!

© Bằng Lăng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

back to top